Đất quý hay người quý ?
Đất nước sắp sụp đổ, đàm phán cầu hòa với Nga là không thể tránh khỏi. Vậy mà giới lãnh đạo Ukraine vẫn ngu ngốc không hiểu ra phải làm gì để có được sự thông cảm, tha thứ của người Nga trước khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Thể thao là phi chính trị, đây là tuyên ngôn của bất kỳ tổ chức và giải thi đấu thể thao nào. Do đó phát biểu của Chủ tịch FIFA là điều rất bình thường.
Thế nhưng bộ trưởng ngoại giao Ukraine không hiểu được những điều sơ đẳng đó. Không những thế, phát ngôn của ông còn chứng tỏ nhân cách và tư tưởng của ông rất hẹp hoài nhỏ nhen, không xứng đáng là một quan chức làm lãnh đạo ngành ngoại giao.
Tuy nhiên không chỉ ông bộ trưởng ngoại giao có những phát ngôn thù địch và kém hiểu biết như vậy mà cả sếp của ông, ông Zelenskyy, cũng thường phát ngôn kiểu như thế. Bảo sao Nga quyết tâm không tha thứ, càng đánh càng quyết liệt, càng đánh càng mạnh tay.
Nhiều bạn cứ hỏi tôi Ukraine phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng bi thảm hiện nay. Đọc lịch sử thế giới thì thấy, mọi sai lầm đều phải trả giá; không thể không phải trả giá. Đã đến nước này thì chỉ còn con đường cắt đất cầu hoà càng sớm càng tốt chứ làm gì còn cách nào khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét