"'Nỗi buồn chiến tranh' bị đưa ra khỏi danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu"
"'Nỗi buồn chiến tranh' của nhà văn Bảo Ninh bị đưa ra khỏi danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu". Hoan hô TPO đã dùng từ "bị" chứ không né tránh từ này giống như trong tất cả các trang báo chính thống khác mà tôi vừa xem.Cuối cùng sau bao nhiêu sự bức xúc và chờ đợi của các CCB và nhân dân yêu nước đã phải mạnh mẽ đấu tranh thì tác phẩm Nỗi Buồn Chiến Tranh của nhà văn bệnh hoạn Bảo Ninh vừa mới được Bộ VH, TT và DL "đưa" ra khỏi danh sách bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc nhất trong 50 năm qua.
Bây giờ nhân dân đang chờ Bộ Giáo dục đưa tác phẩm này ra khỏi hệ thống SGK lớp 12 trong bộ Kết Nối Tri Thức.
Bây giờ nhân dân đang chờ Bộ Giáo dục đưa tác phẩm này ra khỏi hệ thống SGK lớp 12 trong bộ Kết Nối Tri Thức.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Dư luận rất ngạc nhiên vì sự chậm trễ quá đáng này của Bộ VH, TT và DL. Đông đảo người dân trên cả nước bức xúc, thậm chí nhiều người công kích, thóa mạ tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” và Nhà văn Bảo ninh; công kích cả Bộ VH, TT và DL vì đã trao giải thưởng cho tác phẩm này, nhưng trong hai tháng qua, Bộ này hoàn toàn im hơi, lặng tiếng.
Đến hôm nay dư luận lại càng ngạc nhiên, đúng hơn là cảm thấy sốc khi Bộ VH, TT và DL đưa “Nỗi buồn chiến tranh” ra khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc nhưng không đưa ra lý do chính đáng, rõ ràng.
Họ chỉ nói một cách rất đơn giản là "đưa". Thế là xong, y như trò đùa; cũng không có lời xin lỗi nhân dân, không có từ nào xin lỗi lực lượng vũ trang, và cũng không hứa, không cam kết sẽ không tái phạm sai lầm tương tự.
Tôi cho rằng lãnh đạo Bộ VH, TT và DL cùng cơ quan cấp trên chỉ đạo trực tiếp Bộ này không đủ dũng khí, bản lĩnh và nhất là không đủ năng lực phản biện để bảo vệ tác phẩm này hay ngược lại, không đủ năng lực nhận ra tính chất phản động của nó, để cùng với người dân lên án “Nỗi buồn chiến tranh” và thu hồi giải thưởng. Do đó họ đã lỡ dại nghe theo một số phần tử lật sử trang trọng vinh danh tác phẩm này, nhưng vì không hiểu đúng sai nên sợ, cứ để yên mặc kệ dư luận.
Đến nay Bộ và cấp trên của Bộ vẫn không nhận ra sai lầm, họ không dám thu hồi giải thưởng; phải chờ đến khi "nhận được thư của nhà văn Bảo Ninh. Bộ đã giao cho các đơn vị chức năng của Bộ gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhà văn Bảo Ninh", thì mới dám "đưa"...
Tôi đoán có lẽ họ không muốn "đưa", mà đang bị buộc phải thực hiện chỉ đạo của cấp lãnh đạo ở tầm rất cao là phải thu hồi giải thưởng mà họ đã lỡ trao cho tác phẩm này, nhưng họ vẫn ngoan cố, vừa đợi Bảo Ninh có thư xin thôi, thể hiện tôi đếch cần nữa, thì họ mới dám "đưa", và vẫn không dám dùng chữ "thu hồi" mà thay bằng từ "đưa" rất nhẹ nhàng.
Mọi sai lầm đều phải có những người chịu trách nhiệm chứ không thể chỉ dùng một quyết định với một chữ "đưa" là giải quyết xong xuôi vụ này.
Nhân dân đề nghị các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước sớm xem xét, kỷ luật những cán bộ, công chức nhà nước có sai phạm trong vụ vinh danh "nhầm" này của Bộ VH, TT và DL .
-------------------
Gia Linh 09/01/2026 TPO - Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" bị loại khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất. Đây là kết quả dựa trên cơ sở rà soát tiêu chí bình chọn, kế hoạch, quy chế, tiêu chí bình chọn và tôn trọng nguyện vọng của cá nhân tác giả.
Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL về việc nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ban hành ngày 13/11/2025.
Đến ngày 7/1, Bộ đã nhận được thư của nhà văn Bảo Ninh. Bộ đã giao cho các đơn vị chức năng của Bộ gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhà văn Bảo Ninh.
Trên cơ sở rà soát tiêu chí bình chọn, đánh giá lại toàn diện, tổng thể quá trình bình chọn; căn cứ kế hoạch, quy chế, tiêu chí bình chọn và tôn trọng nguyện vọng của cá nhân tác giả, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BVHTTDL ngày 8/1/2026 về việc đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh ra khỏi danh sách nghiệm thu và công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) ban hành kèm theo Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2025.
Tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh bị loại khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất.
Dịp này, Bộ VHTTDL cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chúng đối với hoạt động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).
Trong thời gian tới, Bộ VHTTDL khẳng định tiếp tục hoàn thiện quy trình xét chọn, tôn vinh trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt đối với các hoạt động có quy mô lớn và tác động xã hội sâu rộng, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và sự đồng thuận trong xã hội.
Nỗi buồn chiến tranh là dòng hồi ức của người lính về chiến tranh và thời tuổi trẻ đã trải qua trong bom đạn. Tác phẩm của Bảo Ninh còn được xếp vào hàng những tiểu thuyết tiếng Việt nổi tiếng nhất trên thế giới khi có khoảng 20 bản dịch, hơn 10 giải thưởng và đề cử ở các quốc gia.
Nhà văn Bảo Ninh tên khai sinh là Hoàng Ấu Phương, sinh năm 1952, quê Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Ông là con trai của Giáo sư Hoàng Tuệ (1922-1999) - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, Tổng biên tập tạp chí Ngôn ngữ. Nhà văn Bảo Ninh nhập ngũ trong những năm 1969-1975. Sau đó, ông học đại học ở Hà Nội, rồi làm việc ở Viện Khoa học Việt Nam. Từ 1984-1986, ông học khoá II Trường viết văn Nguyễn Du, làm việc tại báo Văn nghệ Trẻ. Ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1997.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét