Chuyện trao và tặng huy chương Hòa Bình Nobel 2025
Ngày 10/10 năm ngoái, người đoạt Giải Nobel Hòa bình 2025 được công bố: María Corina Machado của Venezuela nhận giải này. Việc cô ấy được giải thực sự là một bất ngờ.
Theo dự đoán trước đó của các tổ chức thăm dò châu Âu, ứng viên có khả năng đoạt giải cao nhất là “Lực lượng Dịch vụ Khẩn cấp Sudan”, tổ chức đã cứu giúp rất nhiều người bị thương trong hơn 2 năm nội chiến ở Sudan.
Vị trí thứ hai là Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới.
Thứ ba là Yulia, góa phụ của lãnh đạo phe đối lập Nga Navalny.
Đứng thứ tư chính là: “thiên thần trần gian”, “bồ câu hòa bình già”, “vừa đẹp vừa thông minh, vừa có khí chất vừa có tài năng”, Donald Trump.
Thứ năm là Tòa án Quốc tế La Hay.
Thứ sáu là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres.
Thứ bảy là đội tàu cứu trợ Gaza.
Thứ tám là UNRWA.
Thứ chín là Machado.
Thứ mười là “cô bé môi trường” Greta Thunberg.
Kết quả, Trump, người tự tin chắc thắng, lại bị loại, và Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải cho Machado, người đứng áp chót trong danh sách dự đoán.
Thật là vô lý! Có còn pháp luật không? Quá đáng!
Ai cũng biết rằng Trump là người khát khao giải Nobel Hòa bình nhất trong tất cả các ứng viên.
Ông từng cảnh báo Ủy ban Nobel: “Nếu không trao giải cho tôi thì đó là xúc phạm nước Mỹ.”
Tháng 7/2025, ông còn đích thân gọi điện cho Bộ trưởng Tài chính Na Uy, vừa bàn chuyện thuế quan, vừa “tiện thể” hỏi về quy trình xét giải.
Tháng 9, trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Trump nói: “Mọi người đều nói tôi nên được Nobel Hòa bình.”
Ngày 9/10, trước khi công bố kết quả, ông vẫn cố gắng lần cuối. Một phóng viên hỏi:
“Obama làm ít hơn ông nhiều mà vẫn đoạt Nobel…”
Trump trả lời rất “khiêm tốn”: “Không sao, họ có lý do của họ. Tôi không quan tâm, dù tôi đã giải quyết 8 cuộc chiến trong 9 tháng.”
Hóa ra… ông vẫn rất quan tâm.
Ngày hôm sau, Machado bất ngờ đoạt giải.
Trump tức điên. Ông cho rằng Na Uy chắc chắn có gian lận và đe dọa sẽ:
Tăng thuế quan với Na Uy
Ép Na Uy tăng chi tiêu quân sự
Hạ cấp quan hệ ngoại giao
Thậm chí tuyên bố Na Uy đe dọa an ninh quốc gia Mỹ
Vì với Trump, giải này ông nhất định phải có.
Dù ai cũng biết Nobel Hòa bình chỉ là công cụ chính trị của phương Tây, nhưng với Trump nó rất quan trọng.
Ông muốn “so găng” với Obama. Ngay từ ngày 2 tháng 5 năm 2018, 18 Dân biểu Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã gửi thư tới Na Uy đề cử Trump làm ứng cử viên Giải thưởng Hòa bình.
Đây là lần đầu tiên Trump yêu cầu giải Nobel Hòa bình, Obama có thể chạm vào nó, nhưng tôi không thể?
Ông cần nó làm “tấm vải che thân”. Tại Hoa Kỳ, nơi nổi tiếng với những "kẻ gây chiến sung mãn", bốn tổng thống đã thực sự giành được Giải thưởng “Peace" và nhiều đời tổng thống Mỹ dùng giải này để hợp thức hóa chiến tranh và hỗn loạn.
Tại sao Trump không thể đứng thứ năm? Đối với ông ta, đó không chỉ là một chiếc lá sung mà còn là sự thỏa mãn phù phiếm. Vậy nên, tấm huy chương Nobel 2025 ông phải lấy bằng được.
Machado cũng rất nhạy cảm và đích thân cô đã chuyển huy chương cho Trump. Machado đã mang huy chương của mình tặng lại cho Trump tại Nhà Trắng ngày 15/1. CNN cũng xác nhận: Trump đã nhận huy chương này và giữ lại.
Bolivar được gọi là “ người giải phóng ”, người đã thành lập Cộng hòa Gran Colombia. Năm 1832, nó tách thành Colombia, Venezuela và Ecuador ngày nay.
Năm 1903, Panama bị Hoa Kỳ buộc phải tách khỏi Colombia để kiểm soát kênh đào.
Vào tháng 1 năm 2026, quân đội Hoa Kỳ đã bắt cóc Tổng thống Maduro và Hoa Kỳ vẫn muốn tiếp quản nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela. Không phải chủ nghĩa thực dân mới này sao?
Làm sao Machado có thể có mặt khi nhắc đến “ người giải phóng ” bolivar, người đã lãnh đạo người dân Mỹ Latinh sử dụng vũ lực để chống lại thực dân?
Cô cũng nói với các phóng viên rằng cô đã trao huy chương để ghi nhận sự đóng góp của Trump cho tự do của người dân Venezuela.
Nghe có vẻ mỉa mai làm sao, một người đoạt giải “ hòa bình lại ca ngợi một tổng thống Mỹ đã ra lệnh xâm lược đất nước của mình.
Trump có sự an tâm, và ông nghĩ rằng nó chỉ trở về với chủ sở hữu ban đầu của nó.
Bởi vì các giải thưởng một cách hợp lý, đã đến lúc trao cho Trump.
Càng nghe mà… càng thấy khó hiểu.
Machado còn nói rằng cô tặng huy chương để “vinh danh đóng góp của Trump cho tự do của người dân Venezuela”.
Nghe thật trớ trêu: Một người đoạt Nobel Hòa bình đi ca ngợi vị tổng thống Mỹ đã ra lệnh xâm lược chính đất nước mình.
Trump thì cho rằng đây chỉ là “trả lại cho đúng chủ nhân.”. Vì lý do Machado đoạt giải là: “Những nỗ lực không mệt mỏi vì dân chủ ở Venezuela.”
Thế mà Trump lại đem quân bắt cóc Tổng thống Maduro và đưa về Mỹ, đúng là “thực hiện giúp cô ấy luôn”.
Machado hy vọng qua việc tặng huy chương, Nhà Trắng sẽ đổi ý và ủng hộ cô làm tổng thống.
Nhưng thực tế, cô chỉ là nhân vật nhỏ, không có quan chức nào ra đón, cũng không ai tiễn.
Na Uy sau đó tuyên bố: “Huy chương Nobel không được phép chia sẻ hay chuyển nhượng.”
Họ vừa cố giữ thể diện, vừa không dám chỉ trích Machado vì người nhận là Trump.
Thật là mất mặt.
Nhưng bà vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ. Khi đến cổng Nhà Trắng, không có quan chức nào ra chào đón cô, cô chỉ được đảm bảo an ninh đầy đủ như một khách du lịch, và cô rời đi mà không có quan chức nào đỡ đẻ.
Trên hết, đánh giá của Nhà Trắng rằng Machado không phù hợp để lãnh đạo Venezuela không thay đổi.
Tuy nhiên, xét cho cùng, bà đã trao cho Trump giải thưởng “ Nobel Hòa bình ” mà ông mong muốn nhất, và người ta ước tính rằng Hoa Kỳ sẽ bồi thường cho bà một số khoản bồi thường về kinh tế hoặc chính trị, chẳng hạn như thành lập Quỹ “ Machado ”, hoặc phong bà làm Chủ tịch. của Quốc hội Venezuela.
Vị trí thứ hai là Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới.
Thứ ba là Yulia, góa phụ của lãnh đạo phe đối lập Nga Navalny.
Đứng thứ tư chính là: “thiên thần trần gian”, “bồ câu hòa bình già”, “vừa đẹp vừa thông minh, vừa có khí chất vừa có tài năng”, Donald Trump.
Thứ năm là Tòa án Quốc tế La Hay.
Thứ sáu là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres.
Thứ bảy là đội tàu cứu trợ Gaza.
Thứ tám là UNRWA.
Thứ chín là Machado.
Thứ mười là “cô bé môi trường” Greta Thunberg.
