Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Lãng phí: Hà Nội rực rỡ cờ hoa ngày Quốc khánh

Đất nước nghèo mà quá lãng phí vì những cái hình thức như thế này. Có lẽ chẳng mấy gia đình hào hứng chuyện treo cờ, nhưng vì tổ trưởng dân phố qua giục nên phải làm. Rực rỡ vậy nhưng mấy người dân quan tâm, đi đường chẳng mấy ai chú ý vì đầu còn lo chuyện cơm áo gạo tiền...
Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh
(GDVN) - Hòa trong không khí nhộn nhịp, vui mừng kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh của dân tộc (2/9/1945 -2/9/2013), trên mọi nẻo đường, khắp những con phố… của Thủ đô đâu đâu cũng thấy cờ hoa, pa-nô chào mừng ngày kỷ niệm đất nước được hoàn toàn độc lập.
Dòng chữ chào mừng 68 năm Quốc khánh 2-9 được kết bằng hoa đầu đường Trần Duy Hưng.

Trên khắp các con phố của Thủ đô, cờ đỏ sao vàng đều được treo trước nhà.

Những con phố nhỏ được phủ kín bởi màu đỏ bởi màu của Quốc Kỳ Việt Nam.

Không khí của ngày 2-9 được thấm sâu trong tâm hồn mỗi người Việt.

Tháp Rùa, Hồ Gươm cũng mang một diện mạo mới đón ngày lễ độc lập

Quảng trường Ba Đình trang nghiêm…

Cột cờ Hà Nội: Cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới

Khẩu hiệu, cờ đỏ… được treo khắp trên đường Cầu Giấy

Ngày lễ Quốc khánh là ngày hội , ngày tự hào, ngày độc lập của toàn dân tộc Việt Nam.

Từ người già cho tới trẻ nhỏ như được sống trong cái không khí hào hùng của ngày độc lập.

Tất cả những người lao động cũng đều có chung niềm vui cùng niềm vui của đất nước.

Phố Tràng Tiền vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử hào hùng.

Không chỉ những con phố mà trong các ngõ nhỏ của huyện Từ Liêm (Hà Nội) cũng lộng lẫy cờ đỏ sao vàng tung bay.

Khu chung cư Mỹ Đình cũng đồng loạt treo cờ tổ quốc đón Quốc khánh.

Những bồn hoa rực rỡ trên phố Kim Mã

Những tấm pa-nô được dựng lên trang trọng dọc theo tuyến phố Kim Mã.

Những bồn hoa rự rỡ làm tôn lên vẻ trang trọng của khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Cửa hàng bán cờ Tổ quốc trên phố hàng Bông luôn là điểm cung cấp cờ hàng đầu ở Thủ đô.

Đối với mỗi người Việt Nam, dù trong hoàn cảnh nào, dù sống bất kì đâu… khi nghĩ về ngày 2-9 đề thấy tự hào và vui mừng bởi chính ngày hôm đó đất nước, dân tộc ta được độc lập.

Trần Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét