AI SẼ LÀ NGƯỜI RA ĐI?
“Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm!” là thông điệp của ông Lê Minh Hưng khi ông tuyên bố Chính phủ sẽ áp dụng KPI cho các bộ ngành lẫn địa phương.

Trước đây, Bí thư tỉnh hay Chủ tịch tỉnh hay các “thượng thư” các bộ ngành là một “vùng trời riêng”. Làm được việc hay không được việc thì hết nhiệm kỳ mới tính. Nhưng nay đã khác! Các đặc quyền đặc lợi ấy đã không còn!
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng từng được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc kỹ: “Chủ trương của Đảng thành quy định rõ ràng, khả thi. Cấp nào có thẩm quyền phải chủ động giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay, đồng thời đề xuất phương án xử lý. Không chỉ chuyển văn bản lên cấp trên rồi chờ đợi; không để khoảng trống pháp lý, hướng dẫn thiếu thống nhất làm chậm công việc, phát sinh thêm thủ tục, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.”
Nhìn từ kết quả 3 quý đầu năm, có thể thấy có sự phân cực tăng trưởng với 17/34 địa phương phát triển hai con số gồm Quảng Ninh (15,04%), Thái Nguyên (13,96%), Bắc Ninh (13,83%), Hải Phòng (13,09%). Hưng Yên (12,01%), Hà Tĩnh (11,84%), Đà Nẵng (11,83%), Điện Biên (11,67%), Khánh Hòa (10,66%), Lào Cai (10,58%), Ninh Bình (10,54%), Thanh Hóa (10,49%), An Giang (10,28%), Tây Ninh (10,24%), Đồng Nai (10,21%), Nghệ An (10,11%) và Hà Nội (10,02%).
Trong nhóm dưới 10% tăng trưởng GDP có TPHCM (9,86%) và Cần Thơ (9,29%) là đạt mức tăng trưởng sít sao 10% và có khả năng đạt tăng trưởng 10% cho quý IV. Song nếu tính chung 9 tháng thì Cần Thơ chỉ khoảng dưới 8%. Và cùng Cần Thơ thì còn có Lạng Sơn, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Sơn La có mức tăng trưởng dưới 8% của tổng 9 tháng. Điều này khó có thể bù đắp tăng trưởng chỉ với 3 tháng cuối năm.
Nhìn tăng trưởng chung của mỗi tỉnh thì còn nhìn KPI của từng sở, ngành trong tỉnh đó. Nghĩa là các chỉ số hoàn toàn nói lên không chỉ bí thư, chủ tịch đạt hay không đạt mà cả các giám đốc sở hay các ban lớn trong tỉnh. Cứ không đạt thì bí hay chủ, trưởng ban hay giám đốc sở cứ nên “được” xuống chức cho dân nhờ.
Và tôi tin sẽ có một cuộc “thay máu” cán bộ để cán bộ làm được sẽ được làm. Từ đó, cá nhân và doanh nghiệp làm được để tiết kiệm ngân sách cũng sẽ được trọng dụng thay vì những nhóm lợi ích chỉ biết tìm cơ hội hút máu ngân sách từ thuế dân.
Nếu gặp Thủ tướng tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2026, có lẽ tôi sẽ cho thủ tướng vài ví dụ về việc có đại cải cách rồi, doanh nghiệp hừng hực khí thế và hùng hục làm; bị cấp dưới của Thủ tướng “tạt nước lạnh” bằng hành chính máy móc và phi luật ra sao. Không phải nơi nào cũng có nhưng tình trạng này vẫn còn không ít!
Vẫn là một quan điểm nhất quán của tôi: Bộ máy nhà nước không nên chứa chấp những cán bộ bắt người dân và doanh nghiệp phải “đi xin yêu nước”!
Hợp tác thì làm chứ xin cho kiểu gì cũng lòi ra tiêu cực!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét