Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Công an VN và cảnh sát Mỹ qua 2 bức hình

HAI NGƯỜI PHỤ NỮ 2 SỐ PHẬN
LIỆU AI SẼ TÌM ĐƯỢC BÌNH YÊN 
1. Bên tay trái quý vị là hình ảnh một chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam đang thực hiện một động tác nghiệp vụ vô cùng dũng mãnh và đầy nội lực, chân trái giữ làm trụ, chân phải giơ cao vừa đúng phần vai của người phụ nữ, có lẽ gót giày anh là loại thiết kế đặc biệt trong ngành công an, gót thô và cứng. Có thể làm vũ khí. Và cũng nhiều trường hợp thanh niên khỏe mạnh đột nhiên gãy xương sườn vì mũi hay gót giày của các anh.

Với tư thế và thần thế áp đảo, tay phải giữ đầu tóc, tay trái buông nhẹ. Anh hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Và như quý vị cũng biết, anh đã đạp được nữ nhơn trong hình. Anh giành chiến thắng oanh liệt khi sau đó nữ nhơn đã nhập viện.

2. Hình bên tay phải là anh lính Mỹ thuộc lực lượng S.W.A.T đang ẵm mẹ con 1 phụ nữ gốc Việt trong cơn bão Hervey ở Texas.
Không dũng mãnh và uy lực gì hết nhưng nó đang lan truyền như bão, có khả năng mạnh hơn cơn bão vừa qua ở tiểu bang Texas.
Anh mặc đồ rất đời thường. Thân thể to lực lưỡng nhưng hành động thì quá dịu dàng. Nói như báo chí VN là hơi ủy mị.
Cô gái trên tay anh cùng baby chỉ có thể gọi là an toàn trong vòng tay rắn chắc.
....
Nhiều nữ nhơn VN đang mơ ước mình đổi chổ cho Catherine (tên người phụ nữ ấy) trong đó có Em ;).
Còn tấm áo xanh kia thì.... xin kiếu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét