Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Việt Nam - đất nước của sự sợ hãi

Sợ hãi bao trùm lên toàn bộ xã hội và người dân. Thật kinh khủng. Chính sợ hãi không dám lên tiếng đã và đang làm băng hoại cả một đất nước. Nếu ở các nước khác, những cái sợ đó là vô lý, bởi dân đóng thuế nuôi bộ máy công quyền. Bộ máy này có bổn phận lo cho người dân có cuộc sống an toàn, khi đó những cái sợ kia hầu như không tồn tại. Nếu không, chắc chắn dân sẽ không để yên cho chính phủ của họ.
Việt Nam - đất nước của sự sợ hãi
Ra đường thì sợ tai nạn giao thông, bữa ăn thì sợ ngộ độc thực phẩm, ra chợ thì sợ mua phải hàng giả.
Đi học thì sợ học thêm, ra trường thì sợ ko có tiền để đi mua việc làm, công lý thì sợ bẻ cong bởi chạy án, đêm nằm mất ngủ vì sợ mai bị mất việc hoặc thuyên chuyển công tác
Đồng chí đồng nghiệp thì sợ "miệng nam mô bụng bồ dao găm ", 
Ngủ với vợ cứ lo bị kỷ luật vì sợ vỡ kế hoạch,
Nhận xét của Thủ Tướng Singapore, Lý Hiển Long về người VN
Đăng ký đi xuất khẩu lao động thì sợ bị lừa, thi cử thì sợ gian lận, nghỉ hưu thì sợ vỡ quỹ bảo hiểm, tự do ngôn luận bày tỏ quan điểm thì sợ công an bắt mặc dù đã được hiến định, người ngay thì sợ kẻ gian, trung thần thì sợ gian thần quá đông, nhân dân thì sợ bị coi là bị thế lực thù địch lợi dụng xúi dục, hòa bình thì sợ diễn biến...


Nhà tù thì sợ hết chỗ giam, nhà trường nhồi nhét học trò thì sợ bị điên, nhà thương thì sợ chết bất thình lình, nhà hàng thì sợ bị chặt chém, nhà thổ thì sợ thủng bao cao su do hàng đểu, nhà đòn thì sợ thiếu chổ chôn, nhà báo thì sợ bị tước thẻ, nhà hát thì tuyền chuyện nhố nhăng, 

Nhà khoa học sợ các quyết tâm chính trị, nhà giáo thì sợ học trò đánh, nhà chùa thì sợ sư giả cầy, nhà nông thì sợ mất đất, nhà lãnh đạo thì sợ nghe dân chửi, nhà khách thì tuyền gặp chuyện hủ hóa, 

Nhà binh thì sợ dân chúng ghét giặc Tàu, nhà xe thì sợ CSGT mãi lộ, nhà đài thì sợ không có tháp cao nhất thế giới, nhà giàu thì sợ ném chuột vỡ bình sẽ lộ tẩy hết, nhà xí thì sợ vỡ đường ống nước Sông Đà, nhà bank thì sợ vỡ trận, nhà nước thì sợ tham nhũng...

Riêng tui đây trời không sợ, đất không sợ, còn lại thì cái đéo chi cũng sợ!

Sau 41 năm kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước XH vưỡn mang tâm trạng rất chi bất an!

st từ mạng
Khanh Lam Nguyen


LamDong Vu Vô đồn công an thì sợ treo cổ bằng dây thung luồn quần.

Nhà nước thì sợ bị nhân dân lật đổ.

2 nhận xét:

  1. Các giáo sư tiến sĩ thì sợ khui bằng giả!

    Trả lờiXóa
  2. Nhà ở gần công trình của nhà nước đang thi công bị nứt sụt, sợ không được làm trả,sống trong sợ hãi con người khó có thể khôn được,biết làm sao bây giờ .Kêu TRỜI thì cao kêu Đât thì dầy khổ quá.N Đ.

    Trả lờiXóa