Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2023

VỀ NHÀ THÔI CON…

Tôi tôn trọng và khâm phục tất cả những người lính tình nguyện chiến đấu ở chiến trường Ukraine dù là để chống Nga hay chống Ukraine. Họ chiến đấu không vì tiền mà vì lý tưởng và vì sự chính nghĩa, dù cho quan điểm lý tưởng và chính nghĩa của họ khác nhau dẫn tới họ đối lập nhau trên chiến tuyến bảo vệ công lý và lãnh thổ. Tuy nhiên tôi không ủng hộ hay khen ngợi những kẻ làm lính đánh thuê ra chiến trường chỉ để kiếm tiền. Tiền bạc điều khiển họ chứ không phải lý tưởng và chính nghĩa.
VỀ NHÀ THÔI CON…
Đó là câu nói của một người bố Mỹ khi đón người con trai yêu quý của mình trở về từ một đất nước xa xôi… Ukraina .
Gần đây tại nước Mỹ, thỉnh thoảng lại có những chuyến "hồi hương" như vậy của những chàng trai Mỹ.

Có những thông tin không chính thức tiết lộ hiện nay trên chiến trường Ukraina có khoảng 2 vạn chàng trai Mỹ trong vai trò là “Lính đánh thuê cho Ukraina". Và trong số đó đã có không ít người trở về gia đình trong những chiếc phi thuyền được làm bằng gốm sứ…

Thôi thì cũng là cuộc sống mà , mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, tất cả cũng vì miếng cơm manh áo … mà muốn nhiều tiền và muốn ăn nhiều thì phải liều là chuyện bình thường thôi.

Ấy vậy mà lại có những kẻ độc mồm độc miệng bảo: “Tại sao người Việt Nam vẫn phải đi xuất khẩu lao động ?! “
Thì đó chẳng phải cũng vì miếng cơm, manh áo hay sao ?

Không có máu liều kiếm tiền bằng cách cầm súng ra trận bắn nhau thuê như họ thì phải chấp nhận lao động như cu li ở nước ngoài… chứ biết làm sao bây giờ? Kkk

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét