Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2026

MỨC SỐNG Ở ĐÀ NẴNG có rẻ không?

MỨC SỐNG Ở ĐÀ NẴNG có rẻ không?
Mình thích Đà Nẵng. Mỗi lần lái xe xuyên Việt là mình khởi hành từ nhà lúc 6h sáng và đến 6h tối thì vào tới Đà Nẵng. Mình chỉ ghé thăm các điểm du lịch ở ngoài Bắc trên đường trở về.

Người Đà Nẵng thật thà, tử tế và nhiệt tình. Mình ghét người Hà Nội, nhất là dân xe ôm. Thương họ nghèo, lao động chân tay vất vả nhưng tính họ xấu.

Hôm thứ ba vừa rồi mình hỏi xem quanh đây có phòng giao dịch của ngân hàng A nào không. Hỏi hơn chục người mình đoán là người sống ở đó và các lái xe ôm. Tất cả đều thờ ơ không trả lời hoặc chỉ đường lung tung làm mình đi bộ ngược xuôi mất rất nhiều thời gian. Không biết thì bảo không biết chứ cứ chỉ bừa như họ là không nên.

Ngoài những người trên, mình cũng ghét đám được gọi là nhân sĩ trí thức nổi danh của Hà Nội. Toàn là đám nịnh hót ăn tiền. Vào đọc fb không bao giờ dám like…
———

Vc mình đã chuyển từ Hà Nội về sống ở ĐN được 8 tháng, cũng đủ có góc nhìn ko mộng mơ.

1. Đà Nẵng ko rẻ!
Cơ bản là chuyển từ TP về TP, lại là 1 TP du lịch nên chi phí cũng ko rẻ hơn là bao nhiêu. Ngày ở HN thì vc mình hay đi ăn hàng, nhưng về ĐN thì chủ yếu ăn uống ở nhà, nên cũng tiết kiệm đc kha khá. Đi chợ địa phương local, giá rau rủ quả xêm xêm HN, chỉ có cá tôm thì tươi và rẻ hơn chút.

Đừng để bát bún 30k, bánh canh 25k đánh lừa, tiêu tiền ở ĐN cũng nhanh chả kém HN. Cái rẻ hơn là tiền gửi xe, ở đây đi ô tô thì gần như ko mất tiền gửi, xe máy thì để đâu cũng đc. Cẩn thận chút là đc chứ ko đến mức lo lắng bị trộm. 

Tính ra mỗi tháng mình rẻ đc gần 5 củ tiền gửi xe ( 2,2 triệu/tháng cố định ở CC, mỗi lần đi lên phố 50,100k /lần là bt)

2. Nhà ở :
Nhà mình đang thuê một căn trong khu biệt thự biệt lập, giá cũng bằng 1 căn cao cấp ở HN, mà tiện nghi thì ko bằng. Chỉ được cái là yên tĩnh và lịch sự.
Giá nhà đất ở Đà Nẵng cũng ngáo lắm, do nhu cầu du lịch tăng, mà nguồn cung thì vẫn thế.

Bảo sao AE miền Bắc đổ xô vô đây mua đất xây Apartment thu khối tiền.
Giá thuê chung cư ở đây thì có vẻ đắt hơn HN.

3. Người Đà Nẵng có thân thiện ko?
Nhà mình được cái thích đi khám phá các ngóc ngách, trải nghiệm; mình thì chơi các môn thể thao ngoài trời nên tiếp xúc và làm việc với khá nhiều người dân ở đây. Có những chỗ đi ăn hàng cũng gặp toàn dân Bắc.

Nhưng đánh giá chung tính thân thiện là 8/10 - mức khá cao.
Hỏi cái gì họ cũng nhiệt tình chỉ tận nơi, đi ngoài đường thì thấy nhường nhịn chứ ko đến mức chen lấn.

Hai đứa nhỏ nhà mình đi học ở đây cũng đc các bạn ở lớp đón nhận và hoà nhập khá tốt.
Con người nơi đây cũng dạy cho mình cách dùng tiền lẻ, 2k, 5k,10k cũng tốt, cũng làm được ối việc. Chứ như HN thì chắc ko đủ tiền gửi xe.

4. Việc làm :
Cuộc sống nơi đây đúng là đáng sống, nhưng việc làm và thu nhập thì ko tốt như TP lớn.
Công việc ngon ăn nhất chắc vẫn là xây nhà cho thuê, và các loại hình dịch vụ hoặc phục vụ khách Tây.

Đặc biệt là các bạn làm content creator , tiktok các kiểu thì đây chính là mảnh đất thiên đường với biển xanh và nắng vàng quanh năm.
Còn lại các công việc lao động khác thì ko dễ kiếm việc và mức thu nhập cũng ko quá cao.

Nói chung cái gì cũng có giá của nó cả,chọn 1 nơi để sống thì ko thể đòi hỏi nó sôi động!
Với VC mình thì rất đáng để đánh đổi, dù những bước đầu khá vất vả phải chuyển đổi công việc và nguồn thu nhập. Ko dễ dàng gì nhưng cs thế mới thú vị.

Fb Trần Thái Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét