NẾU CHƯA GIÀU, ĐỪNG VỘI CHƠI VỚI NGƯỜI GIÀU
Bài này hay. Các cụ nhà ta cứ dạy phải chọn người giỏi người giầu mà chơi. Câu này sai. Mình chen vào chơi với họ, họ chỉ nhìn mình với ánh mắt thương hại, thậm chí họ còn lợi dụng mình. Con đường tốt nhất cho mỗi người là đứng ở xa quan sát cách họ làm rồi học họ, đồng thời học thật nhiều qua sách vở. Khi đã vươn lên gần bằng họ thì mới tiếp xúc kết bạn với họ.
———
Có một thực tế chứng minh, sai lầm lớn nhất của rất nhiều người trẻ là nghĩ rằng: Muốn giàu thì phải chơi với người giàu, muốn giỏi thì phải giao du với người giỏi.
Có một thực tế chứng minh, sai lầm lớn nhất của rất nhiều người trẻ là nghĩ rằng: Muốn giàu thì phải chơi với người giàu, muốn giỏi thì phải giao du với người giỏi.
Thế là bắt đầu tìm mọi cách kết nối: Đi cà phê, đi tiệc, ăn uống, chụp hình, check-in cùng họ... với hy vọng “mở rộng mối quan hệ". Nhưng sự thật là, chúng ta đang sai thời điểm.
Làm việc với người giàu, người giỏi là rất tốt. Vì trong công việc, họ có kỷ luật, nguyên tắc, tư duy rõ ràng. Nếu bạn đủ năng lực để cộng tác, bạn sẽ học được rất nhiều thứ: Cách họ ra quyết định, cách họ quản lý tiền, quản lý thời gian và con người.
Nhưng đi chơi với họ khi bạn chưa ở cùng tầng, thì lại là chuyện khác. Bởi giữa bạn và họ:
• Khác đẳng cấp tài chính.
• Khác trải nghiệm sống.
• Khác mức độ hiểu biết.
• Khác cách nói chuyện trên bàn tiệc.
Bạn "chơi không lại” họ, không biết nói gì cho đúng ngữ cảnh. Còn họ thì nhìn bạn, như một cuộc vui xã giao. Bạn càng ngồi lâu, càng ngưỡng mộ. Còn túi tiền của bạn, thì ngày càng mỏng đi. Cuối cùng, thứ bạn nhận được không phải là mối quan hệ chất lượng, mà là cảm giác tự ti, lệch vai và bị dìm ngược.
Nhiều người chưa có cơ hội làm việc với người giàu, nên tưởng rằng: Chỉ cần một buổi tiệc, một ly cà phê là có thể "kết nối”. Nhưng sự thật là, người giàu không kết nối bằng tiệc, họ kết nối bằng giá trị.
Vì vậy, khi bạn chưa đủ lực:
• Hãy tập trung nâng cấp bản thân
• Kiếm tiền với người cùng tầng
• Học hỏi từ xa, quan sát, chứ đừng cố chen vào bàn tiệc
Khi bạn đủ lực:
• Bạn không cần xin một buổi cà phê
• Người ta sẽ tự tìm đến bạn, vì bạn có giá trị để trao đổi
Đó mới là đúng người – đúng việc – đúng thời điểm. Chơi sai thời điểm không giúp bạn đi nhanh hơn, chỉ khiến bạn mệt và lạc hướng sớm hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét