Chúc mừng anh Thăng được tự do
Xem ảnh này và một số ảnh khác trên mạng trong mấy ngày nay mình tin việc anh Thăng được về đoàn tụ với gia đình là thật. Nghe nói anh được về hồi cuối tháng 8 hay đầu tháng 9 năm ngoái, tức là chỉ vừa đúng một năm sau khi bác Tô nắm chức Tổng bí thư. Mình thường viết anh Thăng bản chất là cán bộ phong trào, cấp trên chỉ đâu đánh đấy, không dám trái ý. Lâu dần trở nên lười suy nghĩ, trí tuệ giảm sút, thiếu lãnh đạo thì không biết xoay sở thế nào.
Tuy nhiên vì thế anh lại rất trung thành với lãnh đạo nên được tin yêu và nâng đỡ. Anh lên chức rất nhanh giống như tên anh. Càng lên cao, trách nhiệm được lãnh đạo giao cho càng nhiều, sai phạm sẽ càng lớn. Nếu như Việt Nam cứ như thời trước, không kỷ luật các quan chức sai phạm, thì đời anh quá may mắn và thành công rực rỡ.
Hơi đen cho anh là bác Trọng lên làm Tổng bí thư và phát động chiến dịch đốt lò. Bác muốn đốt lãnh đạo của anh, nhưng đưa ra Hội nghị Trung ương bị bác bỏ. Thế là bác giáng cơn thịnh nộ lên đầu anh. Hết án này tới án khác, tổng cộng bao nhiêu năm tù mình không nhớ, nhưng được cái may là dù cao bao nhiêu thì cũng được giới hạn tối đa 30 năm.
Là cán bộ phong trào, nhiều năm ăn theo, nói theo và lười suy nghĩ nên nhiều lúc ra toà anh hơi hèn. Tuổi cao rồi, cái gì cũng được hưởng thụ rồi, giờ chết cũng không tiếc, thì việc gì phải khúm núm van lạy và xin lỗi nhiều thế. Mình thấy hơi nhục.
Thêm nữa, lười suy nghĩ nên anh không dự báo được thời cuộc. Lịch sử Việt Nam và thế giới xưa nay tả lên hữu xuống rồi hữu lên tả xuống là rất bình thường. Lãnh đạo của anh rất mạnh, đi theo ông bao nhiêu năm mà anh không hiểu, chứng tỏ anh rất kém. Nếu dự báo được có ngày ông sẽ rũ bùn đứng dậy sáng loà thì việc gì anh phải sợ như thế.
Bây giờ lãnh đạo của anh đã được tặng Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước, các con trai của ông đều vào trung ương, những người bị bác Trọng đưa vào lò lần lượt được tôn vinh, và bản thân anh cũng được đoàn tụ với gia đình, thì không biết anh có tự thấy xấu hổ khi nhớ những buổi ra tòa không, nhất là xấu hổ vì không có niềm tin vào lãnh đạo yêu quý của mình.
Mình từ bé đã có quan điểm chọn bạn mà chơi, ít bạn nhưng toàn bạn tốt. Và đã là bạn tốt thì tin tưởng, trung thành với nhau cả đời.
Mình nghĩ tội như thế, anh Thăng ở tù gần 10 năm cũng quá đủ rồi. Lỗi của anh không phải là cố ý mà chỉ là chấp hành chỉ đạo (thường là bằng mồm) của lãnh đạo. Thời nay nếu truy xét lỗi làm sai do lãnh đạo bắt làm thì gần như cán bộ công chức nào cũng bị.
Việc anh Thăng ra tù là chiếc đinh cuối cùng đóng lên chiếc quan tài chôn vùi kỷ nguyên của bác Trọng, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Mình rất vui vì việc này.
Chúc anh Thăng sớm tái hoà nhập với xã hội và có nhiều thành công mới trong cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét