34 “định luật nhân tính” về bản chất con người
Người đổ mồ hôi trên giường là người giàu.Người đổ mồ hôi khi đi làm thuê là người nghèo.
Trong xã hội, ai gan lớn thì cơ hội nhiều.
Trong họ hàng, ai giàu nhất thì có nhiều người thân nhất.
Chị em thân mấy, chỉ cần bị thiệt thòi cũng sẽ cãi nhau.
Anh em tốt mấy, chỉ cần vay tiền cũng sẽ nổi giận.
Họ hàng dù giàu cũng không cho bạn một xu; bạn bè dù có quyền cũng không để bạn nhờ chút nào.
Thật ra phần lớn bạn bè chỉ đang tiêu hao tiền bạc và năng lượng của bạn – càng ít bạn, cuộc sống càng dễ chịu.
Bản chất các mối quan hệ giữa người với người chỉ là sự trao đổi lợi ích.
Trên đời chỉ có hai thứ đáng tin: một là thân thể bạn, hai là khả năng kiếm tiền – những thứ khác đều là chuyện vớ vẩn.
Người trước đây đối xử tệ với bạn mà nay đột nhiên tốt – không phải vì họ tỉnh ngộ, mà vì họ đang cần bạn.
Một người đã lâu không liên lạc mà đột nhiên hỏi mượn tiền, phần lớn là vì họ đã vay hết lượt bạn bè xung quanh rồi.
Người ganh ghét bạn nhất thường là những người gần gũi nhất.
Giúp người chỉ nên giúp 5 phần, nếu giúp quá mức dễ tạo ra kẻ thù.
Chị gái kết hôn rồi, tình cảm sẽ nhạt; anh trai có gia đình rồi, cháu cũng chẳng thân.
Cha mất là đường xa, mẹ mất là đường đứt.
Dựa vào con cái để dưỡng già, không bằng dựa vào bảo hiểm xã hội và y tế.
Người già không lo cho người trẻ, sống càng ngày càng ổn.
Việc người khác làm tổn thương, phản bội hay bỏ rơi bạn – xét cho cùng là vì bạn chưa đủ xứng đáng.
Người khuyên bạn rộng lượng thường không có ý tốt; người dạy bạn kiếm tiền đa phần muốn kiếm tiền từ bạn.
Trong nhóm bạn bè, ai nghèo nhất thường là người ít nói nhất.
Trong công việc không có bạn bè; đồng nghiệp không bao giờ là bạn, nên bớt lời, làm nhiều.
Ai cũng thích đồ miễn phí, nhưng chẳng ai thực sự trân trọng nó.
Người thông minh thật sự không bao giờ nói lời khó nghe, vì con người không thích sự thật – họ chỉ thích lời êm tai.
Người bạn thân với bạn nhất lại thường không chấp nhận nổi sự thăng tiến đột ngột của bạn.
Nếu không có sự trao đổi giá trị, bạn bè cũng sẽ trở thành người xa lạ.
Giao tiếp ngắn hạn nhìn mặt mũi, dài hạn nhìn tính cách, cả đời thì nhìn phẩm chất.
Khi trả tiền cho người thân, hãy trả thêm một chút – đó là cách làm người.
Đừng than thở hay kể khổ với bất kỳ ai – vì bạn sẽ không nhận được cảm thông, mà chỉ nhận được sự thờ ơ và chế giễu.
Ngoài bản thân bạn, 99% người khác đều hy vọng bạn khốn đốn, lang thang.
Khi nghèo, phải thể hiện khí chất và sự táo bạo.
Khi thành công, đừng quá kiêu căng – vì thời thế có thể xoay chuyển bất kỳ lúc nào.
Đừng nói lý lẽ với phụ nữ khi họ đang nổi giận – vì trong lúc ấy, họ chính là chân lý.
Bản tính con người là tham – đời người là một vòng lặp từ không hài lòng đến hài lòng, rồi lại không hài lòng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét