Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

VAY LÃI BAO NHIÊU THÌ LÀ CẮT CỔ ?

VAY LÃI BAO NHIÊU THÌ LÀ CẮT CỔ ?
Chuyện Tú Trọc bắn người...
Lộ trình: (lời khai Tú trọc)
- Trang vay Tú 20 Triệu sau lãi thành 50 triệu từ 2017 trốn không trả!
- Trang thách thức: muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì chiều.
- Tú đánh Trang gẫy tay !
- Trang nhập viện - Vợ Tú đưa 30 triệu tiền mặt bồi thường.
- Trang tiếp tục làm đơn tố cáo lên Công an Thành Phố.
- Trang đòi 210 triệu mới rút đơn tố cáo (Trong đó thì xóa nợ 50 triệu, đưa tiền mặt viện 30 triệu. Đòi đền thêm 130 triệu).
- Tú gom góp được 120 triệu đưa Trang rồi, Trang vẫn không đồng ý.
- Tú trọc cáu... bòm bòm bòm
(hết trích)
---
Rồi, xong, dù sao sai là sai, và sai thì pháp luật sẽ xử. Tạm gác lại. Giờ ta bàn đến 1 thứ nữa, đó là sự VÔ ƠN của lũ đi vay!
---

Có nhiều đứa so sách lãi ngân hàng với lãi của Tú Trọc. Và nói rằng Tú Trọc là lãi cắt cổ - và ý chúng là nên quỵt là đúng!

Ôi đ!t con mẹ đây là tư duy cực ngu xi và mất dạy:

1) Lãi ngân hàng đéo phải là chuẩn để ta xác định ai tốt ai xấu: Nếu nó có cho vay 1 triệu trả lãi thành 10 triệu mà nếu bạn cần đúng lúc: thì cũng là TỐT với bạn. Vì có thể lúc đó 1 triệu của bạn vay sẽ giúp bạn kiếm được 20 triệu, hoặc cứu mạng bạn hay người thân của bạn với giá trị 2.000 triệu.

Tính ra vẫn LÃI... Các cụ dạy là 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no: chính là nói chuyện này đấy !

Hãy nhớ: Nhà nước đưa ra các điều luật cấm các vụ vay lãi cắt cổ không phải chỉ để phạt những người cho vay, mà để nhắc nhở cái LŨ ĐI VAY: hãy cân nhắc trước khi vay: nếu không trả được đừng vay. Không thì chúng mày hại xã hội, hại người cho vay!

- Và hãy nhớ : đéo ai bắt bạn vay cả ! Và khi vay, bạn đã thống nhất về lãi: chính là đồng ý với luật chơi. Bạn lật kèo là bạn thiếu tôn trọng tính mạng lẫn danh dự của mình.
- Và cũng hãy nhớ: sự nghèo hèn của bạn không phải là lỗi của thằng cho vay.
- Chưa kể: Trong cuộc này: Cái con mụ T kia có thể trả được khoản đó : sao không trả luôn đi - và khi trả lạy 3 lạy cảm ơn?
Mà thay vào đó là sự vô ơn đến mất dạy !

💥 2) Và lũ đang gào mồm lên lên án cho vay nặng lãi hãy nhớ: Bọn nó cho vay nếu nó bẫy và lừa bạn chơi cờ bạc rồi cho vay tiền thì mới khốn nạn, nhưng nếu như nó ngồi nhà, bạn đến hỏi vay, thì kể cả 1 trả 10 mà bạn vay thì nó vẫn là ÂN NHÂN của bạn.

Trước khi vay 1 mà phải trả 10 thì hãy xác định:
- Nếu bạn không làm ra được 11 đồng từ 1 đồng đó thì đừng vay! Nếu bạn vay không trả, bạn là lừa đảo.
- Nếu mà 1 đồng đó cứu mạng bạn, thì hãy trả nó thêm 20 đồng nữa và lạy nó 3 lạy!

👉 Còn thì đừng có lôi lãi ngân hàng ra đây để định nghĩa sự ĐÚNG SAI ! Hỡi lũ MẤT DẠY và VÔ ƠN !

Dĩ nhiên: ai cho vay mà lấy lãi ít hoặc không lấy lãi thì khác đéo gì ông bụt rồi ! Bạn nên rủ người đó đi ăn phở mỗi sáng.

(Hiếu Orion )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét