Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Ảnh cảnh sát giúp dân: Diễn để lừa đảo dân

Ảnh cảnh sát giúp dân: Diễn để lừa đảo dân
Khanh Lam Nguyen - Ngày trước, mình không hiểu sao mỗi lần báo chính thống đăng tin CS, CA giúp đỡ một ai đó là dân tình lại nhè vào chửi : DIỄN, diễn sâu quá.... mà thú thật là mình thấy mọi người chửi ngay cả khi chưa có bằng chứng đó là một vở diễn, sau đó bằng chứng mới được dân mạng khui ra.

Vì thực ra mình vẫn nghĩ...
Không phải cứ xã hội thối nát là hết người tốt.
Không phải là cứ con công an là láo.
Không phải cứ con cô giáo là hư.

Ở đâu đó quanh ta, vẫn mong le lói và nhén lên lòng tốt, lòng tốt của con người các bác ạ.

Nhưng quả thật, có diễn cũng diễn vừa thôi, diễn quá nó lố lắm. Cho cụ uống nước để chụp ảnh đưa lên báo thì cũng nhớ mở cái nút chai lavie ra nhé ( kịch năm 2015).Lố lắm ý, làm người ai làm thế hả một số đối tượng có tên là "còn đảng là còn mình"???

Cụ già " diễn viên có thâm niên " ấy là Lê Đình Tâm , 79t ở Quan Nhân, Nhân Chính HN. Hai năm trước cụ say nắng ngã ra đường, CSGT HN đã giúp đỡ cụ , thật vất vả cho các anh quá. Năm nay, cụ lại 2 chân bị liệt đi lạc lang thang được các anh đưa về, cụ lại trẻ ra đến 9t, tên biến thành Nguyễn Văn Hà , ở Danh Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang nữa ! Báo Đảng cứ thế này, dân đen biết đường nào mà tin.

Chẳng lẽ chính phủ này chỉ để lừa đảo, nắm đầu cai trị những thằng dân dốt nát thôi hay sao?

Khanh Nguyen


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét