Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

Những cách đi du lịch kỳ quái chỉ có ở người Việt

Trong bài này tác giả có liệt kê 5 thói quen của du khách Việt làm cho thế giới kỳ thị chúng ta. Tôi thấy rất đúng; chúng ta nên đọc để rút kinh nghiệm. Tôi đã từng tham gia gần chục tour du lịch do người VN tổ chức nên thấy hướng dẫn viên là người chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra những vụ việc bê bối của người Việt vì họ luôn tìm cách chiều theo sở thích của du khách, bất chấp những sở thích đó kỳ quái, thậm chí vi phạm pháp luật. Đặc biệt họ muốn lấy lòng khách nhằm dễ vận động khách dừng lâu và mua hàng nhiều trong các cửa hàng thuộc chương trình tour để họ lấy % hoa hồng. Tôi hầu như không bao giờ mua gì (nhưng vợ con thì thích mua) nên rất ghét phải dừng lâu trong các cửa hàng này.
Những cách đi du lịch kỳ quái chỉ có ở người Việt
Thói xấu khi đi du lịch của dân Việt Nam đã được truyền thông trong nước đề cập từ 2015, nhưng vẫn chưa sửa đổi được bao nhiêu nên ngày 8 Tháng Sáu 2023, tác giả Trần Trung Dân, một du khách khác biệt, lại có bài phàn nàn trên Tuổi Trẻ về vấn đề này. Thích gì làm nấy, mua sắm vô độ, không thích học hỏi lịch sử và văn hóa khi đến vùng đất mới… là thói xấu của du khách Việt Nam. 

Chuyện từng xảy ra: du khách bẻ hoa phượng tím tại Đà Lạt bị cơ quan chức năng xử lý - Ảnh: công an cung cấp


Một tờ báo quốc tế đưa tin hai công dân Việt Nam “tấn công tình dục” thiếu nữ 17 tuổi người Anh ở Tây Ban Nha, đó là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – Ảnh: Daily Mail

Ông Trần Trung Dân kể: Một lần cùng đoàn đi tham quan đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ra tới nơi, thấy không có chỗ để “ăn chơi tới bến”, nhiều vị khách nhất quyết đòi về lại Đà Nẵng trong đêm, chấp nhận mất thêm tiền. “Nhớ lại mà ngao ngán”, ông Dân than.

Còn khi tham gia đoàn du lịch Hà Tĩnh, có khách đòi hủy chương trình thăm khu di tích và viếng mộ thi hào Nguyễn Du. Có người nói đi rồi, không muốn đi nữa, có người nói không biết Nguyễn Du là ai nên chọn về khách sạn nghỉ, chờ ăn trưa rồi lên phi cơ về.

Còn ra nước ngoài thì sao? Một lần tham gia đoàn đi châu Âu, ông Dân phải cậy nhờ sự quen biết để phó thị trưởng Paris (Pháp) tiếp không chính thức đoàn du khách Việt, thế mà gần giờ hẹn, cả đoàn đổi ý, hủy gặp vị phó thị trưởng để đi xem show Lido!

Đến Amsterdam (Hòa Lan), thì không du khách nào chịu đi du thuyền để khám phá tại sao quốc gia này có nền đất thấp hơn mực nước biển mà vẫn tồn tại những kênh đào trong xanh tuyệt đẹp mà nằng nặc đòi đi xem “phố đèn đỏ” (khu bán dâm)!

Khi đến Roma (Vatican), đoàn du khách Việt chỉ muốn chụp ảnh bên ngoài rồi đi mua hàng hiệu chứ không vào tham quan nhà thờ Thánh Peter. Ông Dân phải giả vờ lạc đoàn để vào xem nhà thờ và các điểm tham quan khác. Đến Venice (Ý) cũng vậy, ông Dân cũng phải “lạc” đoàn để tham quan riêng.

Còn khi tham gia tour “Cung đường vàng Nhật Bản”, trong khi ông Dân đến đâu cũng muốn tìm hiểu lịch sử và văn hóa thì cả đoàn chỉ thích đứng ngoài cổng chụp ảnh, sau đó vội đi mua sắm, có ba tiếng mua sắm vẫn chê ít.

Ngày gần cuối, đoàn tham quan Hoàng cung Tokyo và công viên Kitanomaru rất đẹp. Cây và cỏ mượt mà đẹp như tranh vẽ, chỗ nào cũng có bảng nhắc “Keep out” và hình minh họa, thế nhưng du khách Việt vẫn ào vô giẫm lên cỏ, ôm cây, níu cành, tạo dáng chụp hình rất ồn ào.

Nhìn thấy du khách ngoại quốc ở các đoàn khác tỏ vẻ khó chịu, ông Dân nhắc thì bị hướng dẫn viên người Việt quát lại: “Không phải chuyện của ông”! Hóa ra hướng dẫn viên người Việt cũng phải chiều theo thói quen của du khách Việt, nếu là hướng dẫn viên Nhật có lẽ đã khác.

Ông Dân đặt câu hỏi: Tại sao nhà hàng ở nước ngoài cảnh báo bằng tiếng Việt về thói xấu của người Việt khi ăn buffet: “Xin lấy thức ăn đủ dùng. Thừa 100gr phạt 50USD”; tại sao có siêu thị còn cảnh báo bằng tiếng Việt “Có camera an ninh” để ngăn chặn lòng tham của du khách Việt; tại sao Thái Lan còn xếp Việt Nam vào “black list” ở biên giới đường bộ Poipet (Cambodia) – Aranyaprathet (Thái Lan)? Rõ là tiếng lành đồn một thì tiếng xấu đồn 10.Một siêu thị ở Nhật treo biển cảnh báo trộm cắp bằng tiếng Việt, tức cảnh báo dành cho du khách Việt – Ảnh: Dân Trí

Hồi Tháng Tám 2021, VnExpress đăng ý kiến của hai tác giả (một là Phan Lâm, nhà báo ban quốc tế và một là Ngọc Lâm, giảng viên ngành du lịch, cả hai đều có kinh nghiệm du lịch hơn 50 quốc gia) nhận định về những thói quen khiến du khách Việt bị kỳ thị khi đi tour như sau:

1/ Thường tạo tiếng ồn, du khách Việt du lịch theo đoàn thường rất ồn ào, gây khó chịu cho thực khách châu Âu;

2/ Sử dụng dao nĩa trên bàn ăn không đúng cách, du khách Việt thường dùng nhầm muỗng ăn đồ tráng miệng thành ăn súp, nên khi có đồ tráng miệng hết muỗng lại… tùy tiện đi lấy ở các bàn bên cạnh mà không biết đây là việc tối kỵ trong các nhà hàng nước ngoài;

3/ Tha lôi đồ ăn phụ từ bên ngoài vào nhà hàng (như muối mè, chà bông, nước mắm…), điều cấm kỵ ở các nhà hàng châu Âu và các nước châu Á phát triển, vì họ sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm;

4/ Du khách Việt có nhiều yêu cầu và luôn đòi hỏi trong bữa ăn khiến hướng dẫn viên buộc lòng phải giải quyết, dẫn đến họ không có thời gian dùng bữa của họ;

5/ Hút thuốc lá và thiếu lịch sự nơi công cộng: Du khách Việt nhất là đàn ông khi ăn xong thường tụ nhau hút thuốc lá và dùng tăm xỉa răng, có khi tụ trước cửa nhà hàng, khiến chủ nhà hàng và hướng dẫn viên dở khóc dở cười…

Tóm lại, điểm tệ nhất của du khách Việt là văn hóa giao tiếp và ứng xử nơi công cộng ở xứ người, vì đã quen với việc hành xử tùy tiện khi đi du lịch trong nước.

ảnh: Số lượng đồ mà nhóm bốn người Việt ăn trộm tại cửa hàng thời trang Singapore năm 2018 – Ảnh: Dân Trí

Nhân vụ việc hai công dân Việt (diễn viên Hồng Đăng 37 tuổi và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh 42 tuổi) bị cảnh sát Tây Ban Nha cáo buộc “tấn công tình dục” một nữ du khách người Anh 17 tuổi hồi đầu Tháng Bảy 2022, Dân Trí ngày 6 Tháng Bảy 2022 đã liệt kê những vụ án về du khách Việt ở nước ngoài.

Đó là Tháng Bảy 2015, cảnh sát thành phố Zurich (Thụy Sĩ) đã bắt giữ hai du khách Việt vì nghi ngờ họ trộm ba cái kính hiệu Gucci và Louis Vuitton, có trị giá hơn $300 mỗi cái, sau đó đeo hai trong số ba cái kính đánh cắp ra khỏi cửa hàng. Hai người ăn cắp đã phải nộp phạt 1,000 franc Thụy Sĩ (hơn 23 triệu đồng thời gian đó) trước khi được thả tự do.

Vụ thứ hai là giữa Tháng Chín 2018, bốn du khách Việt Nam bị cáo buộc ăn trộm gần 1,400 sản phẩm thời trang, có tổng trị giá 44,600 SGD (hơn $32,000) ở Singapore và dùng các túi có lót giấy bạc chứa đồ ăn trộm để qua mặt máy quét chống trộm tại cửa hàng. Nhóm bốn du khách này đã phải ngồi tù ở Singapore.

Cuối năm 2018, 152 du khách Việt biến mất khi du lịch Đài Loan với mục đích cư trú bất hợp pháp đã bị cảnh sát Đài Loan lùng sục, bắt được một số trục xuất về Việt Nam và cấm nhập cảnh Đài Loan.

Dân Trí cũng dẫn lời luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP. Hà Nội, nhận định việc công dân Việt Nam vi phạm pháp luật và bị xử án ở nước ngoài không phải là chuyện hiếm. Thông tin từ Bộ Công an cho biết từ năm 2018 đến nay đã tiếp nhận hơn 25,000 người Việt vi phạm pháp luật ở nước ngoài bị trục xuất.
------------------------

8/06/2023 Nhiều người đi tour chỉ để mua sắm vô độ, không thèm tham quan, khám phá

TRẦN TRUNG DÂN - Đi tour theo đoàn, có chương trình hẳn hoi nhưng nhiều du khách cứ "thích gì làm nấy". Tham quan điểm văn hóa lịch sử thì ngại, mua sắm thì bao lâu cũng thấy thiếu. Trách sao các đơn vị lữ hành chạy theo tour toàn mua sắm!

Đi tour đòi chơi tới bến

Có lần tôi đi tour cùng một đoàn khách đi tham quan đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ra tới nơi, thấy không có chỗ để "ăn chơi tới bến", khách nhất quyết đòi về lại đất liền, chấp nhận mất thêm tiền, đi Đà Nẵng ngay trong đêm. Nhớ lại mà ngao ngán.

Đợt rồi tham quan Hà Tĩnh, có đoàn hủy chương trình viếng mộ và không ghé khu di tích Nguyễn Du. Trưởng đoàn nói đã từng đi rồi, không muốn đi lại. Các thành viên không ai có ý kiến khác. Nhiều người nói không biết Nguyễn Du là ai nên chọn ngủ nghỉ, chờ ăn trưa rồi lên máy bay...

Người Việt trong nước đã vậy, ra nước ngoài còn lắm chuyện không vui. Lần đưa một đoàn đi châu Âu, tôi mấy lần "quê độ". Hướng dẫn viên cậy nhờ quen biết, sắp xếp các kiểu để phó thị trưởng Paris (Pháp) tiếp không chính thức đoàn khách Việt. Gần giờ hẹn, đoàn đổi ý, hủy gặp để đi xem show Lido!

Đến Amsterdam (Hà Lan), không ai chịu đi du thuyền, xem xứ sở thấp hơn mực nước biển xử lý nước thế nào. Họ dành thời gian đi phố đèn đỏ. Phố đèn đỏ hoạt động cả đêm, trong khi du thuyền chỉ 20h là đóng cửa.

Đi tour mua sắm vô địch, bẻ cành hái lá dẫm đạp vô tư

Đến Vatican (Roma, Ý), đoàn chỉ chụp ảnh bên ngoài rồi đi mua hàng hiệu. Tôi phải giả vờ lạc đoàn để vào nhà thờ Thánh Peter và các điểm tham quan khác. Đến Venice (Ý) cũng vậy, tôi phải "lạc" đoàn để tham quan riêng (và cũng để khách thoải mái với sở thích mua sắm).

Người Việt chưa giàu nhưng mua sắm hàng hiệu vô địch, nhất là những dịp ra nước ngoài. Nhiều khi mua để chứng tỏ đẳng cấp với người trong đoàn, với người ở nhà và cả với người bản xứ. Thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ thì đành vậy, nhưng bây giờ thế giới có thứ gì là Hà Nội và TP.HCM có thứ đó, nhiều khi còn rẻ hơn.

Lần đi Matxcơva (Nga), vào bảo tàng, cả đoàn không tập trung nghe thuyết minh mà cứ nhào đi chụp ảnh, cứ như sợ người khác chụp hình trước thì ảnh đẹp hơn. Rồi cứ vô tư giẫm cỏ, níu hoa tạo dáng. Khi bị nhắc nhở, cười xòa; ngó trước nhìn sau, không thấy nhân viên bảo vệ, lại tiếp tục.

Tôi nhìn đoàn khách từ Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc) hôm ấy tham quan rất nghiêm túc, không ồn ào, và tôi tự thấy ngượng.

Đã có nhiều nhà hàng ở nước ngoài cảnh báo bằng tiếng Việt về thói xấu của người Việt khi ăn buffet "Xin lấy thức ăn đủ dùng. Thừa 100gr phạt 50USD". Có siêu thị còn cảnh báo "Có camera an ninh" như kiểu để hạn chế lòng tham của một số người Việt. Thái Lan còn xếp Việt Nam vào "black list" ở cửa khẩu đường bộ Poipet (Campuchia) - Aranyaprathet (Thái Lan).

Tôi vừa đi tour "Cung đường vàng Nhật Bản". Tôi mê văn hóa, lịch sử nhưng đoàn chỉ thích mua sắm. Với nhiều người, vài chục phút check-in là đủ, thậm chí không vào, chỉ đứng trước cổng. Nhưng đi mua sắm ba tiếng đồng hồ vẫn chê ít.

Đi đoàn đông, mình cá biệt, đành chịu. Các tour du lịch Việt Nam ra nước ngoài tham quan ít, mua sắm nhiều nhiều là vì vậy (chưa kể chi phí tour shopping rẻ hơn nhiều).

Ngày gần cuối, đoàn tham quan Hoàng cung Tokyo và công viên Kitanomaru rất đẹp. Cây và cỏ mượt mà xanh hơn tranh vẽ. Chỗ nào cũng có bảng nhắc "Keep out" và hình mình họa. Vậy mà có đoàn Việt Nam ào vào, vô tư giẫm lên cỏ, ôm cây, níu cành, í ới gọi nhau tạo dáng chụp hình.

Nhiều du khách khác tỏ vẻ khó chịu. Bực quá, tôi nhắc, liền bị hướng dẫn viên quát lại "Không phải chuyện của ông". Tôi nghĩ nếu có hướng dẫn viên Nhật Bản ở đó thì có lẽ họ có cách ứng xử khác.

Những cái xấu trên chưa phổ biến đại trà nhưng không còn cá biệt, đang có nguy cơ sinh sản vô tính vì chưa có ai chịu trách nhiệm và chưa được xử lý nghiêm.

Cái lo của công ty lữ hành

Một lần về quê, biết tôi hay đi nước ngoài, có mấy người ở làng đề nghị "lo cho em nó đi Hàn giùm, tốn bao nhiêu cũng được". Xóm quê nhiều nhà to nhưng toàn người già và con nít. Người trẻ đi hợp tác lao động, đi hợp pháp không được thì đi chui.

Nhiều công ty lữ hành lo chuyện du khách sang nước bạn rồi bỏ đoàn, ở lại bên đó. Công ty dùng đủ biện pháp, từ ký quỹ, kê biên thu nhập, giữ va li và hộ chiếu, họ vẫn trốn. Cứ có khách trốn là công ty lữ hành bị xử lý, từ phạt mấy chục triệu đến rút giấy phép.

Vậy nên, họ rất ngại nhận du khách đến từ một số địa phương có đông người đi nước ngoài lao động trái phép hoặc đã từng có nhiều người bỏ trốn khỏi đoàn du khách để ở lại xứ người.

https://tuoitre.vn/nhieu-nguoi-di-tour-chi-de-mua-sam-vo-do-khong-them-tham-quan-kham-pha-20230608095143362.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét