Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026

Ủng hộ và phản đối D. Trump ?

Ủng hộ và phản đối D. Trump ?
Phải thừa nhận từ khi ông D. Trump xuất hiện trên sân khấu chính trị năm 2015, tôi đã luôn luôn ủng hộ ông.
Ủng hộ ông trước tiên vì ông là người phá cách, ông sẵn sàng đập bỏ những thứ vô ích và vô nghĩa ở Mỹ cũng như trong hệ thống luật pháp quốc tế mà tôi rất ghét.

Ủng hộ ông vì ông phản đối chiến tranh và muốn thế giới hoà bình. Đặc biệt ủng hộ ông vì ông có xu hướng thân Nga, đất nước mà tôi yêu quý.

Tuy nhiên là người Mỹ, ông D. Trump luôn luôn lấy lợi ích của Mỹ làm tiêu chuẩn hàng động, đặt nước Mỹ trên hết. Nếu như trong nhiệm kỳ đầu ông là người kiến tạo hoà bình thế giới thì trong nhiệm kỳ hai hiện nay ông không còn như thế. Có lẽ tuổi già làm ông đã ít nhiều thay đổi.

Vì thế đã nhiều lần tôi viết: Nếu là người Mỹ, tôi sẽ ủng hộ ông hết lòng, Nhưng là người Việt Nam, tôi chỉ ủng hộ ông 50%. Ủng hộ ông vì ông muốn dỡ bỏ trật tự thế giới và dàn xếp để lập lại hoà bình ở Ukraine. Không ủng hộ ông vì ông can thiệp vũ trang ở nhiều, bắt cóc tống thống Venezuela, phong tỏa Cuba, đòi sáp nhập lãnh thổ nhiều nước vào Mỹ và đánh thuế và tống tiền khắp nơi trên thế giới.

Hiện nay tôi đang quan sát hành động của ông. Nhiều dấu hiệu cho thấy ông đang đảo chiều trong quan hệ với Nga và Trung Quốc, chuyển từ hòa bình sang chiến tranh; có nghĩa là ông đang đạo diễn, dàn dựng các kịch bản để đám lâu la của ông, từ EU từ Nhật Bản, bắt đầu tiến hành các hoạt động chống phá Nga và Trung Quốc, điển hình là sử dụng Nhật Bản và EU. Nếu tới đây ông tuyên bố chấm dứt vai trò trung gian đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine để lo cho bầu cử ở Mỹ, thì thực chất là ông đã đảo chiều hoàn toàn. Các hành động gần đây của Nhật Bản và Ukraine đang chứng minh lo ngại đó. 

Hành động dưới đây của ông thật đáng khâm phục. Ở Việt Nam bây giờ còn ai mỗi ngày viết tay được một trang giấy ? Tôi nghĩ đến học sinh sinh viên Việt Nam cũng chưa chắc làm được như thế. Quan chức thì đừng nghĩ tới.

Vậy mà Trump, một ông già gần 80 tuổi với vô số trách nhiệm trên người, vẫn đều đặn dành 2-3 giờ mỗi ngày để viết tay 10-20 bức thư cho những người ông quý mến, dù có thể ông chỉ gặp họ thoáng qua mấy phút. (Lưu ý đây là khi ông đang là Cựu Tổng thống; hiện giờ tôi tin là ông không có thời gian để viết nhiều như thế).

Chắc chắn Trump không phải là trường hợp duy nhất ở Mỹ. Rất nhiều người Mỹ hàng ngày vẫn tự tay viết thư cho nhau để chúc cho nhau những điều tốt lành.

Nước Mỹ vĩ đại chính là vì có những con người như thế. Chúng ta không thể so sánh với họ vì chúng ta không có những người như thế, nhất là không có những người lãnh đạo như thế.

Chúng ta ghét người Mỹ vì đã và đang bóc lột khắp nơi trên thế giới, dù không phải tất cả người Mỹ đều muốn thế. Nhưng chúng ta vẫn phải thừa nhận họ hơn chúng ta rất nhiều. Phải biết thừa nhận thì mới dám học tập họ và sửa chữa những yếu kém của mình.
————

CÒN NHIỀU ĐIỀU CHÚNG TA CHƯA BIẾT VỀ TRUMP

Nước Mỹ, hãy nghiêm túc mà nói, mọi người đều nghĩ họ biết Trump.
Nhưng tôi sắp cho các bạn thấy điều sẽ phá tan hoàn toàn hình ảnh đó .

Trong khi cả thế giới tập trung vào những dòng tweet 280 ký tự của ông ta, Trump làm một việc mỗi ngày, chiếm từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Một việc mà không ai nhắc đến. Một việc chứng minh rằng phẩm chất không phải là những gì bạn làm ồn ào - mà là những gì bạn làm lặng lẽ. Ông ấy viết những bức thư cảm ơn bằng tay.

10-20 bức mỗi ngày. Bằng chính tay ông ấy. Gửi cho những người sẽ không bao giờ nổi tiếng. Đây là Trump mà máy quay không bao giờ cho bạn thấy.

Nhân viên của ông ấy nói rằng ông ấy viết 10-20 bức thư mỗi ngày. MƯỜI ĐẾN HAI MƯƠI BỨC. Không phải đánh máy. Không phải đọc chính tả. Viết tay. Bằng chính chữ viết tay của ông ấy. Cá nhân. Cụ thể. Ghi nhớ chi tiết về các cuộc trò chuyện, gia đình, những khoảnh khắc.

Một cựu chiến binh Thủy quân lục chiến từng chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng:
Anh ấy đã gặp Trump tại một sự kiện. Cuộc trò chuyện ngắn về thời gian phục vụ của anh ấy. Hai tuần sau, một bức thư viết tay đến: “Cảm ơn ông vì 12 năm phục vụ đất nước. Tôi nhớ ông có nhắc đến việc con gái ông bắt đầu học đại học vào mùa thu này. Chúc con gái ông mọi điều tốt đẹp nhất. Ông đã nuôi dạy con gái rất tốt. -DJT”.

Người cựu chiến binh nói: “Ông ấy nhớ con gái tôi. Chỉ trong một cuộc trò chuyện 3 phút. Hai tuần trước. Đó không phải là một chính trị gia. Đó là một con người thực sự biết lắng nghe.”

Một nhân viên Nhà Trắng đã giữ lại tất cả những bức thư Trump đưa cho cô ấy. Hai mươi ba bức thư trong suốt bốn năm.

“Làm tốt lắm trong buổi họp báo hôm nay.” “Ý tưởng của cô về việc tiếp cận cựu chiến binh rất tuyệt vời.” “Cảm ơn cô đã ở lại muộn. Sự tận tâm của cô rất đáng quý.”

Cô ấy nói: “Trong thời đại của tin nhắn Slack và email nhóm, việc nhận được một bức thư viết tay từ Tổng thống Hoa Kỳ khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm. Cảm thấy mình có giá trị.”

Điều đáng chú ý là: Trump 78 tuổi. Tỷ phú. Cựu Tổng thống. Bận rộn hơn hầu hết mọi người trên trái đất. Ông ấy có thể gửi tin nhắn. Có thể có một email trợ lý. Có thể chẳng làm gì cả. Thay vào đó, ông ấy dành thời gian mỗi ngày để viết thư tay. Vì ông ấy hiểu: sự nỗ lực thể hiện sự tôn trọng.

Năm 2025, khi mọi thứ đều kỹ thuật số, tức thì và thiếu tính cá nhân - việc dành thời gian viết tay nói lên rằng: “Bạn xứng đáng với thời gian của tôi.”

Đó không chỉ là phép lịch sự. Đó là phẩm chất. Đó là coi trọng con người hơn hiệu quả. Đó là nhớ rằng lòng biết ơn quan trọng hơn sự tiện lợi.

Mọi người giữ những bức thư này mãi mãi. Đóng khung chúng. Cho gia đình xem. Đăng chúng lên mạng nhiều năm sau đó. Bởi vì trong thế giới truyền thông đại chúng, sự quan tâm cá nhân rất hiếm.

Và Trump, bất chấp danh tiếng trên Twitter của mình, hiểu được sức mạnh của một lời cảm ơn viết tay.

Lòng biết ơn xứng đáng với sự nỗ lực. Dành thời gian viết tay cho mọi người cho thấy họ quan trọng. Hãy gắn thẻ người xứng đáng nhận được một bức thư cảm ơn viết tay từ bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét