Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2026

FIFA xấu hổ khi lỡ trao giải Hòa Bình FIFA cho Trump

FIFA xấu hổ khi lỡ trao giải Hòa Bình FIFA cho Trump
FIFA nhục nhã, xấu hổ khi lỡ trao giải Hòa Bình FIFA cho Tổng Thống Donald Trump
Tin trên mạng cho biết sáu tháng trước khi trái bóng World Cup 2026 lăn tại Mỹ, Canada và Mexico, FIFA bất ngờ bị réo tên sau sự kiện trao giải Hòa Bình FIFA cho Tổng Thống Mỹ Donald Trump, theo Telegraph ngày 6 Tháng Một, 2026.

Biết Donald Trump thèm khát giải Nobel Hòa bình quá nhưng đã trượt mất nên FIFA nghĩ ra giải Hòa Bình FIFA rồi đem trao giải cho Trump. Đây là hoàn toàn mang màu sắc chính trị và Trump là người đầu tiên trong lịch sử được trao.

Cười ra nước mắt vì Trump sung sướng ôm chầm lấy huy chương và vội vã TỰ đeo vào cổ như đứa trẻ lên 3 hí hửng được mẹ cho đồ chơi mới! Nhiều người bình luận FIFA vội vã tạo ra giải thưởng này nên quên không làm thêm một chiếc vương miện hoàng gia để đội lên đầu ông ta.

Kết cục FIFA vừa trở thành tâm điểm chú ý, không phải vì bóng đá, mà vì sự im lặng trong vị thế lúng túng, ngượng ngập, nhục nhã trước toàn thế giới. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến cuộc đột kích của quân đội Mỹ vào Venezuela do chính Tổng Thống Trump chỉ đạo.


Theo Telegraph của Anh, trong vòng 24 giờ, tờ báo này đã ba lần gửi yêu cầu tới trụ sở FIFA, đề nghị tổ chức bóng đá này làm rõ quan điểm trước sự kiện mang tính chính trị nhạy cảm nói trên. Tuy nhiên cả ba lần Telegraph đều nhận được sự im lặng. Các nguồn tin nội bộ từ FIFA xác nhận tổ chức này sẽ không đưa ra bất cứ bình luận nào vào thời điểm này.

Sự im lặng ấy lập tức làm dấy lên nhiều câu hỏi. Không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của cuộc đột kích, mà còn vì bối cảnh đặc biệt khi sự kiện Trump xua quân xông vào phủ tổng thống Venezuela bắt tổng thống nước ngày mang về nước đã diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng Thống Donald Trump được FIFA trao giải thưởng Hòa Bình FIFA.

Trong nhiều thập niên, FIFA luôn khẳng định lập trường “trung lập chính trị” và thể hiện rõ qua điều lệ. Tuy nhiên, sự trung lập này không phải lúc “vững vàng.” Việc FIFA trao giải Hòa Bình cho một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm vốn đã là hành động mang màu sắc chính trị. Khó xử hơn khi nguyên thủ mới nhận giải đấy được một tháng thì bị đặt vào trung tâm của một chiến dịch quân sự gây tranh cãi.

Việc ông Donald Trump nhận giải Hòa Bình FIFA từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Xa hơn, còn có những ý kiến cho rằng FIFA đã trừng phạt Nga qua hình thức “cấm vận bóng đá” thì bây giờ FIFA phải loại bỏ đội tuyển Mỹ ra khỏi World Cup 2026 và tước bỏ tư cách chủ nhà của kỳ World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có dám tước bỏ Hòa Bình FIFA đã lỡ trao cho Tổng Thống Donald Trump không ?

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có dám loại bỏ đội tuyển Mỹ ra khỏi World Cup 2026 và tước bỏ tư cách chủ nhà của kỳ World Cup 2026 không ?

Tự đặt danh xưng “Hòa bình” và ngang nhiên giải thưởng Hòa Bình FIFA bây giờ đã trở thành một chuyện lớn và ảnh hưởng đến uy tín của FIFA.

Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino đầy quyền uy những ngày gần đây được truyền thông và mạng xã hội chỉ đích danh là người đang ở trong hoàn cảnh khó xử nhất dù ông là nhân vật đứng đầu tổ chức bóng đá phi chính trị.

Trong khi cả thế giới theo dõi sát sao cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela thì giới bóng đá cũng theo dõi rất sát từng hành động lẫn “lời ăn tiếng nói” của FIFA.

World Cup 2026 đang đến gần nhưng FIFA thì nóng như lửa đốt mà không biết xử lý thế nào.

Lại nhớ bà María Corina Machado, chính trị gia Venezuela, người từng được kỳ vọng có uy tín chính trị cao đủ để lãnh đạo sau khi Maduro bị lật đổ. Nhưng bà đã ngu xuẩn chiếm mất giải thưởng Hòa Bình Nobel 2025 mà D. Trump luôn tin tưởng đã nắm trong tay. Mặc dù bà ra sức nịnh ông Trump, mời ông Trump đem quân vào "giải phóng" Venezuela khỏi chế độ độc tài Madula..., nên bị dư dư luận trong nước tẩy chay, nhưng bà cũng đang bị ông D. Trump thẳng tay vứt bỏ.

Âu cũng là kết quả xứng đáng và là bài học sâu sắc cho những người vì những tham vọng lợi ích riêng, bán rẻ lương tri, phẩm giá và và bán cả đất nước để chạy theo nịnh bợ một kẻ độc tài vừa nham hiểm vừa liều lĩnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét