Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Mấy nước giầu thu thuế cao làm gì?

Mấy nước giầu thu thuế cao làm gì?
Nhân Thế Hoàng - Nhà nước dự định tăng VAT từ 10% như hiện nay lên 12% vào năm 2019. Họ lấy quốc tế ra để so sánh, bảo số liệu thống kê mức thuế của 112 nước thì 88 nước có VAT từ 12 - 25%, nên Việt Nam tăng lên 12% là hợp lý.

Vậy các nước có mức thuế VAT mà nhà nước đem ra so sánh có thu nhập bình quân đầu người thế nào, ta thử ví dụ nhé: Mỹ 53.000$, Úc 67.000$, Norway 100.000$, Thuỵ Sỹ 80.000$, Đức, Canada 40.000$, Nhật 36.000$, Hàn 28.000$ và Việt Nam 2000$.

GDP đầu người thì cách mấy nước trên hằng trăm năm phát triển, sao không phấn đấu cho bằng về thu nhập mà lại đi tăng thuế cho bằng? Khôn vậy thì lúc nào mới chết hả chời?

Rồi mấy nước đó nó thu thuế cao làm gì?

Mày nộp thuế cao thì con mày sinh ra có nhà nước lo cho đến 18 tuổi, mày bệnh có nhà nước lo, về già có nhà nước nuôi, thất nghiệp tháng nhà nước hỗ trợ gần nghìn đô. Mày được đổ xăng, mua xe giá rẻ, được hưởng nền giáo dục - y khoa - giải trí tiên tiến hàng đầu thế giới.

Việt Nam thu thuế cao làm gì?

Mày thất nghiệp ư, bán vé số, đạp xích lô đi cu. Mày đau ốm không tiền ư? Nằm chờ chết hay lên face mà xin từ thiện đi con. Con nít người già không nơi nương tựa ư? Đánh giày, ăn xin, bán vé số... việc đầy ra đó, cứ thế mà mần.

Tao thu thuế tao xây tượng đài, tao làm biệt phủ, tao cho con cái du học, tao dành tiền để ra nước ngoài mua nhà, dành tiền để lỡ dính phóng xạ thì thuê máy bay chở qua Nhật, qua Mỹ chữa bệnh, chết thì cũng có tiền thuê máy bay chở xác về nhà.

Tiền thuế tụi bây nó nằm ở đó chứ đâu, hehe!

1 nhận xét: