Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026

Ngày Tết nói chuyện Tiền

Ngày Tết nói chuyện Tiền
Đúng là mình cũng như cô vợ của chàng trai này, không hiểu được tại sao nhiều người mua những cành đào cây cảnh to đùng mấy chục triệu về để ngắm chỉ trong mấy ngày Tết.
Nhìn cành đào của anh chàng này càng vô lý. Nhà bé bằng cái lỗ mũi, không dành tiền để mua nhà to hơn lại vung tiền đi mua đào. Cành đào chiếm hết không gian nhà, không hiểu cả gia đình đi lại trong dịp Tết thế nào?

Nhiều người Việt tiêu tiền rất lãng phí. Một là có thể họ kiếm tiền quá dễ dàng nên khi tiêu không cần suy nghĩ. Hai là văn hoá họ quá thấp nên họ không biết tính toán khi sử dụng tiền. Như anh chàng này, nhà bé tý nhưng không lo đổi nhà mà thấy cành đào đẹp là bao nhiêu tiền cũng vung ra mua.

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Đến Quốc hội và Chính phủ mình gồm toàn những tinh hoa trên cả nước hợp thành, mà tiêu tiền cũng bạt mạng, hiệu quả đầu tư rất thấp, thì người dân bình thường tiêu tiền vô bố, lãng phí cũng không có gì lạ.

Từ bé mình có quan niệm “Tiêu tiền khó hơn kiếm tiền”. Kiếm được ít tiền nhưng khéo chi tiêu thì vẫn đảm bảo có cuộc sống hạnh phúc mà không phải đau đầu vất vả cố kiếm được thật nhiều tiền rồi vô tư ném chúng qua cửa sổ.

Mình không có nhu cầu kiếm nhiều tiền, có điều mình thích vận động và thích làm việc nên tiền nó cứ tự nhiên đến mà mình không biết tiêu tiền vào việc gì.

Nhiều lần mình đã nói với đồng nghiệp suốt ngày say mê làm việc và chơi thể thao thì còn thời gian nào mà dạo phố để tiêu tiền. Rồi cũng không dám ăn nhiều, nhất là không dám ăn hàng vì sợ bụng to và mang bệnh vào thân.

Ngày Tết được nghỉ ngơi, các bạn hãy nhìn lại cách chi tiêu của mình xem có lãng phí không ? Từ sử dụng điện nước trong nhà tới mua sắm những thứ vô bổ ngoài phố mang về dùng một hai lần rồi để đấy cho chật nhà….

Với mình, hạnh phúc nhất là nhẹ nhàng tự do thư thái. Càng buông bỏ, người càng nhẹ thì càng khỏe mạnh, hạnh phúc và sống lâu.

Càng ôm nhiều thứ vào người, từ tiện nghi vật chất tới tiền bạc, thì càng khổ. Rất tham sống sợ chết vì tiếc đống của. Rồi sợ chính quyền và sợ đủ thứ khác. Sợ nên thấy bất công cũng không dám lên tiếng. Sợ nhiều thì chắc chắn sẽ tổn thọ.

Mình vẫn bị chặn nên không trả lời bình luận được, các bạn thông cảm nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét