Trump đang đưa thế giới quay lại “Thời đại Hải tặc”
Ngày 7/1, phía Mỹ đã khống chế và lên tàu chiếc tàu chở dầu Marinella. Trước đó quân đội Mỹ tuyên bố đã triển khai hành động nhằm bắt giữ một tàu chở dầu khởi hành từ Venezuela, được cho là trong quá trình di chuyển có tàu ngầm Nga hộ tống. Mỹ đã điều trực thăng và tàu tuần duyên để chặn và tiếp cận con tàu này. Tháng 12/2025, con tàu (khi đó tên là Bella One) từng chặn được nỗ lực đổ bộ của Mỹ và chạy ra Đại Tây Dương. Trong quá trình bị Tuần duyên Mỹ truy đuổi, con tàu sơn cờ Nga lên thân, đổi tên thành Marinella và chuyển đăng ký quốc tịch sang Nga.
Theo Wall Street Journal, con tàu vốn định vào Venezuela chở dầu nhưng bị Mỹ phong tỏa nên không thể cập cảng, hiện đang rỗng.
Vậy tại sao Mỹ vẫn kiên quyết phải leo lên một con tàu không có dầu?
Câu trả lời rất đơn giản: Luật chơi đã thay đổi.
Chào mừng bạn đến với năm 2026 — phiên bản chuẩn của “Thời đại Đại Hàng hải” hay “Thời đại Hải tặc”.
Hãy trải nghiệm “tự do hàng hải trên biển quốc tế” theo cách hiểu của nước Mỹ.
“Tự do” theo kiểu hải tặc
Trong nhận thức hiện nay của Mỹ, “tự do hàng hải” nghĩa là: Ai có sức mạnh hải quân thì được “tự do” làm gì cũng được trên biển công cộng.
Nói cách khác: Trên biển khơi, tôi tuyên bố thực thi pháp luật lên anh. Tàu chiến của tôi lên tàu anh kiểm tra. Tôi cho đây là khu vực ảnh hưởng của tôi. Tây Bán Cầu là của tôi. Biển là do hải quân tôi kiểm soát
Anh không phục? Anh không chấp nhận? Vậy thì hãy đưa hải quân của anh ra mà “nói chuyện” với hải quân của tôi.
Nếu: Anh không có hộ tống. Tôi đã lên được tàu anh. Anh không bắn. Anh không dùng vũ lực cản trở tôi. Vậy thì con tàu đó là của tôi.
Thứ đó gọi là gì? Nó được gọi là “tự do” — kiểu tự do hải tặc Anglo-Saxon.
“Tự do” theo kiểu hải tặc
Trong nhận thức hiện nay của Mỹ, “tự do hàng hải” nghĩa là: Ai có sức mạnh hải quân thì được “tự do” làm gì cũng được trên biển công cộng.
Nói cách khác: Trên biển khơi, tôi tuyên bố thực thi pháp luật lên anh. Tàu chiến của tôi lên tàu anh kiểm tra. Tôi cho đây là khu vực ảnh hưởng của tôi. Tây Bán Cầu là của tôi. Biển là do hải quân tôi kiểm soát
Anh không phục? Anh không chấp nhận? Vậy thì hãy đưa hải quân của anh ra mà “nói chuyện” với hải quân của tôi.
Nếu: Anh không có hộ tống. Tôi đã lên được tàu anh. Anh không bắn. Anh không dùng vũ lực cản trở tôi. Vậy thì con tàu đó là của tôi.
Thứ đó gọi là gì? Nó được gọi là “tự do” — kiểu tự do hải tặc Anglo-Saxon.
Mỹ đang làm thật
Vụ việc này cho thấy một điều rất rõ: Mỹ là nghiêm túc. Khi Mỹ nói sẽ dùng sức mạnh để cướp lấy thứ gì đó, Mỹ thật sự sẽ làm.
Muốn ngăn Mỹ?
Chỉ có một cách: Phải để nó đụng vào một sức mạnh mà nó không vượt qua được.
Nếu bạn chỉ phản đối ngoại giao, nếu bạn không nói rõ ràng: “Con tàu này là của tôi. Đụng vào là tôi đánh”, thì Mỹ sẽ không thèm để ý.
Trump – nhà tư bản địa ốc biến thành ác bá
Nước Mỹ hiện nay được lãnh đạo bởi: Một tay địa ốc rơi vào trạng thái ác bá điên loạn.
Nhân danh “tự do”, hắn sẵn sàng làm mọi thứ nếu có đủ sức mạnh.
Và hắn xây dựng một ê-kíp chỉ cần tin một điều: Mỹ mạnh, thì muốn làm gì cũng được.
Ở Tây Bán Cầu: Ai được vào là do Mỹ nói. Ai không được vào là do Mỹ nói
Luật?
Mỹ sẽ lôi từ luật nội địa ra một lý do bất kỳ: dầu có vấn đề, tàu có vấn đề, thủy thủ có vấn đề…
Một khi lính Mỹ đã lên tàu: Tàu của anh, dầu của anh đều thành của tôi — tôi bán lại.
Anh làm gì được tôi? Có gan thì đánh. Không có gan thì câm miệng
Nga đã không dám đánh không nếu thực sự đây là tầu của Nga ?
Nga có làm gì không? Có. Có tàu ngầm. Có tàu hộ vệ
Nhưng: Trên tàu có lính Nga không?
Nga có làm gì không? Có. Có tàu ngầm. Có tàu hộ vệ
Nhưng: Trên tàu có lính Nga không?
Tàu Nga có dám bắn lính Mỹ khi họ leo lên không? Không.
Vậy thì khi Mỹ đã lên tàu rồi, Nga làm gì được?
Vậy thì khi Mỹ đã lên tàu rồi, Nga làm gì được?
Luật mới của đại dương
Muốn chống lại kiểu cướp này, cần ba tầng: Trên tàu phải có lực lượng có thể đánh bật đội đổ bộ Mỹ. Hải quân hộ tống phải đủ mạnh để đánh lại hải quân Mỹ. Phải có vũ khí hạt nhân để tạo cân bằng khủng bố
Chỉ khi đó Mỹ mới chịu nói: “Thôi, con tàu này tao không đụng nữa.”
Nếu không thì: Đừng mơ. Đây là thế giới Trump
Trump không quan tâm: trung hạn, dài hạn, hậu quả
Hắn chỉ quan tâm: “Tao thắng ngay bây giờ.”
Hắn đang nói với thế giới: “Tao sắp chơi bẩn đây. Chúng mày làm gì tao?”
Nếu thế giới nhượng bộ: Mỹ sẽ làm như vậy mãi, cho đến khi gặp kẻ đánh lại được nó.
Kẻ sẽ đánh lại được nó là ai ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét