Tại sao nhiều người vẫn ngây thơ tin vào NATO?
Tổng thư ký NATO Rutte đến Kiev và có bài phát biểu tại quốc hội Ukraine với lời lẽ hết sức "ngây ngô" hay cố tình “bịp bợm” ?"Ngay khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết, các nước thành viên Nato sẽ có thể cung cấp quân đội, không quân và hỗ trợ hải quân cho Ukraina trong khi những nước còn lại có thể hỗ trợ bằng những cách khác", Rutte nói.
Ai cũng hiểu lý do quan trọng nhất buộc Nga phải thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là ngăn chặn Ukraine trở thành tiền đồn của NATO, ngăn chặn NATO bố trí quân đội và vũ khí tại Ukraine. Vậy mà phát biểu trước Quốc hội và Nhân dân Ukraine, Rutte vẫn ngang nhiên phát biểu điều không bao giờ xảy ra.
Tất cả chỉ là bài diễn văn hoành tráng và những lời khen ngợi hào nhoáng của những người lãnh đạo EU và NATO nhằm tiếp tục tiến hành các hoạt động chiến đấu "đến người Ukraine cuối cùng".
Vậy mà Zelenskyy, Quốc hội và người dân Ukraine vẫn ngây thơ tin là thật. Nhất là chú hề Zelensky lại càng thêm tin vào phép màu Nato. Ông nghĩ rằng Nga sẽ ký "hiệp định hòa bình" cho phép biến Ukraina thành "căn cứ của NATO". Quá ngu xuẩn.
Vì ngu xuẩn tin và làm theo chỉ đạo của EU và NATO, ban lãnh đạo Ukraine đã tăng cường bắn phá các cơ sở năng lượng của Nga. Kết quả bị Nga trả đũa, gần như cả nước Ukraine sống trong bóng tối và được sưởi ấm bằng năng lượng do bom đạn phát ra.
Tôi không hiểu tại sao đến giờ này mà Ukraine và nhiều người dân Việt Nam vẫn tin vào chiến thắng của Ukraine, vẫn tin rằng Nga sẽ thua trận nhục nhã và phải tháo chạy khỏi vùng Donbass.
Thế mới thấy vai trò của người lãnh đạo và tầng lớp tinh hoa trong xã hội cực kỳ quan trọng. Những người này ở Ukraine đã nhận thức sai, làm đất nước tan hoang, mất dân mất đất và cuộc sống trở về thời kỳ đen tối nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét