Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

KINH NGUYỆT

KINH NGUYỆT
(Truyện ngắn của Chu Mộng Long) Chu Mộng Long
Nàng là đàn bà. Nhưng nàng quyết không chịu làm tôi tớ cho bất cứ bọn đàn ông khốn nạn nào. Cho nên người ta đã bắt nàng không được làm đàn bà.
Nàng bị kết tội phản loạn. Nàng phải chịu cực hình thay cho muôn người.

Người ta giam nàng trong trại súc vật. Quản trại nói:
- Mày không chịu làm đàn bà thì sẽ không được làm đàn bà!
- Tôi là đàn bà nhưng không là nô lệ - Nàng đáp.
- Thì cho mày tự do làm chủ ở cái trại này - Quản trại cười nửa miệng và nghiến chặt hàm răng nói.
Vậy là nàng có mười năm sống chung với súc vật.

Quản trại chỉ cấp cho nàng vài bộ quần áo để thay. Mẹ nàng gửi thêm nhiều thứ cho nàng, nhưng quản trại từ chối không nhận và chuyển giao cho nàng bất cứ thứ gì.
- Con tôi cần quần lót và băng vệ sinh – Mẹ nàng nài nỉ.

- Nó đã không còn là đàn bà – Quản trại quả quyết – Nó không cần những thứ này!
Nàng nuốt hận trong lòng. Nàng nhìn quản trại bằng đôi mắt sâu hun hút và nói to với mẹ:

- Mẹ mang về cả đi. Không phải con không cần quần lót và băng vệ sinh nhưng vì lũ người này cần hơn. Họ cần máu đàn bà để làm rạng rỡ công danh của họ.
Một năm có 12 tháng. Và mười năm có 120 tháng. Nàng nhẩm tính. Mãn hạn tù cũng là lúc mãn kinh...

Tháng cô hồn
Chu Mộng Long
------------------
Warning: Truyện viết trên tinh thần nhân văn. Các bạn bình luận trên tinh thần nhân văn. Không được suy diễn, xuyên tạc chính trị. Không được gán ghép bất cứ ai đó vào đây!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét