Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

Chơi với người Việt mệt quá

Chơi với người Việt mệt quá
Mình giống cô gái trong bài này, tham gia với hội người Việt Nam nào cũng chỉ được ít hôm rồi mệt quá đành bỏ của chạy lấy người.
Mình đưa tin cho mọi người đọc, mỗi người bình luận viết ý kiến của mình, tranh luận với nhau một hai câu rồi thôi, nhưng nhiều người bình luận dai như đỉa, mình chán không trả lời thì họ bắt đầu viết thô tục chê bai vô văn hoá. 

Sáng nay mình vừa phải chặn 3 người vì ủng hộ Ukraine quá cực đoan, và cứ liên tục đặt đủ loại câu hỏi.

Hàng ngày vẫn có một số bạn nhắn tin và gọi điện cho mình. Mình nhắc lại là mình không đọc tin nhắn và nghe điện thoại của bất cứ ai; do đó các bạn đừng gửi tin nhắn và gọi điện cho mình nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét