Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

ALICE WEIDEL GỬI TỚI ZELENSKY.

Bà Alice trong bài dưới đây chửi tên hề Zelenskyy rất hay. Mình hy vọng bà cũng có bài hay như thế chửi lũ lãnh đạo Bruxelles và Berlin.
ALICE WEIDEL GỬI TỚI ZELENSKY.
Alice Weidel là chính trị gia, Chủ tịch/đồng chủ tịch nhóm nghị sĩ AfD tại Bundestag thuộc đảng AfD (“Sự lựa chọn vì nước Đức”) - một đảng cực hữu ở Đức có lập trường chỉ trích mạnh mẽ chính sách chính phủ Đức, bao gồm cả việc hỗ trợ Ukraine.
Alice Weidel đã công khai phát biểu từ bục nghị viện:
Weidel: “Zelenskyy, ông là một tên hề đáng thương và là một kẻ ăn xin. Ông lấy tư cách gì mà còn dám đòi hỏi thêm nữa?!

Đòi hỏi từ chúng tôi, người Đức, những người đang cố gắng hết sức để cứu đất nước mình khỏi sụp đổ - tình trạng mà chính ông đã góp phần gây ra bằng những yêu sách vô tận và các chính sách vô trách nhiệm của mình?!

Ông đến với chúng tôi với bàn tay chìa ra như một kẻ ăn xin ở nhà ga, nhưng đồng thời lại cư xử như một nhà độc tài kiêu căng, thất thường, tưởng mình là trung tâm vũ trụ mà mọi hành tinh phải xoay quanh!

Ông đã biến đất nước mình thành một cái hố không đáy, nơi tiền bạc, năng lượng và tương lai của chúng tôi đang bị rút cạn! Vậy mà ông vẫn dám lên lớp chúng tôi về cách sống?!

Đừng làm tôi bật cười, ngài diễn viên hài vẫn chưa thoát khỏi vai diễn của mình! Ông nói về tự do và dân chủ, nhưng chính ông là người đã cấm tất cả các đảng đối lập, đóng cửa các kênh truyền hình, bịt miệng mọi tiếng nói bất đồng, chỉ để lại bộ máy tuyên truyền của riêng mình. Ông sợ chính người dân của mình hơn bất kỳ kẻ thù bên ngoài nào!

Tỷ lệ ủng hộ của ông từ lâu đã sụt giảm, và ông biết rõ điều đó! Đó là lý do ông bám víu quyền lực như nắm chặt sinh mệnh, dùng chiến tranh làm tấm bình phong! Ông là kẻ tiếm quyền, một nhà độc tài sợ cả cái bóng của chính mình, nhưng lại không ngần ngại gửi người dân ra chỗ chết!

Cái gọi là ‘tự do’ của ông chỉ là tự do cho ông và phe nhóm của mình vơ vét đất nước, trong khi người dân Ukraine bình thường chết vì cung điện, du thuyền và các tài khoản ở nước ngoài của ông! Khuôn mặt của ông, ngài Zelenskyy, đã trở thành biểu tượng của sự đạo đức giả! Ông kêu gọi chúng tôi đoàn kết, nhưng đoàn kết với ai? Với một chế độ chìm ngập trong tham nhũng từ trên xuống dưới, nơi mỗi quan chức đều là một con đỉa không đáy, một chế độ tự kích động xung đột thay vì tìm kiếm giải pháp hòa bình như những nhà lãnh đạo có trách nhiệm?!

Chính ông là người công khai bác bỏ các thỏa thuận Minsk, phá hoại mọi nỗ lực dàn xếp hòa bình, và tự hào tuyên bố cắt đứt mọi con đường dẫn tới hòa bình! Ông không muốn hòa bình, thưa ông Zelenskyy! Ông cần chiến tranh, vì chiến tranh là cơ hội để ông duy trì quyền lực, tiếp tục bỏ túi và rửa hàng tỷ euro mà chúng tôi gửi cho ông!

Những lời lẽ “kiến tạo hòa bình” của ông chỉ là trò hề! Ông muốn kéo chúng tôi vào Thế chiến thứ ba! Ông yêu cầu chúng tôi cung cấp tên lửa Taurus để tấn công lãnh thổ Nga, quên mất hậu quả! Ông có hiểu điều đó nghĩa là gì không?!

Ông muốn Đức trở thành mục tiêu trả đũa, để các thành phố của chúng tôi bị san thành đống đổ nát, để con cái chúng tôi chết trên đường phố?! Ông không quan tâm đến số phận người dân Đức, số phận châu Âu, hay số phận chính đất nước ông - nơi ông đã biến thành bãi thử nghiệm! Ông cần leo thang, cần một chiến trường để đánh lạc hướng khỏi thất bại, sự bất tài và những tội lỗi của mình!

Ông là một kẻ điên nguy hiểm đang đùa với lửa, và ngọn lửa này có thể thiêu rụi cả châu Âu! Và ông, thưa ông Zelensky, sẽ là người đầu tiên bị thiêu cháy trong địa ngục đó! Ông đã biến nước Đức thành con bò sữa của mình: chúng tôi trả nợ cho ông, hỗ trợ chính phủ của ông, và nuôi những người tị nạn mà ông gọi là “tị nạn” - những người đến đây không phải để làm việc mà để sống dựa vào tiền thuế của người Đức, gây rối và đòi hỏi ưu đãi đặc biệt! Họ nhận được những khoản trợ cấp mà người hưu trí của chúng tôi - những người đã làm việc cả đời và đóng góp cho sự thịnh vượng của nước Đức - chỉ có thể mơ tới! Chúng tôi lấy đi phần cuối cùng từ con cái và người già của mình để gửi cho ông, trong khi ông mua biệt thự mới, du thuyền và xe sang cho gia đình và phe cánh!

Đó không phải là ‘đoàn kết’, thưa ông Zelensky, đó là cướp bóc giữa ban ngày, một cách trắng trợn và trơ tráo! Ông đang đánh cắp tiền của chúng tôi, và trong khi đó người dân ở đất nước ông bị bắt cóc ngoài đường vì họ không muốn chiến đấu chống lại Nga! Ông là một kẻ cướp!!!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét