Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

Đất nước vươn mình trong kỷ nguyên bầy đàn lên ngôi

Đất nước vươn mình trong kỷ nguyên bầy đàn lên ngôi
Nhà thơ và bình luận xã hội Văn Công Hùng đăng ảnh dưới đây ngầm phê phán dư luận xã hội xúm vào đầu tố “Nỗi buồn chiến tranh” đến mức tác giả Bảo Ninh và Bộ Văn hoá Thể thao và Du Lịch không chịu đựng nổi đành xin “rút” và đành phải “đưa” tác phẩm này ra khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học tiêu biểu trong 50 năm qua.
Dưới bức ảnh là rất nhiều người hoan hô bác Hùng. Tôi thì không hoan hô dù tôi kính trọng bác Hùng.

Tôi thích ảnh này của bác Hùng không phải vì ủng hộ góc nhìn của bác về "Nỗi buồn chiến tranh" mà vì thấy bác viết đúng: Sự thô bạo và bẩy đàn đang diễn ra khắp mọi nơi trên cả nước và trên cả thế giới. Chúng đặc biệt phát triển trong xã hội nước ta.

Bây giờ cứ ai có ý kiến khác đám đông hay lạ thường là bị bầy đàn đàn áp thô bạo. Toàn dùng lời cực kỳ vô văn hóa để chửi chứ không hề có phân tích chứng minh. Văn hoá xã hội chưa bao giờ xuống cấp như bây giờ.

Vì thế tôi rất ít giao lưu xã hội, ít tham gia các sự kiện dù nhận được khá nhiều lời mời, kể cả các hội nghị hội thảo khoa học. Chì thỉnh thoảng tôi mới tham gia như hội thảo trong ảnh này.


Tôi nhắc lại là tôi không đọc nhắn tin và không nghe cuộc gọi của bất cứ ai. Người nào cố tình nhắn tin và gọi tới nhiều sẽ bị tôi chặn.

Tôi viết blog từ năm 2007, lập trang Facebook từ năm 2012, để phố biển quan điểm của tôi cho những ai quan tâm nhằm mở mang dân trí. Tôi là tôi và tôi bảo vệ quan điểm của tôi. Ai không thích xin mời không vào đọc.

Nếu thích đọc mà không đồng tình xin thoải mái phân tích bình luận văn minh. Tôi rất ủng hộ quan điểm đa nguyên. Càng nhiều ý kiến khác nhau càng tốt; càng nhiều ý kiến càng thêm cơ hội để chọn được giải pháp tốt nhất đem ra phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Tôi tôn trọng ý kiến của mọi công dân, từ trẻ em, người vùng sâu vùng xa... tới các nhà khoa học kiến thức đầy mình. Tôi thường dạy sinh viên: "Phải vét kiệt mọi phương án".

Có nghĩa là mọi ý kiến, mọi phương án đưa ra, dù ai cũng cho là ngu xuẩn, viển vông, đều phải được tôn trọng và đem ra phân tích thật kỹ càng thì từ đó mới chọn được phương án tốt nhất. Kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy, rất nhiều điều khi người đầu tiên nói ra, cả xã hội chê cười, nhưng hàng trăm năm sau tất cả đều công nhận là đúng.

Nhưng các ý kiến phải kèm theo phân tích chứng minh khoa học. Các ý kiến bình luận bằng ngôn ngữ vô văn hoá không được hoan nghênh và sẽ bị chặn.

Quan điểm của tôi là mọi việc, mọi sự kiện đều phải được phân tích, đánh giá dựa trên các phương pháp khoa học và trong khuôn khổ pháp luật; không được phép đánh giá dựa theo cảm xúc hay các mối quan hệ xã hội.

Nếu nhìn chuyện của người khác bằng cảm tính rồi chửi rủa họ là ngu thì chính mình đã tự đặt mình vào các nhóm bầy đàn thô bạo và vô văn hoá nhưng lại tưởng mình là chính nghĩa. Đây là hiện tượng phổ biến trong xã hội nước ta ngày nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét