Thứ Tư, 7 tháng 10, 2026

Trung Quốc diệt trừ tội phạm lừa đảo viễn thông ở Myanmar

Trung Quốc diệt trừ tội phạm lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar
Bộ phim tài liệu "Sự diệt trừ tội phạm lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar", do Bộ Công an và Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc phối hợp sản xuất, đã được công chiếu lần đầu trên kênh CCTV-1 lúc 18h từ ngày 5 đến 7 tháng 10. Bộ phim tài liệu đã khắc họa toàn diện hành trình gian nan và những thành tựu đáng kể của các cơ quan công an nước ta, phối hợp với các bộ ngành liên quan, trong việc thực hiện chiến dịch đặc biệt chống tội phạm có liên quan đến Trung Quốc ở miền Bắc Myanmar.

Sau khi được giải cứu, Wang Xing được đưa đến đồn cảnh sát Thái Lan.

Tập thứ ba, "Cùng nhau xây dựng Skynet", sẽ được phát sóng vào tối ngày 7 tháng 10. Bộ phim tài liệu này vạch trần đường dây buôn người xuyên biên giới đứng sau vụ bắt cóc diễn viên Vương Hưng và những người khác đến các khu vực lừa đảo viễn thông ở nước ngoài.

Theo các báo cáo, vào đầu tháng 1 năm 2025, cảnh sát Thượng Hải nhận được tin báo từ người dân về việc một người mất tích ở biên giới Thái Lan - Myanmar. Người mất tích là một diễn viên trẻ tên Wang. Cuối năm 2024, Wang nhìn thấy một thông báo tuyển diễn viên trong một nhóm chat WeChat. Người đăng thông báo là một người có tên WeChat là "Yan Shiliu", tự xưng là trợ lý đạo diễn của một đoàn làm phim và chịu trách nhiệm tìm kiếm và tuyển chọn diễn viên.

Thông báo này đã thu hút sự chú ý của Wang. Sau khi quay video trình diễn theo yêu cầu, anh nhanh chóng nhận được thông báo xác nhận từ "Yan Shiliu". Để xua tan thêm nghi ngờ của Wang, đối phương thậm chí còn mua trước vé máy bay khứ hồi từ Thượng Hải đến Bangkok và đặt phòng khách sạn địa phương cho anh.

Ngày 2 tháng 1 năm 2025, Wang khởi hành từ sân bay Thượng Hải Pudong và lên chuyến bay đến Bangkok, Thái Lan. Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi của Bangkok, Wang được một chiếc xe do "Yan Shiliu" sắp xếp trước đón. Tuy nhiên, thay vì đưa Wang đến khách sạn mà anh đã đặt ở Phuket, tài xế đã đổi hướng với lý do đổi khách sạn và lái xe về phía huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak ở miền bắc Thái Lan.

Gần một siêu thị, Wang được yêu cầu chuyển sang xe khác để tiếp tục đi về phía biên giới Myanmar-Thái Lan. Lúc này, Wang cảm thấy nguy hiểm và bí mật gửi tin nhắn WeChat cho bạn gái.

Zhang Lingjie, một sĩ quan cảnh sát thuộc Đội Điều tra Hình sự, Chi nhánh Baoshan của Cục Công an Thành phố Thượng Hải, cho biết: "Sau khi Wang lên xe, hai người không rõ danh tính đã khống chế anh ta từ bên trong. Wang cảm thấy việc quay phim có thể không đơn giản như anh ta tưởng. Theo thỏa thuận, anh ta đã gửi một tin nhắn hỏi 'Các anh đã cho mèo ăn chưa?'"

Đây là tín hiệu cầu cứu đã được thỏa thuận trước giữa Wang và bạn gái anh ta trước khi họ khởi hành. Bạn gái anh ta, người đã theo dõi sát sao mọi động tĩnh của anh ta, nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Sau đó, Wang bị một số người đàn ông có vũ trang bắt cóc và đưa lậu từ Thái Lan đến Myawaddy, Myanmar, nơi anh ta biến mất không dấu vết.

Vào thời điểm đó, Myawaddy chưa được nhiều người biết đến, nhưng nó đã nằm trong danh sách các khu vực có nguy cơ lừa đảo cao do cảnh sát Trung Quốc đánh dấu.

Ông Chen Chen, Giám đốc Phòng Điều tra Tội phạm Lừa đảo Viễn thông và Internet thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an, giải thích: "Thực tế, Myawaddy đã lọt vào tầm ngắm của chúng tôi từ lâu. Chúng tôi đã tiến hành điều tra đặc biệt và thu thập thông tin tại Myawaddy vào năm 2023. Tuy nhiên, Myawaddy không giáp biên giới trực tiếp với nước tôi, khiến việc chống tội phạm và kiểm soát nơi này rất khó khăn. Sau vụ việc liên quan đến diễn viên Vương Vương, dường như mọi thứ ở Myawaddy đều bị phơi bày."

Yuan Yi, một sĩ quan cảnh sát thuộc Đội Chống Gian Lừa và Tội Phạm Mới của Sở Công an tỉnh Giang Tô, cho biết: "Chúng tôi đã nhanh chóng tìm ra công viên nơi Wang bị bán lại. Ban đầu, công viên này được bán lại từ Công viên Apollo ở Myawaddy đến Công viên Đen nằm cạnh Công viên Huanya, và cuối cùng chuyển đến Công viên Chiến Thắng ở Myawaddy."

Bộ Công an lập tức kích hoạt cơ chế hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, liên hệ với cảnh sát Thái Lan và Myanmar để yêu cầu hỗ trợ xác minh thông tin và tiến hành chiến dịch giải cứu. Đội cứu hộ liên ngành nhanh chóng tìm thấy diễn viên Vương. Chỉ trong vòng bốn ngày, anh ta đã bị bán lại ba lần.

Trước khi mất hết hy vọng, Wang đã cố gắng tự cứu mình. Anh ta tìm cách thương lượng với các thành viên của băng đảng buôn người, cố gắng dùng tiền để thoát thân. Nhưng câu trả lời anh nhận được là điều mà Myawaddy cần nhất là con người, chứ không phải tiền.

Chương trình đã chỉ ra rằng vụ án của Wang phơi bày rõ nét những đặc điểm tiến hóa mới của tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên biên giới liên quan đến buôn người. Lừa đảo viễn thông và internet đã trở thành một hệ thống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tinh vi với sự phân công lao động toàn cầu hoàn thiện.

Trong khi nỗ lực hết sức để tìm kiếm và giải cứu Wang, cảnh sát cũng đồng thời đẩy mạnh điều tra vụ án, phát hiện một đường dây tội phạm ẩn náu ở Myawaddy, Myanmar, chuyên về buôn người xuyên biên giới. Cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan đã phối hợp bắt giữ 17 nghi phạm đến từ Trung Quốc và nước ngoài. Sau đó, "Yan Shiliu", kẻ đã giả danh trợ lý đạo diễn trong một nhóm chat và trực tiếp dụ dỗ Wang, cũng bị bắt giữ tại Thái Lan.


Wang Mengchen, một sĩ quan cảnh sát thuộc Đội Điều tra Hình sự, Chi nhánh Baoshan của Sở Công an thành phố Thượng Hải, cho biết: "Công ty của chúng chủ yếu kiếm lời từ buôn người. Giá buôn người ra nước ngoài có thể lên tới 100.000 hoặc thậm chí 200.000 nhân dân tệ. Giá cả chủ yếu phụ thuộc vào trình độ học vấn, bao gồm cả tốc độ đánh máy."

Trước tình trạng tội phạm xuyên quốc gia hoành hành và lan rộng ở Myawaddy, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã hợp tác thiết lập một cơ chế chống tội phạm xuyên quốc gia thường xuyên và đa chiều. Thông qua sự phối hợp ba bên và trấn áp toàn diện, họ đã tạo nên một mặt trận thống nhất thông qua hợp tác thực tiễn để cùng nhau giải quyết những thách thức trong quản lý tội phạm xuyên quốc gia.

Tháng 8 năm nay, sau khi xem xét pháp lý, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thượng Hải (Chi nhánh thứ hai) đã khởi tố vụ án tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải đối với 17 thành viên của một đường dây buôn người xuyên biên giới có trụ sở tại Myawaddy, Myanmar. Đường dây này bị cáo buộc buôn bán phụ nữ, giam giữ trái phép, cướp bóc, bắt cóc và các tội danh khác. Đường dây này được thành lập bằng cách dụ dỗ công dân Trung Quốc, trong đó có Wang, đến Myawaddy với lý do làm việc ở nước ngoài, sử dụng lực lượng vũ trang để cưỡng bức vận chuyển họ đến Myawaddy. Nhiều nạn nhân bị cướp bóc, đánh đập và giam giữ trái phép. Một số nạn nhân nữ bị cưỡng hiếp và ép buộc làm gái mại dâm. Sau đó, các nạn nhân bị bán cho các trung tâm lừa đảo viễn thông ở Myanmar.

Diễn biến vụ án Wang Xing

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2024, Wang Xing nhìn thấy một thông báo trong nhóm WeChat về việc quay phim ở Bangkok, Thái Lan. Sau đó, anh ấy đã thêm trợ lý đạo diễn "Yan Shiliu" vào WeChat để thảo luận về việc quay phim ở Bangkok.

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2025, sau khi đến sân bay Bangkok ở Thái Lan, Wang Xing được vận chuyển qua biên giới Thái Lan - Myanmar đến khu công nghiệp "Apollo" ở Myawaddy, Myanmar, trên một chiếc xe do "Yan Shiliu" sắp xếp. Sau đó, anh ta được bán cho một số khu công nghiệp lừa đảo viễn thông khác, bao gồm "Huanya" và "Kaixuan".

Vào tối ngày 5 tháng 1 năm 2025, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải trên mạng xã hội thông tin nam diễn viên Trung Quốc Vương Hưng mất tích tại biên giới Thái Lan - Myanmar, thu hút sự chú ý rộng rãi từ cả hai nước.

Ngày 6 tháng 1 năm 2025, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chiang Mai, Thái Lan, cho biết họ đang liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan có liên quan và gia đình, tích cực cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và nỗ lực hết sức để tìm kiếm người mất tích.

Ngày 7 tháng 1 năm 2025, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chiang Mai, Thái Lan, đã ra thông cáo cho biết họ đã được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tỉnh Tak thông báo vào chiều hôm đó về việc một diễn viên người Trung Quốc mất tích tại biên giới Thái Lan - Myanmar và hiện đang tiến hành điều tra theo quy định.

Ngày 7 tháng 1 năm 2025, cảnh sát tỉnh Tak, Thái Lan, nhận được báo cáo từ phó chỉ huy Lực lượng Biên phòng Myanmar (BGF) xác nhận đã tìm thấy nam diễn viên người Trung Quốc Wang Xing bị mất tích.

Ngày 8 tháng 1 năm 2025, cảnh sát Thái Lan xác nhận rằng Wang Xing đã bị lừa sang nước ngoài tham gia buổi tuyển chọn diễn viên. Anh ta đã đi đến một nước láng giềng thông qua Thái Lan, nhưng phát hiện mình bị lừa khi đến nơi.

Ngày 8 tháng 1 năm 2025, cảnh sát Thái Lan tuyên bố rằng Wang Xing đang bị chính quyền Thái Lan điều tra và hiện không được phép tiếp khách hoặc rời khỏi Thái Lan. Cảnh sát làm rõ rằng ông không bị thương tích gì và những tin đồn lan truyền trên mạng về việc bị thương ở chân là không đúng sự thật.

Ngày 8 tháng 1 năm 2025, Tổng thanh tra Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, ông Thachachai, đã trả lời phỏng vấn truyền thông Thái Lan rằng các cuộc điều tra sơ bộ đã xác nhận nam diễn viên người Trung Quốc Vương Hưng là nạn nhân của nạn buôn người, và dự kiến ​​sẽ đưa anh ta về Trung Quốc trong vòng một đến hai ngày.

Ngày 11 tháng 1 năm 2025, nam diễn viên Trung Quốc Vương Hưng đã đến sân bay quốc tế Thượng Hải Phố Đông trên chuyến bay trở về Trung Quốc.

Ngày 17 tháng 1 năm 2025, Bộ Công an tuyên bố đang nỗ lực hết sức để giải cứu các công dân Trung Quốc bị mất liên lạc và mắc kẹt ở biên giới Thái Lan - Myanmar, đồng thời tiến hành điều tra các vụ việc liên quan.

Ngày 26 tháng 1 năm 2025, Bộ Công an thông báo rằng Yan Moulei (tên trực tuyến "Yan Shiliu"), một nghi phạm chủ chốt trong vụ án Wang Xing, đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc vào tối ngày 25 tháng 1.

Ngày 20 tháng 2 năm 2025, Bộ Công an Thái Lan thông báo rằng 10 nghi phạm chủ chốt trong vụ án liên quan đến nam diễn viên Trung Quốc Vương Hưng và những người khác bị dụ dỗ ra nước ngoài, mất liên lạc và bị giam giữ trái phép đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và được cơ quan công an Trung Quốc dẫn độ thành công về Trung Quốc vào sáng sớm ngày 15 tháng 2.

Nguồn: Báo Trung Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét