Thứ Ba, 24 tháng 2, 2026

Phật ở Bái Đính là Phật dỏm !

Phật ở Bái Đính là Phật dỏm !
Mình đến Bái Đính từ khi nó còn rất hoang vu, khoảng năm 2001-2002. Hồi đó có khi còn chưa có chùa. Anh Xuân Trường mời nhóm mình đi thuyền con khắp nơi trong khu, rồi leo lên núi chiêm ngưỡng cái chùa nhỏ, có lịch sử khoảng 1000 năm.
Anh bảo mấy hôm trước có đưa ông Nguyễn Tấn Dũng vào tham quan, ông Dũng nhìn thấy nhiều chim đại bàng núi nên rất mê, giục anh phát triển khu này thành điểm du lịch. Không biết bây giờ ở đó có nhiều chim đại bàng không ?

Mình không biết bây giờ ở đó kinh doanh thế nào, 150 nghìn đồng là vé xe điện giống như vé cáp treo hay là cả vé vào cổng tham quan. Nếu cấm đi bộ, bắt phải mua vé xe điện thì rất dở. Nếu gộp chung cả tiền tham quan thì cũng rất dở. Nên làm như các nơi, chưa làm hai, vé tham quan và vé đi xe điện hoặc cáp treo.

Điều mình ghét và tẩy chay những điểm du lịch này là chủ đầu tư chiếm trọn mấy nghìn héc ta đất rừng, quây lại cấm không ai được vào. Mình muốn vào đó leo núi cũng không được. Điều này rất vô lý, trên thế giới không đâu làm thế cả, họ chỉ được giao những mảnh đất nhỏ làm công trình và quây những mảnh đất đó chứ không được quay cả một vùng rộng lớn làm đất riêng. 

Đất rừng là tài sản chung của quốc gia, ai cũng có quyền đi lại trong đó, trừ những nơi nhà nước giới hạn vì lý do bảo tồn hay an ninh quốc gia.


Đất nước phát triển hoang dại và dã man làm người dân mất niềm tin. Người dân cũng không dám trao đổi với ai vì sợ bị phạt… Bí bách quá, họ chỉ còn hy vọng vào những thế lực tâm linh, chỉ còn cách âm thầm tố khổ và cầu xin thần thánh tổ tiên giúp đỡ. Những kẻ kinh doanh nắm bắt được tâm lý này nên ra sức khai thác kiếm tiền và rất giầu.

Mình thường nói ở đâu chùa chiền và tâm linh phát triển, ở đó văn hoá, văn minh và kinh tế không phát triển. Nếu chia nền kinh tế nước ta làm hai phần như thực tế đang có: kinh tế trong nước và kinh tế đầu tư nước ngoài, thì kinh tế trong nước đang lụn bại, chỉ các nhà đầu tư nước ngoài đang ngày càng giầu sụ.
———-

Phật ở Bái Đính là Phật dỏm !

Xưa nay đã gọi là hành hương về đất Phật hay đất Thánh thì tín đồ, đệ tử thường đi bộ để tỏ lòng thành.

Chuyện một gia đình từ Lào Cai đi xuống Bái Đính lễ chùa nhưng bị lực lượng CA và bảo vệ ngăn không cho đi bộ, cấm đi bộ để phải đi xe điện với giá 150k !

Hành hương mà thiện nam tín nữ không được chứng tỏ lòng thành thì còn gì là vãn cảnh chùa, thắp hương kính Phật nữa.

Phật không cần lòng thành của con nhang đệ tử thì chỉ có thể là PHẬT DỎM, Phật giả hay đúng hơn là Phật … đểu.

Chỉ biết đến tiền, tiền càng nhiều càng ít, còn lòng thành, còn tình cảm, lòng thành thiêng liêng với Phật pháp là cái gì đó rất … không cần thiết.

Ấy là Phật ở Bái Đính !
Mô Phật

Boong, boong, cốc cốc !
Fb Thanh Nguyen Hong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét