Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026

Tết tiết kiệm ?

Tết tiết kiệm ?
Trong cả tuần trước Tết, mình hàng ngày vẫn phải ra phố; có điều phố xá Hà Nội dịp Tết này khác hẳn mọi năm. Đường rất đông, ách tắc khắp nơi.
Điều lạ lùng là không phải ách tắc do người dân đi mua sắm và hàng hoá tràn xuống lòng đường cản trở giao thông vì gần như 100% người dân lưu thông trên đường không mang theo hàng Tết. Mình cứ ngạc nhiên không hiểu họ ra đường làm gì mà đông thế.

Nghe vợ và bạn bè nói trong một số trung tâm thương mại lớn có rất đông người mua hàng. Nhưng khi đi bộ ngang qua các trung tâm thương mại nhỏ và cửa hàng tiện ích, mình thấy người mua rất ít, không khác gì các ngày bình thường.

Đặc biệt khi đi qua nhiều tuyến đường đầy các gian hàng Tết và cây cảnh hoa cảnh nối tiếp nhau, kể cả ở đường Lạc Long Quân, Xuân Tảo, Võ Chí Công gần nhà mình, mình cũng không nhìn thấy người dân mua hàng. Mình có hỏi chuyện mấy bác đang xem hàng, các bác bảo chỉ xem thôi chứ không mua.

Dư luận bảo bây giờ dân chuyển sang mua sắm online. Nhưng trên đường hầu như không thấy xe ôm chở hàng đi giao cho khách. Nhìn hàng Tết mầu sắc sặc sỡ là nhận ra ngay, nhưng thực tế không thấy.


Theo báo cáo của Chính phủ, năm qua tăng trưởng kinh tế tới 8,02%, tức là rất cao. Vậy mà sức mua hàng Tết lại có vẻ giảm mạnh.

Chẳng lẽ người dân nước ta đã bắt đầu biết tiết kiệm để dành tiền đầu tư phát triển hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2045 như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa xác định ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét