Háo danh và hậu quả
Thấy tin trong ảnh dưới đây khá hay, nên mình đăng lại để làm bài học. Ở các nước văn minh, người ta sống duy lý, tức là cứ theo lý mà làm. Lý ở đây đầu tiên là khoa học. Làm gì cũng phải có cơ sở khoa học; và vì thế phải học càng nhiều càng tốt, phải học tập suốt đời.
Ba là phải tôn trọng đạo đức và văn hoá, văn minh truyền thống của dân tộc.
Ở Việt Nam chúng ta duy nhiều lắm. Duy tình, duy lợi, duy tiền, duy vật, duy tâm, duy mỹ, duy thực, duy ý chí, duy nghiệm, duy nghĩa, …, nhưng có một thứ duy rất tai hại mà rất nhiều người nghiện. Đó là duy danh.
Rất đông người háo danh và làm mọi cách để có danh, từ danh đại gia, nhà văn, giải thưởng, giáo sư, tiến sĩ, chức cao,… tới tuổi Đoàn mà đa số chúng chẳng hữu ích gì cho bản thân mình.
D. Trump cũng là trường hợp rất háo danh. Hiện tượng D. Trump làm tôi không hiểu nổi xã hội phương Tây ngày nay. Trước đây khi tôi sống ở đó, có mấy khi tôi thấy người dân ở đó háo danh đến mức thế đâu. Ai cũng tự biết vị thế của mình trong xã hội và sống phù hợp với nó. Nếu muốn chuyển sang vị thế cao hơn thì ai cũng biết phải học tập và lao động nhiều hơn. Nếu nhận thấy mình không có khả năng thì sẽ không làm.
Clip cho thấy người đàn ông dương dương tự đắc khoe làm chủ được con rắn hổ mang. Hậu quả là bị rắn cắn chết.
D. Trump vơ bèo vợt tép mọi thứ danh hão huyền làm ai cũng phải phì cười, thậm chí xấu hổ thay cho ông ta.
Nhiều người khoe khoang trên mạng rồi tự nhiên một hôm mất không 7,5 triệu.
Cho nên đừng quan tâm nhiều tới những thứ ngoài thân. Hãy biết tự bảo vệ mình. Đừng để mấy cái danh hão huyền làm mình khốn khổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét