Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2026

Đau buồn đọc tin hỏa hoạn làm 40 người thiệt mạng

Đau buồn đọc tin hỏa hoạn làm 40 người thiệt mạng
Tôi sống ở Thụy Sĩ 8 năm, các con và vợ trước của tôi đã sống ở đó hơn 20 năm và hiện vẫn đang định cư ở đó. Thụy Sĩ xưa kia là nước rất thanh bình và an toàn; nhiều năm sống ở đó tôi bao giờ đọc thấy tin cháy nổ rùng rợn thế này, dù thường xuyên đọc báo hàng ngày; nếu có thì chỉ một vài căn hộ hay nhà xưởng và bị lực lượng cứu hỏa dập tắt rất nhanh. Xin chia buồn với gia đình các nạn nhân. 
Đây là bài học cảnh giác cho tất cả chúng ta. Nó cũng giải thích tại sao tôi luôn luôn né tránh đến những nơi tụ tập đông người, nhất là vào những nơi kín đáo không có các lối thoát hiểm dễ dàng. Vắn hóa của một số người kém lắm, bốc đồng lên là họ làm những việc liều lĩnh có thể gây tai họa cho rất đông người không liên quan.

Thông tin báo chi cho biết một vụ hỏa hoạn tại một quán bar ở Thụy Sĩ đã khiến 40 người thiệt mạng; các nhân chứng cho biết một người phục vụ đã vô tình gây cháy trần nhà bằng một "nến pháo hoa".

Theo tờ Wall Street Journal và CNN, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một quán bar ở Kron-Montana, Valais, Thụy Sĩ, vào rạng sáng ngày 1 tháng 1 theo giờ địa phương, khiến khoảng 40 người thiệt mạng và 115 người bị thương.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát bang Valais tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng vụ cháy xảy ra trong dịp đón năm mới, và khói được phát hiện đầu tiên bên ngoài một quán bar có tên "Constellation". Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, với nhiều khả năng khác nhau, nhưng các nhà điều tra đã loại trừ khả năng bị tấn công và chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết đám cháy có thể do nến pháo hoa mà nhân viên pha chế sử dụng khi phục vụ đồ uống gây ra. Một nhân chứng kể lại với CNN: "Các nữ phục vụ cầm những chai sâm panh có nến pháo hoa bên trong, và họ cầm những chai đó rất gần trần nhà bằng gỗ ở tầng hầm, khiến trần nhà bị bắt lửa."

Một nhân chứng khác cho biết thêm: "Một nữ phục vụ đang đứng trên vai một nữ phục vụ khác, chai rượu và ngọn lửa chỉ cách trần nhà vài centimet."

"Toàn bộ quán bar bốc cháy chỉ trong khoảng mười giây sau khi trần nhà bắt lửa," một nhân chứng cho biết. "Chúng tôi đều hét lên và chạy ra ngoài, và khi nhìn lại, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội."

Công tố viên vùng Valais từ chối bình luận về việc liệu đám cháy có phải do "pháo nến" gây ra hay không, nhưng cho biết ông đang xem xét cách bố trí lối thoát hiểm của quán bar và liệu nó có đáp ứng các quy định an toàn hay không.

Trước đó, những bức ảnh được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của quán bar "Constellation" cho thấy nhân viên quán bar này thực sự đã sử dụng "nến pháo hoa" khi phục vụ đồ uống. Quán bar hiện đã chuyển tất cả các bức ảnh đã đăng tải sang chế độ riêng tư.

Thông tin công khai cho thấy cái gọi là "pháo nến" là loại pháo không khói được làm từ các vật liệu kim loại dễ cháy như bột magie và dây sắt, tương tự như loại "pháo sáng" nổi tiếng ở Trung Quốc. Chúng thường được coi là tương đối ít rủi ro và do đó được trẻ em ưa chuộng. Tuy nhiên, khi được đốt, "pháo nến" có thể đạt nhiệt độ vượt quá 1000 độ C, do đó tiềm ẩn nguy hiểm đáng kể.

Tuy nhiên, hãng tin Blick của Thụy Sĩ suy đoán rằng đám cháy có thể do pháo hoa trong một buổi hòa nhạc diễn ra trong dịp đón năm mới gây ra.

Kron-Montana là một thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thụy Sĩ, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế đến trượt tuyết và chơi golf. Đáng chú ý, chính quyền địa phương đã cấm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa ngày 30 tháng 12, với lý do nguy cơ cháy rừng "cực kỳ cao" do hạn hán kéo dài hơn một tháng.


Chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố quốc tang 5 ngày sau thảm kịch cháy quán bar đêm giao thừa làm 40 người chết, hơn 100 người bị thương.


Xe phục vụ tang lễ xuất hiện gần quán bar Le Constellation, nơi xảy ra vụ cháy trong đêm đón năm mới tại Crans-Montana, Thụy Sĩ, ngày 1-1 - Ảnh: AFP

Hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 1h30 sáng 1-1 (giờ địa phương) tại quán bar Le Constellation ở thị trấn Crans-Montana, bang Valais, khi địa điểm này đang chật kín người trẻ tham gia tiệc mừng năm mới.

Ngọn lửa lan nhanh trong không gian kín, gây hỗn loạn và thương vong lớn. Giới chức Thụy Sĩ cho biết khoảng 40 người đã thiệt mạng và 115 người khác bị thương, nhiều trường hợp bị bỏng nặng.

Thụy Sĩ quốc tang 5 ngày

Tại cuộc họp báo sau vụ cháy, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin gọi đây là "một trong những thảm kịch đau thương nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước", đồng thời tuyên bố quốc tang kéo dài 5 ngày, theo báo The Guardian.

"Đây là một thảm kịch chưa từng thấy, cướp đi sinh mạng của nhiều người trẻ cùng những ước mơ, dự định và hy vọng của họ", ông Parmelin nói.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin dự họp báo sau vụ cháy kèm nổ xảy ra trong tiệc đón năm mới tại quán bar Le Constellation ở khu nghỉ dưỡng Crans-Montana (thành phố Sion), khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương ngày 1-1-2026 - Ảnh: REUTERS

Ông nhấn mạnh Thụy Sĩ "có trách nhiệm với những người trẻ ấy" để đảm bảo một bi kịch tương tự không bao giờ lặp lại.

Theo Hãng tin AFP, tối 1-1 (giờ địa phương), hàng trăm người dân đã tụ tập trong giá lạnh tại Crans-Montana, đặt hoa và thắp nến tưởng nhớ những người xấu số trong vụ cháy. Nhiều người đứng bất động, nhìn về phía hiện trường bị che kín bằng các tấm chắn trắng, gần như không ai cất lời.
Tang thương Crans-Montana

Một phụ nữ có bạn là nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng đau buồn trước mất mát quá đột ngột ngay trong ngày đầu năm mới - Ảnh: REUTERS

"Tôi không có mặt ở đó, nhưng rất nhiều bạn bè và người thân của tôi thì có", một người trẻ tuổi, tự xưng là Orosstevic, nói với AFP. "Một số đã qua đời, số khác đang nằm viện. Khoảng 10 người". Anh mang theo hoa "như một lời tiễn biệt nhỏ" và thì thầm: "Mong họ yên nghỉ".

Gần đó, nhiều nhóm bạn ôm chặt lấy nhau, bật khóc. Một số người đàn ông đứng lặng, ánh mắt thất thần, có người rơm rớm nước mắt. Mathys, đến từ thị trấn lân cận Chermignon-d'en-Bas, cho biết quán bar này là nơi bạn bè anh thường xuyên tụ tập vào cuối tuần.

"Cuối tuần ấy hiếm hoi là chúng tôi không ở đó", anh nói. "Ban đầu, chúng tôi nghĩ chỉ là một vụ cháy nhỏ. Nhưng khi đến nơi, nó giống như chiến tranh. Tôi chỉ có thể gọi đó là ngày tận thế. Thật kinh hoàng".

Paulo Martins, một công dân Pháp đã sống tại khu vực này 24 năm, chia sẻ nỗi ám ảnh khi con trai ông suýt nữa thì gặp nạn. "Nó và bạn gái định đến quán, nhưng cuối cùng thì không kịp. Khi về nhà, nó bị sốc nặng", ông kể.

Một người bạn của con trai ông, 17 tuổi, hiện đã được chuyển sang Đức điều trị với 30% cơ thể bị bỏng.


Người dân tập trung bên ngoài quán bar Le Constellation sau vụ cháy, ngày 1-1 - Ảnh: REUTERS

Nỗi đau càng thêm sâu sắc với những người có người thân quen trong số các nạn nhân. Mina cho biết con trai bà thường xuyên lui tới quán bar này. "Chỉ là ngẫu nhiên mà tối đó nó không có mặt. Có một nữ phục vụ quen biết con tôi… và thật không may, cô ấy đã qua đời", bà chia sẻ.

Veronica, một phụ nữ Ý cao tuổi sống tại Crans-Montana suốt 40 năm, lau nước mắt, giọng trầm hẳn: "Nỗi đau của người khác cũng là nỗi đau của tất cả chúng ta".

Hoa và nến được đặt gần quán bar Le Constellation sau vụ cháy kinh hoàng - Ảnh: REUTERS

Những giọt nước mắt, những cái ôm an ủi trước sự mất mát của người thân, bạn bè những người gặp nạn trong vụ cháy tại Thụy Sĩ ngày 1-1 - Ảnh: REUTERS

Những ngọn nến được người thân, gia đình, bạn bè và người dân thắp lên để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ cháy - Ảnh: REUTERS

Chỉ huy lực lượng cứu hộ và cứu hỏa ACCM David Vocat đặt một chú gấu bông bên ngoài quán bar Le Constellation sau vụ cháy và nổ trong tiệc đón năm mới - Ảnh: REUTERS

'Gian nan và đau đớn' trong việc xác định danh tính các nạn nhân

Theo Hãng tin Reuters, giới chức Thụy Sĩ cho biết họ đang đối mặt với một trong những nhiệm vụ đau đớn nhất sau thảm kịch cháy quán bar Le Constellation tại khu nghỉ dưỡng Crans-Montana: nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng trong điều kiện thi thể bị bỏng nặng. Do mức độ hủy hoại nghiêm trọng, quá trình này được dự báo sẽ kéo dài nhiều ngày.

Thị trưởng Crans-Montana Nicolas Feraud cho biết ưu tiên hàng đầu của chính quyền là xác định chính xác danh tính từng nạn nhân trước khi thông báo cho gia đình, bởi "không một sai sót nào được phép xảy ra trong hoàn cảnh quá nhạy cảm và đau lòng này".

Theo chính quyền bang Valais, các chuyên gia pháp y buộc phải sử dụng hồ sơ răng và xét nghiệm ADN để nhận dạng, trong khi nhiều gia đình có người thân mất tích mòn mỏi chờ tin tức. Các đại sứ quán nước ngoài cũng khẩn trương vào cuộc để xác minh công dân của mình

https://tuoitre.vn/thuy-si-tuyen-bo-quoc-tang-5-ngay-sau-vu-chay-quan-bar-lam-40-nguoi-chet-20260102114815189.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét