Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

Vụ 2 tàu chở dầu “treo cờ Nga” bị Hoa Kỳ chặn trên vùng biển quốc tế

Vụ 2 tàu chở dầu “treo cờ Nga” bị Hoa Kỳ chặn trên vùng biển quốc tế
Mấy hôm nay tôi đọc được tin Nga chỉ quan tâm tới 2 công dân Nga có mặt trên con tầu chở dầu mang cờ Nga bị Mỹ bắt. Ngay sau khi vụ cướp biển xảy ra, Nga lập tức lên án và chỉ ít giờ sau, Mỹ đã thông báo trả lại tự do cho hai công dân Nga. Vậy là xong.
Vụ này báo chính thống của ta ít đưa tin, dư luận cũng không quan tâm, chỉ có một số người chống Nga cực đoan, thường là đám dân chủ thờ Mỹ, tỏ ra rất sung sướng vì Mỹ không coi Nga ra gì.

Trên thế giới cũng chỉ mấy nước thù địch với Nga hò reo phấn khích, chủ yếu là Anh. Nhưng dân gian đã có câu “Đểu cáng như Anh, lưu manh như Mỹ” nên cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Tôi cũng không quan tâm tới vụ việc này dù tôi luôn luôn ủng hộ Nga và phản đối Mỹ, vì thực chất vụ này không liên quan tới Nga. Còn con tàu này thế nào thì càng không quan tâm.

Thấy bài của anh Hà Huy Thành cùng quan điểm với tôi nên tôi đăng dưới đây.
————

Thực ra tôi không có ý định viết về vụ 2 tàu chở dầu “treo cờ Nga” bị Hoa Kỳ chặn trên vùng biển quốc tế vì nó quá nhạt nhẽo, chả có vị gì. Nhưng vài ngày nay, nhiều báo (và cả cộng đồng mạng, kể cả của Nga) nói rằng “Hoa Kỳ bắt giữ tàu chở dầu của Nga” nên đành phải viết vài dòng.

Vậy có phải là “các tàu chở dầu Nga bị Mỹ cướp” không? Lại còn “Nga đã đưa tàu ngầm và đặc nhiệm hải quân đến giải cứu nhưng không thành công” nữa! Thật là hài hước.

Xin nói về tàu Marinera (tàu Sophia còn lại cũng tương tự). Vấn đề ở đây là con tàu chở dầu này không phải của Nga, còn chuyện nó là của ai thì tôi không quan tâm. Và việc nó “được đăng ký dưới cờ Nga” cũng là giả nốt.

Tàu Marinera ban đầu có tên là Bella-1, được một thương nhân thuê và đang di chuyển từ Iran đến Venezuela dưới cờ Panama (cũng có thông tin rằng tàu này mang cờ của Guyana thuộc Anh, nhưng không quan trọng) trong trạng thái không có hàng. Phần lớn thủy thủ đoàn là công dân Ukraina – 17 người. 11 người còn lại thì có 6 công dân Gruzia, 3 người Ấn Độ, 2 người Nga. Thuyền trưởng là người Gruzia.

Vì một lý do nào đó, Hoa Kỳ bắt đầu quan tâm đến quốc kỳ của con tàu vì họ nghi ngờ nó vi phạm lệnh trừng phạt đối với Venezuela, và họ bắt đầu truy đuổi con tàu bằng lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ. Tàu Marinera, trong quá trình bỏ chạy đã sơn lại cờ Nga, nhưng điều này vẫn không ngăn được các biệt kích Mỹ đổ bộ lên tàu.

Vì tôi không phải là một chuyên gia về luật hàng hải quốc tế nên tôi không biết liệu có thể thay đổi cảng đăng ký và cờ một cách dễ dàng như vậy trên bất kỳ một con tàu đang chạy trên đại dương không?

Liệu ai đó có phân phát cờ Nga và cho đăng ký một cách dễ dàng vậy không? Hoặc là đăng ký một con tàu đang chạy trên đại dương chỉ bằng một cú điện thoại? Điều này có vẻ giống như mua vé xem phim online vậy!

Nghĩa là việc sơn cờ Nga vào phút cuối chỉ có thể nhằm 2 mục đích: Thứ nhất, chủ tàu hy vọng Hoa Kỳ, vì lý do nào đó sẽ không bắt giữ tàu vì nó mang cờ Nga; Thứ hai, hành động sơn lại cờ đơn giản là nhằm khiêu khích, tạo ra làn sóng thông tin trên truyền thông về việc “Nga không dám bảo vệ tàu của mình”.

Phản ứng của Nga trong vụ này cũng chả có gì to tiếng, hay chính xác là họ gần như không quan tâm. Tất nhiên là Nga vẫn lên án hành vi cướp biển này của Hoa Kỳ theo thông lệ quốc tế, nhưng điều duy nhất mà Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu là đảm bảo an toàn và trả tự do cho 2 công dân Nga. Thế thôi.

Hài hước hơn nữa, ngay sau khi bắt giữ tàu, phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance lập tức tuyên bố trên truyền thông: “Đó là tàu chở dầu giả dạng làm tàu của Nga. Về cơ bản, họ đang cố giả mạo là tàu chở dầu của Nga để trốn khỏi các lệnh trừng phạt đối với Venezuela”. Một giải pháp tránh khủng hoảng không lường trước!

Tiếp theo, về việc “Nga đã đưa tàu ngầm và đặc nhiệm hải quân đến giải cứu nhưng không thành công”. Một số tờ báo của Anh lại còn vạch rõ hành trình của tàu ngầm tấn công của Nga theo thời gian thực. Chắc hẳn họ cũng biết rõ vị trí mà các tàu ngầm Nga đang trực chiến gần bờ biển Anh?

Thật đúng là chuyện viễn tưởng. Liệu Hoa Kỳ, với lực lượng hải quân hùng hậu nhất, có đủ tàu để đi bảo vệ các tàu buôn của mình không? Hơn nữa, việc can thiệp như vậy hoàn toàn không cần thiết. Có rất nhiều cách đơn giản hơn.

Tóm lại là không hề có tàu ngầm hay tàu nổi, hay đặc nhiệm hải quân nào được đưa tới đó, mà hoàn toàn chỉ là những lời nói nhảm của những gã người Anh ngu ngốc, sau đó được giới truyền thông còn ngu ngốc hơn tung lên. Giống như Marco Rubio đã phát minh ra hệ thống phòng không của Nga ở Caracas, mà những người Mỹ dũng cảm đã đánh bại bằng trực thăng vậy.

Nhưng dù sao, với hành vi như những ngày vừa qua, Hoa Kỳ cũng đã tự ghi tên đăng ký vào hàng ngũ những tên cướp biển, ngang hàng với cướp biển Somalia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét