Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

Humanet quay lưng với Tàu, rước Mỹ trở lại Campuchia

Bán anh em xa mua láng giềng gần. Cha ông ta đã dạy thế nhưng không biết ở Campuchia cha ông có dạy con cháu thế không mà Hun Manet ngu đến vậy ? Mỹ vào Campuchia thì cả Việt Nam, Lào và Trung Quốc đều sẽ phản ứng rất mạnh mẽ với Campuchia. Thái Lan thì sẽ càng căm tức hơn vì họ muốn chiếm thêm đất của Campuchia và biến Campuchia thành chư hầu hèn hạ. Biến Campuchia như cái ao nông choen, coi như Campuchia không có biến. Tứ bề thọ địch như thế làm sao Campuchia thở được ? Hãy nhìn xem Mỹ giúp Ukraine thế nào để Campuchia trông chờ vào Mỹ.
Humanet quay lưng với Tàu, rước Mỹ trở lại Campuchia
Chuyện chấn động ko ngờ: Humanet quay lưng với Tàu, rước Mỹ trở lại Campuchia.
Mấy hôm nay dư luận ĐNA và thế giới rộ lên về chuyện Humanet ko theo lời Hunsen đã quay lưng với Tàu cộng nhưng lại rước Mỹ trở lại, làm cho cả thế giới bất ngờ vì cú ngược dòng quá mạnh mẽ của Thủ tướng trẻ.
Nguồn gốc của phản thùng này là TQ đã bỏ rơi Campot, khoanh tay đứng nhìn Thái lan tấn công ào ạt vào vùng biên giới và các trung tâm lừa đảo, sòng bạc của Capot, phá mất nguồn tiền bất chính nuôi dưỡng bộ máy campot.

Phản thùng là phải vì ko mấy ai chơi tệ như Tàu cộng. Này nhé, suốt mấy thập kỷ, Hunsen đã cúi đầu, quỳ gối bái Tàu cộng làm thầy, làm cha, cho Tàu sử dụng đất Campot như đát nhà mình vì mục tiêu quân sự và thao túng Campot.

Hunsen cho Tàu sử dụng cảng Ream, cho Tàu biến cảng Siganucvin thành trung tâm sòng bạc với hơn 100 sòng bạc, cho Tàu xây dựng sân bay quân sự hạng nặng.

Quan trọng hơn là Hunsen thay Tàu phá hoại đoàn kết của Asean, ủng hộ Tàu về đường lưỡi bò, giúp Tàu tạo sức ép phía sau của VN, giúp Tàu xoá ảnh hưởng của VN trong lịch sử và văn hoá Campot.

Hun cũng giảm tối thiểu quan hệ với Mỹ tạo cơ hội cho Tàu bành trướng ảnh hưởng ở ĐNA. Hun trung trung thành với Tàu đến thế là cùng. Hun chỉ còn một việc chưa làm là vẽ bản đồ Campot thuộc TQ như là một khu tự trị và chưa thay cờ Campot thành cờ TQ.

Hun bán cả tim hắn, hồn hắn, quốc gia của hắn cho Tàu, thế mà khi Campot bị Thái ném bom, dội pháo ào ào vào Campot thì TQ tỏ ra mình như kẻ khiến thị, khiếm thính, ko cần quan tâm, nhiều nhất cũng chỉ là câu Quan ngại.

Thế thì ai mà ko tức, không hận chứ! Lần này thì Hun con làm thật: Đóng cửa các trung tâm lừa đảo do Tàu thao túng, đóng cửa mọi sòng bạc do Tàu lập ra ở Sihanucvin. Mời Mỹ trở lại và tàu chiến Mỹ đã đến cảng Sihanucvin, hạ vốn đầu tư của Tàu ở kênh phù nam từ 90% xuống còn một nửa.


Thế là ông Mỹ lại có chổ đứng chán ở Campot để củng cố vị thế ở ĐNA. Hun con làm thế là phải, vì ông được Mỹ, Anh đào tạo thành sỹ quan, thành tiến sỹ, tư tưởng tiến bộ phương tây ăn sâu trong tư tưởng của ông, thúc dục ông hành động để thoát tàu, để xây dựng Campot thành quốc gia độc lập chứ ko phải là nước thuộc địa trá hình, một nước chư hầu của TQ.

Chúc mừng Ông Hun con đã mở đầu cho thời đại mới của Campot, đưa Campot thoát khỏi sự khinh miệt của thế giới như thời Hunsen.

Nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét