Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2025

Ủng hộ Campuchia hay ủng hộ Thái Lan ?

Ủng hộ Campuchia hay ủng hộ Thái Lan ?
Lê Việt Đức - Việt Nam dân số 100 triệu người có cỡ 500 tướng và một Đảng duy nhất mà người dân đã thấy hãi hùng vì lạm phát Tướng rồi.
Campuchia dân số chỉ 16 triệu người nhưng có tới 5000 tướng với khoảng 200 đảng chính trị thì không biết người dân của họ hãi hùng tới mức nào.
Hiện nay dân mạng VN đang ào ào ủng hộ người Thái chủ yếu vì 3 lý do:
1/ Campuchia và Hun Sen vô ơn với Việt Nam
2/ Campuchia theo Tầu ngầm chống phá Việt Nam
3/ Có cảm tình với nguyên nữ Thủ tướng Thái Lan xinh đẹp và dịu dàng

Tuy nhiên, quan điểm của mình là bề ngoài Việt Nam phải đứng trung lập đúng theo chiến lược ngoại giao cây tre; nhưng bên trong phải ngầm ủng hộ Campuchia.

Campuchia là nước láng giềng của Việt Nam. Cha ông ta đã dạy phải bán anh em xa mua láng giềng gần. Campuchia đại loạn thì mình cũng không thể yên. Ủng hộ Thái Lan gây thù kết oán với láng giềng gần là chính sách ngu xuẩn. Hơn nữa nhìn lại lịch sử Thái Lan và quan hệ Việt Nam - Thái Lan thì thấy Thái Lan là kẻ cực kỳ cơ hội, chỉ biết lợi ích của mình và còn đểu cáng với Việt Nam hơn cả Campuchia.

Ủng hộ, duy trì gia tộc Hun Sen tiếp tục thống trị Campuchia thì bờ cõi Tây Nam của nước ta mới yên. Để Đảng phái khác lên nắm quyền ở Campuchia, chúng sẽ lôi lại vấn đề tranh chấp lãnh thổ để chọc ngoáy biên giới nước ta đủ thứ như thời Polpot thì rất mệt.

Thỉnh thoảng Tàu muốn gây mâu thuẫn với ta ở Biển Đông nó lại cho Campuchia gây rối và phá hoại cũng rất mệt. Mà Campuchia muôn đời phải dựa vào Tàu để kiềm chế Việt Nam nên không thể không nghe Tàu.

Bởi thế dù yêu hay ghét Campuchia thì giải pháp tốt nhất đối với Việt Nam vẫn là giữ bố con Hun Sen ở ghế lãnh đạo để tiếp tục khống chế Campuchia trong tầm kiểm soát.
Đừng để vẻ ngoài xinh đẹp và dịu dàng của nguyên nữ Thủ tướng Thái Lan làm mờ mắt mà ủng hộ Thái.

Tôi xem nội dung trao đổi giữa cô ta và Hun Sen thấy cô ta còn yếu kém về chính trị lắm. Làm thủ tướng của một quốc gia mà đem hết chuyện nội bộ quốc gia kể cho kẻ thù nghe thì không khác gì kẻ phản quốc.
————-

Hi anh em, tối thứ bẩy mưa bay, chúng ta lại bàn thế sự nhỉ, thật là :

Láng giềng phang nhau dân chạy loạn

Đông lào chó chặt với bia hơi.

Anh em cần nhớ nhé, chó chặt bia hơi là thường, nhưng nó ngon gấp vạn lần khi anh em láng giềng phang nhau khói pháo ầm ầm dân chui hầm run lập cập, ae vùng biên thì dắt díu mạc tố loạn li....

Miếng thịt chó lúc này, hỡi ôi, ngon gấp bội, thật là:

li diệu thửa bình thường đắng ngắt
chúng phang nhau diệu ngọt vl ra
Miếng chả chó ăn kèm với bánh đa
Chúng phang nhau hóa ra thơm điếc mũi.

Hòa bình đó anh em ạ, nhưng hòa bình đặc biệt có giá trị khi láng giềng đạn nổ bom rơi.

Tính mình khá bẩn, rất thích thêm dầu vào lửa, như xem muya Thái thôi, 2 thằng phang nhau nhè tương ớt ra, và lạc thú ở chỗ mình xem chúng nó phang, chứ mình chả hề hấn đéo gì.

Tiện thể nếu nhà hàng xóm cháy vớ va vớ vẩn thì ae kệ mẹ nó, tự nhiên lao vào dập ngay thì có khi hàng xóm nó thù, nó bảo mới bén lửa tý ty mà mày chơi cả xô nước gạo bẩn hết nhà tao ... blah..

anh em cứ chờ chúng nó cháy thật to, lửa bốc cao tới mái, mới hô hoán lên, rồi hắt nước, lúc đó mới ân - tình nghe chưa, đừng lon ton dập sớm dại mặt.

Như ngài Trump mỏ hỗn đã nói: 2 đứa trẻ phang nhau thì kệ mẹ cho chúng nó phang, phang chán thì hãy can mới đc, đang máu thì chớ có dây vào.

Anh em đông lào bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Mong anh em kiềm chế giải quyết bằng đàm thoại, thế nhưng nếu ae cứ leo thang thì kệ mẹ anh em chúng tôi đã quan ngại rồi.
Khiếp nhỉ, ngài Hun chột mới họp với 5000 tướng lĩnh, có thể nói, tướng của anh em nhiều hơn cả lợn con.

Nguyên anh em Căm chỉ có 124 ngàn lính chuyên nghiệp, đây là con số của anh em nêu ra, chứ mình tin 1/3 số đó vẫn ngồi nhà tính cầu lô, ae chỉ có tên mà thôi, tướng lĩnh sẽ lĩnh tiền lương giúp ae và chặt chém bớt tiền thực phẩm của anh em, có thể nói ko ngoa rằng ae Căm quản lí đương đối kém.

Thôi cứ cho đủ 124k anh em lính đi, thì 5k tướng chia ra ( lần này lão phật gia xài máy tính ) thì mỗi tướng chỉ thống lĩnh hỡi ôi .. 24 anh em, đéo bằng 1 đại đội trưởng đông lào.
Nguyên chức tướng của anh em Căm mua đc, nếu ae ở quân đội đủ lâu lên vài cấp thì bỏ tiền mua 1 chức tướng, đủ cả lon vạch sao về khoe với xóm giềng, chỉ có điều chức đó hữu danh vô thực, đéo có thằng lính nào mà chỉ huy.

Nhiều ae mua chức tướng chỉ để lái xe ko bị cảnh sát vồ, chìa thẻ tướng ra là ae cho qua, cảnh sát Căm thì vô địch ăn hối lộ, cỡ 20 đô là anh em bừng nắng hạ.

Tiện thế nói luôn là ae Căm rất khoái tiền đô, ae tiêu đô thoải mái ở căm, đồng Ria của ae vẫn tiêu bình thường nhưng ae quả nhiên có thiện cảm đặc biệt với đô la mĩ, nếu ae định hối lộ quan chức Căm thì mình khuyên xài đô, cùng giá trị quy đổi nhưng đồng đô làm mềm lòng những anh em quan lại sắt đá nhất ở căm.

Và 1 ngài tướng đầu tiên của Căm mới cưỡi hạc, người thái cứ yên tâm rằng nếu cứ phang đều tay thì căm bay cỡ 1 ngàn tướng là thường, vì hỡi ôi, nhiều quá.

Chiến sự có vẻ chưa hạ nhiệt, các bộ tộc Lào anh em mới than phiền chục quả đạn pháo mới lạc qua đất anh em, mình đoán ae căm bắn lạc, thấy ae xài giàn tên lửa phóng loạt như ca chiu sa thời ô kìa, phóng hết sức dũng mãnh nhưng loại này độ chính xác luôn bị nghi ngờ, thành ra ae phải xài số lượng bù vào, nghe tiếng rít với hỏa châu chiu chíu thì cũng đã con mắt, có điều chóng hết kho đạn lắm, đạn phóng loạt này thì cũng 2 cây vàng 1 viên chứ ko ít hơn đc.

Ae Căm hãy liệu cơm gắp mắm, tướng lĩnh của ae rặt 1 lũ ăn cắp, kho có 1 thì khai 10, ăn đi 9 phần, ae đang phải chỉ điểm cho Thái phá các kho đc cho là có đạn để bôi xóa giấy tờ, chỉ cái kho cháy ae gào lên: mất hết rồi, nguyên 1 kho đầy nhóc đạn pháo ... giờ mất hết rồi hỡi bọn Thái kia ....

Cơ mà kho rỗng đó hehe, đạn đéo đâu ra với 5 ngàn tướng??

Tiện thể ae đang tố tọa độ các dinh thự của tướng lĩnh với ae quan lại Căm cho thái phang, ngược với đông lào, ae quan lại căm coi giàu có là niềm tự hào, ví dụ xây đc 1 biệt phủ tỷ đô thì ae làm cái biển đồng gắn ở cổng đề: biệt phủ này là của Hun Xỉn, tướng bốn sao vv.

Vì công khai thành ra ae khố rách gửi tọa độ cho thái để phang cho bõ ghét, tuy nhiên giờ phút này ae chỉ phang loanh quanh vùng biên, các tp vẫn ăn chơi nhảy múa như chưa hề có cuộc chia li.

Người anh em Sen chột có vẻ cóng rồi, ae đang xin ngừng bắn nhưng rõ ràng bọn thái muốn phang thêm tuần nữa để báo thù vụ ngài chửi bới bố con nhà thạc xỉn, có vẻ ngài đã để mõm đi quá xa hehe.

Và lão phật gia lại mở chai vang, ae cứ phang nhau hết mùa hè cũng đc, đông lào chúng tôi về cơ bản là vô cùng quan ngại.

Nguồn: Chuyện của Pin




1 nhận xét:

  1. khong ngo bac Duc la nguoi ngu xuan khi muon gui dong ho Hunsen lam lanh dao -nhu vay da can thiep vao noi bo CPC .Voi kha nang KT va tiem nang quan su cua Vn hien nay chung ta co the san phang CPC neu mot dang phai nao cam quyen o CPC ma xam pham va tan cong VN- nhat dinh chung ta khong uong cong va ngudai lan hai .Chung ta phai xich lai gan Mi hon vi Mi khong ua gi Trung quoc .....

    Trả lờiXóa