Kết quả, Trump, người tự tin chắc thắng, lại bị loại, và Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải cho Machado, người đứng áp chót trong danh sách dự đoán.
Thật là vô lý! Có còn pháp luật không? Quá đáng!
Ai cũng biết rằng Trump là người khát khao giải Nobel Hòa bình nhất trong tất cả các ứng viên.
Ông từng cảnh báo Ủy ban Nobel: “Nếu không trao giải cho tôi thì đó là xúc phạm nước Mỹ.”
Tháng 7/2025, ông còn đích thân gọi điện cho Bộ trưởng Tài chính Na Uy, vừa bàn chuyện thuế quan, vừa “tiện thể” hỏi về quy trình xét giải.
Tháng 9, trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Trump nói: “Mọi người đều nói tôi nên được Nobel Hòa bình.”
Ngày 9/10, trước khi công bố kết quả, ông vẫn cố gắng lần cuối. Một phóng viên hỏi:
“Obama làm ít hơn ông nhiều mà vẫn đoạt Nobel…”
Trump trả lời rất “khiêm tốn”: “Không sao, họ có lý do của họ. Tôi không quan tâm, dù tôi đã giải quyết 8 cuộc chiến trong 9 tháng.”
Hóa ra… ông vẫn rất quan tâm.
Ngày hôm sau, Machado bất ngờ đoạt giải.
Trump tức điên. Ông cho rằng Na Uy chắc chắn có gian lận và đe dọa sẽ:
Tăng thuế quan với Na Uy
Ép Na Uy tăng chi tiêu quân sự
Hạ cấp quan hệ ngoại giao
Thậm chí tuyên bố Na Uy đe dọa an ninh quốc gia Mỹ
Vì với Trump, giải này ông nhất định phải có.
Dù ai cũng biết Nobel Hòa bình chỉ là công cụ chính trị của phương Tây, nhưng với Trump nó rất quan trọng.
Ông muốn “so găng” với Obama. Ngay từ ngày 2 tháng 5 năm 2018, 18 Dân biểu Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã gửi thư tới Na Uy đề cử Trump làm ứng cử viên Giải thưởng Hòa bình.
Đây là lần đầu tiên Trump yêu cầu giải Nobel Hòa bình, Obama có thể chạm vào nó, nhưng tôi không thể?
Ông cần nó làm “tấm vải che thân”. Tại Hoa Kỳ, nơi nổi tiếng với những "kẻ gây chiến sung mãn", bốn tổng thống đã thực sự giành được Giải thưởng “Peace" và nhiều đời tổng thống Mỹ dùng giải này để hợp thức hóa chiến tranh và hỗn loạn.
Tại sao Trump không thể đứng thứ năm? Đối với ông ta, đó không chỉ là một chiếc lá sung mà còn là sự thỏa mãn phù phiếm. Vậy nên, tấm huy chương Nobel 2025 ông phải lấy bằng được.
Machado cũng rất nhạy cảm và đích thân cô đã chuyển huy chương cho Trump. Machado đã mang huy chương của mình tặng lại cho Trump tại Nhà Trắng ngày 15/1. CNN cũng xác nhận: Trump đã nhận huy chương này và giữ lại.
Machado trở thành người chiến thắng đầu tiên trong lịch sử truyền lại giải Nobel Hòa bình cho người khác.
Mặc dù thật khó để mô tả điều này thái quá như thế nào, cô ấy thậm chí có thể trao đất nước cho Hoa Kỳ, và huy chương được tính là gì?
Vậy liệu Trump có thực sự chấp nhận giải thưởng hòa bình “ cũ ”?
Theo CNN, ông thực sự đã chấp nhận nó. Huy chương đã được nắm giữ bởi Trump, người sẽ giữ nó, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng xác nhận.
Tuy nhiên, Trump nói với Reuters rằng ông không yêu cầu Machado trao giải thưởng cho mình, ngụ ý rằng chính Machado đã tự mình chuyển nó.
Theo Reuters, đây là lần đầu tiên trong lịch sử người đoạt Nobel Hòa bình đem huy chương tặng cho người khác.
Mặc dù thật khó để mô tả điều này thái quá như thế nào, cô ấy thậm chí có thể trao đất nước cho Hoa Kỳ, và huy chương được tính là gì?
Vậy liệu Trump có thực sự chấp nhận giải thưởng hòa bình “ cũ ”?
Theo CNN, ông thực sự đã chấp nhận nó. Huy chương đã được nắm giữ bởi Trump, người sẽ giữ nó, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng xác nhận.
Tuy nhiên, Trump nói với Reuters rằng ông không yêu cầu Machado trao giải thưởng cho mình, ngụ ý rằng chính Machado đã tự mình chuyển nó.
Theo Reuters, đây là lần đầu tiên trong lịch sử người đoạt Nobel Hòa bình đem huy chương tặng cho người khác.
Sau khi Machado rời Nhà Trắng, bà bị bao vây bởi các phóng viên. Machado giải thích rằng hơn hai trăm năm trước, Bolivar (người lãnh đạo phong trào độc lập Mỹ Latinh) đã được trao tặng một huy chương mang khuôn mặt của George Washington. Hai trăm năm sau, người dân Bolivar đã trả lại huy chương cho Hoa Kỳ.
Bolivar được gọi là “ người giải phóng ”, người đã thành lập Cộng hòa Gran Colombia. Năm 1832, nó tách thành Colombia, Venezuela và Ecuador ngày nay.
Năm 1903, Panama bị Hoa Kỳ buộc phải tách khỏi Colombia để kiểm soát kênh đào.
Vào tháng 1 năm 2026, quân đội Hoa Kỳ đã bắt cóc Tổng thống Maduro và Hoa Kỳ vẫn muốn tiếp quản nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela. Không phải chủ nghĩa thực dân mới này sao?
Làm sao Machado có thể có mặt khi nhắc đến “ người giải phóng ” bolivar, người đã lãnh đạo người dân Mỹ Latinh sử dụng vũ lực để chống lại thực dân?
Cô cũng nói với các phóng viên rằng cô đã trao huy chương để ghi nhận sự đóng góp của Trump cho tự do của người dân Venezuela.
Nghe có vẻ mỉa mai làm sao, một người đoạt giải “ hòa bình lại ca ngợi một tổng thống Mỹ đã ra lệnh xâm lược đất nước của mình.
Trump có sự an tâm, và ông nghĩ rằng nó chỉ trở về với chủ sở hữu ban đầu của nó.
Bởi vì các giải thưởng một cách hợp lý, đã đến lúc trao cho Trump.
Càng nghe mà… càng thấy khó hiểu.
Machado còn nói rằng cô tặng huy chương để “vinh danh đóng góp của Trump cho tự do của người dân Venezuela”.
Nghe thật trớ trêu: Một người đoạt Nobel Hòa bình đi ca ngợi vị tổng thống Mỹ đã ra lệnh xâm lược chính đất nước mình.
Trump thì cho rằng đây chỉ là “trả lại cho đúng chủ nhân.”. Vì lý do Machado đoạt giải là: “Những nỗ lực không mệt mỏi vì dân chủ ở Venezuela.”
Thế mà Trump lại đem quân bắt cóc Tổng thống Maduro và đưa về Mỹ, đúng là “thực hiện giúp cô ấy luôn”.
Machado hy vọng qua việc tặng huy chương, Nhà Trắng sẽ đổi ý và ủng hộ cô làm tổng thống.
Nhưng thực tế, cô chỉ là nhân vật nhỏ, không có quan chức nào ra đón, cũng không ai tiễn.
Na Uy sau đó tuyên bố: “Huy chương Nobel không được phép chia sẻ hay chuyển nhượng.”
Họ vừa cố giữ thể diện, vừa không dám chỉ trích Machado vì người nhận là Trump.
Thật là mất mặt.
Nhưng bà vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ. Khi đến cổng Nhà Trắng, không có quan chức nào ra chào đón cô, cô chỉ được đảm bảo an ninh đầy đủ như một khách du lịch, và cô rời đi mà không có quan chức nào đỡ đẻ.
Trên hết, đánh giá của Nhà Trắng rằng Machado không phù hợp để lãnh đạo Venezuela không thay đổi.
Tuy nhiên, xét cho cùng, bà đã trao cho Trump giải thưởng “ Nobel Hòa bình ” mà ông mong muốn nhất, và người ta ước tính rằng Hoa Kỳ sẽ bồi thường cho bà một số khoản bồi thường về kinh tế hoặc chính trị, chẳng hạn như thành lập Quỹ “ Machado ”, hoặc phong bà làm Chủ tịch. của Quốc hội Venezuela.
Bài viết kết luận rằng: Nobel Hòa bình giờ chỉ còn là trò cười, và đây là biểu tượng cho sự suy yếu của “quyền lực mềm” phương Tây.
Thậm chí tác giả còn mỉa mai rằng: “Nếu thích, Trump có thể ra chợ đặt làm cả thùng huy chương Nobel, năm nào cũng tự trao.”
Tốt hơn hết là tặng huy chương và có một giấc ngủ ngon. Điều Trump muốn không phải là khoản tiền thưởng 11 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ)
Trước khi rời đi, Trump đã tặng cô một món quà lưu niệm và hai người đã hòa giải.
Bất kể họ thực hiện thỏa thuận gì giữa họ, nó có thể được coi là mỗi người lấy những gì họ cần.
Chính ủy ban giải thưởng Na Uy đã bị tát vào mặt phải không?
Phía Na Uy ra thông cáo nói rằng một khi những người đoạt giải Nobel được công bố, họ không được thu hồi, chia sẻ hoặc trao cho người khác.
Họ đang ôm mặt để nhấn mạnh sự nghiêm túc của các giải thưởng, nhưng họ sợ lên án sự vô lý của Machado vì người chiến thắng thứ hai là Trump.
Bọn họ bây giờ đều hối hận ruột gan, tại sao ngay từ đầu lại cố tình làm đám đông khó chịu? Nó khiến tôi không thể kết thúc chương trình.
Những người như Machado có thể giành được giải thưởng, điều này cho thấy “ đảng lãnh đạo ” được phương Tây ưa chuộng là loại hàng hóa nào?
Đồng thời cũng cho thấy giải “ Nobel Hòa bình ” không bằng giải Pheasant, vì giải Pheasant sẽ không được chuyển nhượng.
Và trong mắt một số người, giải thưởng phương Tây có hào quang rực rỡ.
Trên thực tế, đây là một phần quyền lực mềm của phương Tây, và điều này đặc biệt đúng với “ Giải Nobel Hòa bình ”. Tất cả những người chiến thắng từ các quốc gia không thuộc phương Tây đều phải phục vụ lợi ích của phương Tây.
Nhưng bây giờ quyền lực mềm của họ đang mờ dần, và ngay cả giải Nobel Hòa bình cũng trở thành trò đùa trong mắt người phương Tây.
Người chiến thắng năm 2024 thực chất là một tổ chức NGO được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Các giám khảo đều kiếm được rất nhiều yen đúng không?
"Giá trị" là gì nữa? Đây không phải chỉ để bán sao?.
Những người chiến thắng năm 2025 sẽ còn hài hước hơn và huy chương sẽ được trao trực tiếp cho người khác.
Tất cả những gì có thể nói là Trump và Machado đã làm rất tốt và họ cùng nhau đá vào vòm trinh tiết gần như sụp đổ ở phía tây.
Nhiều cư dân mạng Mỹ bất ngờ vì điều này, liệu nó có thể được chuyển nhượng như một món quà? Bình thường quá?
Vâng, “Nobel Peace Prize” là một trò đùa!
Trẻ em mẫu giáo cũng biết rằng những bông hoa nhỏ màu đỏ không thể được cho đi, và thậm chí chúng còn biết rằng những bông hoa nhỏ màu đỏ không thể bị cướp của người khác.
Và hai người này có thể công khai dàn dựng trò hề này trong Nhà Trắng. Thành thật mà nói, thay vì chấp nhận huy chương cũ, Trump cũng có thể yêu cầu ai đó đến thị trường hàng hóa nhỏ để tùy chỉnh một hộp mới của năm 2026, 2027 và 2028. . . . . Bạn có thể giành được giải thưởng mỗi năm, nhưng nó không có giá vài đô la.
“Peace Prize” từ lâu đã đi ngược lại hòa bình nên sẽ trở nên rẻ hơn và lố bịch hơn.
Việc thiết lập quyền lực mềm mất nhiều thời gian và một khi đã mất đi, việc xây dựng lại khó hơn nhiều so với việc bắt kịp quyền lực cứng.
Và "chúng ta phải nhìn vào bản chất của những giải thưởng như phương Tây và không thể bị che mắt bởi vầng hào quang của nó!"
Thậm chí tác giả còn mỉa mai rằng: “Nếu thích, Trump có thể ra chợ đặt làm cả thùng huy chương Nobel, năm nào cũng tự trao.”
Tốt hơn hết là tặng huy chương và có một giấc ngủ ngon. Điều Trump muốn không phải là khoản tiền thưởng 11 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ)
Trước khi rời đi, Trump đã tặng cô một món quà lưu niệm và hai người đã hòa giải.
Bất kể họ thực hiện thỏa thuận gì giữa họ, nó có thể được coi là mỗi người lấy những gì họ cần.
Chính ủy ban giải thưởng Na Uy đã bị tát vào mặt phải không?
Phía Na Uy ra thông cáo nói rằng một khi những người đoạt giải Nobel được công bố, họ không được thu hồi, chia sẻ hoặc trao cho người khác.
Họ đang ôm mặt để nhấn mạnh sự nghiêm túc của các giải thưởng, nhưng họ sợ lên án sự vô lý của Machado vì người chiến thắng thứ hai là Trump.
Bọn họ bây giờ đều hối hận ruột gan, tại sao ngay từ đầu lại cố tình làm đám đông khó chịu? Nó khiến tôi không thể kết thúc chương trình.
Những người như Machado có thể giành được giải thưởng, điều này cho thấy “ đảng lãnh đạo ” được phương Tây ưa chuộng là loại hàng hóa nào?
Đồng thời cũng cho thấy giải “ Nobel Hòa bình ” không bằng giải Pheasant, vì giải Pheasant sẽ không được chuyển nhượng.
Và trong mắt một số người, giải thưởng phương Tây có hào quang rực rỡ.
Trên thực tế, đây là một phần quyền lực mềm của phương Tây, và điều này đặc biệt đúng với “ Giải Nobel Hòa bình ”. Tất cả những người chiến thắng từ các quốc gia không thuộc phương Tây đều phải phục vụ lợi ích của phương Tây.
Nhưng bây giờ quyền lực mềm của họ đang mờ dần, và ngay cả giải Nobel Hòa bình cũng trở thành trò đùa trong mắt người phương Tây.
Người chiến thắng năm 2024 thực chất là một tổ chức NGO được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Các giám khảo đều kiếm được rất nhiều yen đúng không?
"Giá trị" là gì nữa? Đây không phải chỉ để bán sao?.
Những người chiến thắng năm 2025 sẽ còn hài hước hơn và huy chương sẽ được trao trực tiếp cho người khác.
Tất cả những gì có thể nói là Trump và Machado đã làm rất tốt và họ cùng nhau đá vào vòm trinh tiết gần như sụp đổ ở phía tây.
Nhiều cư dân mạng Mỹ bất ngờ vì điều này, liệu nó có thể được chuyển nhượng như một món quà? Bình thường quá?
Vâng, “Nobel Peace Prize” là một trò đùa!
Trẻ em mẫu giáo cũng biết rằng những bông hoa nhỏ màu đỏ không thể được cho đi, và thậm chí chúng còn biết rằng những bông hoa nhỏ màu đỏ không thể bị cướp của người khác.
Và hai người này có thể công khai dàn dựng trò hề này trong Nhà Trắng. Thành thật mà nói, thay vì chấp nhận huy chương cũ, Trump cũng có thể yêu cầu ai đó đến thị trường hàng hóa nhỏ để tùy chỉnh một hộp mới của năm 2026, 2027 và 2028. . . . . Bạn có thể giành được giải thưởng mỗi năm, nhưng nó không có giá vài đô la.
“Peace Prize” từ lâu đã đi ngược lại hòa bình nên sẽ trở nên rẻ hơn và lố bịch hơn.
Việc thiết lập quyền lực mềm mất nhiều thời gian và một khi đã mất đi, việc xây dựng lại khó hơn nhiều so với việc bắt kịp quyền lực cứng.
Và "chúng ta phải nhìn vào bản chất của những giải thưởng như phương Tây và không thể bị che mắt bởi vầng hào quang của nó!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét