Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

3 ĐÌNH CHUYỂN DỊCH TỪ 3 HOA ĐẾN 3 SỢ

3 ĐÌNH CHUYỂN DỊCH TỪ 3 HOA ĐẾN 3 SỢ
Đình Ấm Nguyễn Nguyên Bình, con gái rượu của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (hơn 100 tuổi), nhà văn cô đã sống học ở Trung Quốc suốt thời trẻ cùng cha mẹ là đại sứ ở TQ. Đáng lẽ hưởng nhiều lộc của TQ, nhà sản (từ mồ hôi, nước mắt dân TQ và VN) sẽ có cuộc sống vương giả nhưng cả Bình, cha và gia đình vẫn đau đáu tấm lòng với tổ quốc, nhân dân, giữ trọn danh tiết của người con đất Việt, sống thanh liêm, chính trực dành cả trái tim, tâm hồn cho nhân dân, tổ quốc...
Hôm trước Bình cùng chúng tôi về Đồng Tâm cô cứ như muốn khóc trước những lời kể của dân Đồng Tâm...Tôi thường có ác cảm với những người, gia tộc chức, quyền hiện nay nhưng với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh và gia đình thì tôi vô cùng bái phục vì những con người không bị tha hóa trước địa vị, tiền bạc...

Ảnh:Nguyên Bình trao quà của nguyên cán bộ cao cấp ở Củ chi (SG) nhờ bình chuyển giúp biếu cụ Kinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét