Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Giấc ngủ của người vô gia cư trong giá rét

Giấc ngủ của những người vô gia cư trong đêm đông giá rét

LĐO VƯƠNG TRẦN - 
Không khí lạnh đã tràn về khiến cho tiết trời của Thủ đô trở lên khá rét buốt, nhiệt độ ngoài trời đêm qua (25.11) tại Hà Nội chỉ khoảng 16-17 độ C. Trong đêm đông giá rét, những người vô gia cư vẫn phải lang thang trên phố, cố tìm cho mình một chỗ để ngả lưng. Tuy nhiên, giấc ngủ của họ cũng không tròn mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, bởi những tấm chăn mỏng không đủ che ấm cho những cơ thể đang run rẩy trong giá rét.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người trở về nhà thì những người lao động nghèo, những người vô gia cư lại phải tìm cho mình một góc nào đó để nghỉ ngơi. Ảnh chụp tại gầm cầu bên đường Liễu Giai

Một số người khác thì lại chọn co mình ở bến xe bus trên đường Xã Đàn

Ven đường, gầm cầu, bến xe bus...là những nơi người vô gia cư có thể ngả lưng để qua đêm. Tài sản lớn nhất với họ có lẽ là chiếc xe đạp-kế sinh nhai khi ngày sáng lên. Chiếc chăn mỏng được đắp lên người để chống chọi với tiết trời mưa rét

Bữa ăn tối đơn sơ, người đàn ông này chọn gầm cầu vượt trên đường vành đai 3 (gần bán đảo Linh Đàm) để qua giấc ban đêm

Co ro, giá buốt khó tròn giấc. Ảnh chụp trên đường Xã Đàn

Bên cạnh đó, 1h sáng, những người công nhân vệ sinh vẫn đang phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Ảnh chụp trên phố Tạ Hiện

Vẫn còn vang lên những tiếng rao" Bánh bao nóng đây, xôi lạc bánh khúc đây" từ những người bán hàng rong. (Ảnh chụp trên phố Đinh Tiên Hoàng)

Người phụ nữ này chọn cho mình ngay một chiếc ghế cạnh bờ hồ để nghỉ ngơi, chờ tới trời sáng.

Nơi đâu cũng có thể là chỗ để ngủ được. Một góc ở khuôn viên bên đường Lê Lai

Có một người phụ nữ trung niên đã chọn cho mình một chiếc ghế đá làm giường ngay gần Hồ Thiền Quang-đường Trần Bình Trọng để mỗi khi đêm về có thể ngả lưng. Phủ lên người hết những gì có thể để chống lại cái giá rét.

Cũng có những người lao động tranh thủ chợp mắt ngay trên chiếc xe máy của mình chờ tới khi trời gần sáng để làm việc. Ảnh chụp tại phố Hàng Đậu



Và ngay từ mờ sáng, không khí trao đổi, mua bán, chuẩn bị hàng hóa cho ngày hôm sau lại bắt đầu. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Xiển

Chợ Long Biên hoạt động nhộn nhịp suốt cả đêm

http://laodong.com.vn/xa-hoi/chum-anh-giac-ngu-cua-nhung-nguoi-vo-gia-cu-trong-dem-dong-gia-ret-400906.bld

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét