Thứ Ba, 10 tháng 2, 2026

Tại sao tăng trưởng 8% mà người dân đón Tết thảm hại thế

Tại sao tăng trưởng 8% mà người dân đón Tết thảm hại thế ?
Việt Nam chưa thành rồng đã kiệt sức. Hoan hô đất nước không bỏ lại ai phía sau vì tất cả đang kiên nhẫn dừng lại chờ người ở phía sau…
Đây là thành tựu của mô hình tăng trưởng kinh tế chỉ chăm lo cho lợi ích của một bộ phận rất nhỏ người dân trong khi để mặc số rất đông người dân khác đang ngày đêm lao động ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không có tiền sắm Tết.
Chị Thu Nga (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Năm nay, thu nhập gia đình tôi bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung, công việc không ổn định như trước nên phải cân đối lại kế hoạch chi tiêu Tết. Thay vì sắm sửa nhiều quần áo mới, đồ trang trí hay sản phẩm mang tính hưởng thụ, tôi tập trung vào thực phẩm, quà biếu gọn nhẹ".

Nhiều bạn hỏi tôi tại sao tăng trưởng 8% mà người dân đón Tết thảm hại thế. Xin thưa con số tăng trưởng 8% ở đâu ra ?

Một là tăng trưởng phần lớn dựa vào khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thu nhập quốc gia tăng nhanh nhưng đó là thu nhập của người nước ngoài, họ lấy mang về nước họ, còn người Việt thì tiền lương và thu nhập vẫn thế, vì họ trả cố định theo hợp đồng lao động.

Hai là tăng trưởng dựa vào những công trình vượt nắng thắng mưa không thua thời tiết. Làm vội làm vàng dĩ nhiên chất lượng phải kém, làm xong cũng không phát huy tác dụng, điển hình là sân bay Long Thành. Chúng được cộng vào GDP chỉ để khoe khoang thành tích.

Ba là chênh lệch giầu nghèo ngày càng khủng khiếp. Các đại gia đầu tư vào các công trình vượt nắng thắng mưa giầu to, độc quyền bán xe điện trong bối cảnh nhà nước sắp cấm xe xăng cũng giầu to… Rồi ngân sách năm qua cũng thắng to vì thu ngân sách vượt dự toán tới 37,4%.

Bốn là lạm phát làm người càng nghèo càng thêm kiệt sức vì tài sản duy nhất họ có chỉ là tiền lương đang ngày càng mất giá. Trong khi đó các ông chủ nắm trong tay toàn tài sản và hàng hoá nên lạm phát càng cao họ càng thêm giầu.

Cuối cùng không thể không nhắc tới đóng góp của ngành thống kê để có được con số tăng trưởng kinh tế 8% tuyệt đẹp trên giấy và trên tivi…. Số liệu thì trên trời còn cuộc đời của người dân thì dưới đất là vì thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét