Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Hại dân, dân gọi thằng Khờ, con Ngu...

Hại dân, dân gọi thằng Khờ, con Ngu...
Chi Trung Nguyen, amusé, à Amara Bangkok.Bangkok Metropolis, Thailand
Cảm giác sáng sớm chạy dọc theo các con phố vắng người của thủ đô Bangkok thật sảng khoái. Nhờ một người đi đường chụp ảnh giúp thì ban đầu họ từ chối, nói đang bận vì sợ trễ chuyến tàu. Nhưng giải thích là tao muốn chụp ảnh với ảnh Vua Thailand thì đồng ý ngay. Chụp mấy kiểu liền luôn.
Vậy mới thấy dân họ tôn sùng và yêu mến lãnh tụ của mình ra sao. Chả bù cho dân mình, nhiều người cứ hay gọi là tứ trụ là Thằng, là Con với đầy vẻ hận thù và khinh bỉ.
Thương dân, dân lập đền thờ
Hại dân, dân gọi thằng Khờ, con Ngu...

L’image contient peut-être : 1 personne, ciel, gratte-ciel et plein air

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét