Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

LẦN ĐẦU GẶP ĐƯỢC ANH CSGT, QUÁ TUYỆT VỜI !!!

LẦN ĐẦU GẶP ĐƯỢC ANH CSGT, QUÁ TUYỆT VỜI !!!
Tối qua lên phố xả xì trét với lũ bạn cũ🍻 , vui quá nên uống kha khá. Lúc về vừa chạy đến Cửa Nam thì bị tuýt còi gọi lại. Thấy anh CSGT 👮 cầm cái máy đo nồng độ cồn – đoán chắc quả này bị phạt rồi. 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời
Ảnh minh họa
Nhân thể còn tí men nên mình chẹp miệng nói cứng🐯:
- Tôi uống cỡ 4-5 chai🐷 , anh khỏi đo, chắc bị phạt rồi 🐮🐮🐮
Anh CSGT từ tốn:
-Vấn đề không phải là phạt mà em uống nhiều rồi điều khiển xe nguy hiểm lắm. Nhà em ở đâu, ngồi lên phía sau xe anh đưa về, em đưa chìa khóa cho đồng chí này (anh ấy chỉ người bên cạnh) để đồng chí ấy đưa xe về cho.🐣🐔🐙

… Con bé y lệnh, mặt ngu ngu kiểu không tin hoặc không hiểu 😕 …
...
Về đến nhà, bố mẹ thấy hai đồng chí cảnh sát áp tải mình thì hoảng quá. Thấy thế anh CSGT👮 nói:
- Cô chú pha cho em nó cốc nước chanh tươi, thêm chút muối. Em ấy uống nhiều bia rồi đấy. Để tôi dắt xe vào nhà cho…
Bố mẹ: 😦😦
- À cô chú chưng #Yến_sào_Cẩm_Bình cho em ăn một chút thì người đỡ mệt, cồn hại sức khoẻ lắm, nhất là với con gái.
…Mặt bố mẹ cắt không còn hột máu😯😨😱

Nguồn: "Cổ tích VN thời tương lai " 😂 😂 😂


Ton Quynh Anh với Hải Vũ và Ton Luong Anh.

1 nhận xét:

  1. Đèo, làm người ta tưởng thật. Nằm mơ giữa ban ngày.

    Trả lờiXóa