Ánh sáng và hơi ấm không chỉ là tiện nghi, mà là sự sống còn.
Sự đối lập giữa cái lạnh cắt da buốt thịt trong mùa đông và sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng năng lượng của người dân ở Châu Âu thì ai cũng biết. Có lẽ không ai không thương xót và đồng cảm với người dân Ukraine trong hoàn cảnh họ bị Nga tàn phá cơ sở hạ tầng hiện nay. Trong khi chúng ta ở Việt Nam lo lắng việc mất điện làm gián đoạn sinh hoạt, thì ở Ukraine, mất điện đồng nghĩa với việc mất đi lá chắn bảo vệ cuộc sống duy nhất trước "tử thần trắng" của mùa đông.
Vậy thì tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ Nga tàn phá cơ sở hạ tầng của Ukraine ? Đó là vì không chỉ ủng hộ quyền sống của người dân Ukraine mà chúng tôi cũng phải ủng hộ quyển sống của người Nga.
Người Ukraine ủng hộ một chính quyền theo phương Tây tìm mọi cách tiêu diệt quyền sống của người Nga, giết người Nga, chà đạp lên tiếng Nga và những điều người Nga cho là thiêng liêng với họ thì họ làm sao chấp nhận được. Đặc biệt họ còn đưa vào Hiến pháp điều khoản gia nhập NATO cho phép NATO được tự do thiết lập các căn cứ quân sự ở đây để tiến tới xâm lược nước Nga.
Nếu người Nga yếu như thời B, Enxin thì họ đành im lặng nhịn nhục chịu đựng. Nhưng Nga bây giờ đã khác. Họ phải chiến đấu để bảo vệ quyền sống và những giá trị thiêng liêng đối với họ.
Nếu người Nga không hành động bây giờ, sẽ có ngày nước Nga tan rã và bị 50 nước giầu hợp tác xâu xé cướp đoạt của cải và biến người Nga làm nô lệ. Trung Quốc xưa kia cũng bị như thế, Việt Nam xưa kia cũng bị như thế. Các nước nghèo và yếu thế thường đã phải trải qua những năm tháng đau khổ như thế.
Nhưng người Ukraine và rất nhiều người Việt Nam không hiểu điều này. Họ chỉ nhìn thấy bề nổi là Nga xâm lược một quốc gia có chủ quyền. Nếu Ukraine tôn trọng Nga, không có những hành động chống Nga ngu xuẩn như kể trên, thì không bao giờ có việc Ukraine bị Nga đẩy vào thảm cảnh hiện nay.
Tôi tin tưởng chắc chắn Đảng và nhà nước ta rất hiểu điều này và ngầm ủng hộ Nga. Về mặt chính thức không nói công khai là vô cùng khôn khéo. Tuy nhiên đọc báo chính thống của Đảng và nhà nước thì thấy khoảng 90% tin tức truyền thông chính thức nghiêng về ủng hộ Nga.
Chiến tranh Nga Ukraine là lời nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng hòa bình và những điều bình dị nhất đang có. Hãy cố gắng tháo gỡ những căng thẳng với các nước khác để chung sống hoà bình.
Tôi có 8 năm sống ở Thụy Sĩ rồi cuối đời về Việt Nam sống; gia đình tôi đã định cư ở đó được hơn 20 năm. Đất nước nhỏ bé này hơn một nghìn năm nay không có chiến tranh. Thái Lan ở ngay cạnh nước ta hơn 400 năm qua cũng không có chiến tranh lớn. Rất nhiều nước có biên giới với Trung Quốc đã và đang chung sống hòa bình với Trung Quốc. Việt Nam cũng đã có gần 1000 năm độc lập và chung sống hoà bình với Trung Quốc.
Điều này cho thấy không phải cứ sống cạnh nước lớn là không thể tránh được chiến tranh. Vì thế tôi luôn luôn ủng hộ chính sách trung lập của Đảng và nhà nước. Tôi cũng ủng hộ chính sách tôn trọng độc lập chủ quyền và văn hoá của các nước, đặc biệt là tôn trọng các nước lớn. Tại sao họ lớn ? Vì họ thường vĩ đại và giỏi hơn chúng ta.
Thông điệp nhân văn: Hình ảnh các tòa nhà tối đen trong bức ảnh dưới đây minh họa cho khái niệm "blackout" – một thảm họa nhân đạo khi hệ thống năng lượng sụp đổ giữa mùa đông.
Ukraine muốn thoát khỏi thảm họa hiện nay thì con đường duy nhất là phải đàm phán với Nga. Một nước lớn, hùng mạnh gấp nhiều lần Ukraine và có vũ khí hạt nhân mạnh nhất thế giới như Nga không bao giờ thua trận. Ukraine phải hiểu điều đó.
Khi biết sẽ thua thì đến con vật cũng còn biết bỏ đất đai lãnh thổ để cứu lấy mạng rồi chờ thời giành lại đất huống chi là con người. Con vật tự nhiên bị kẻ lạ đến cướp đất cũng đành phải bỏ đất mà đi. Nga không vô cớ cướp đất của Ukraine mà lỗi là do chính Ukraine. Bây giờ Nga phải lấy vùng đất Ukraine làm đệm an toàn là điều dễ hiểu.
Không có sai lầm nào là không phải trả giá. Ukraine đã sai thì trước mắt không có con đường nào khác là phải đàm phán đổi đất lấy hoà bình với Nga để cứu mạng sống cho người dân Ukraine. Rồi sau này sẽ tính chuyện khôi phục lãnh thổ khi có cơ hội.
Nhìn lại lịch sử dân tộc Việt Nam cũng vậy. Hầu như 100% các trường hợp bị kẻ thù phương Bắc phương Nam tiến đánh, vua chúa xưa kia đều bỏ đất, bỏ kinh đô mà chạy để bảo toàn lực lượng, rồi chờ khi kẻ thù hết lương thực, không quen khí hậu sinh bệnh thì mới nổi dậy đánh đuổi chúng đi.
Cụ Hồ năm 1946 cũng chấp nhận bỏ Hà Nội chạy lên Việt Bắc, năm 1954 cũng chấp nhận ký hiệp định Geneve chia đôi đất nước để có thời gian chuẩn bị lực lượng cho giai đoạn chiến tranh thống nhất đất nước sau này.
Nhắc lại: Tôi ủng hộ và tôn trọng mọi ý kiến trái chiều nhưng sẽ chặn tất cả những người dùng ngôn từ vô văn hoá, vô học như bảo ủng hộ Nga là ngu…. Đấy là bỏ bóng đá người chứ không phải phân tích bình luận văn minh và khoa học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét