Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

Nhân - Quả

Nhân - Quả
Lê Việt Đức - Quảng Ninh mất hơn 80% khách du lịch, dân du lịch tẩy chay đi tàu ra Vịnh để tham quan di sản thiên nhiên đẹp bậc nhất thế giới… Đúng là Nhân - Quả với cách làm du lịch của Quảng Ninh trong suốt mấy chục năm qua.

Tôi thường nghĩ người dân Việt Nam ít học và ít văn hoá bậc nhất thế giới và vì ngu dốt nên không biết sợ, dạng điếc không sợ súng.

Tai họa khắp nơi rình rập khi đi du lịch trong nước bằng phương tiện công cộng, nhất là theo đường bộ và đường biển, nhưng người dân Việt Nam vẫn rất chủ quan, không hề biết sợ. Lớp trước ngã xuống, lớp sau vẫn hiên ngang xông lên… Nhà nước Việt Nam cũng không biết sợ nên không làm gì để thay đổi.

Nhìn tàu du lịch Quảng Ninh chổng ngược đáy lên trời, có thể thấy ngay là chất lượng quá kém. Thế nhưng nó đã được cơ quan đăng kiểm chấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn vận chuyển hành khách.

Điều này chứng tỏ tiêu chuẩn phương tiện vận chuyển hành khách an toàn của Việt Nam quá thấp so với thế giới. Không chỉ đối với tàu chở khách du lịch, tiêu chuẩn cho mọi phương tiện vận tải và thật ra mọi thứ ở Việt Nam đều thấp xa so với thế giới.

Từ đây suy ra tự người Việt Nam đánh giá giá trị sinh mạng và tiêu chuẩn sống của chính người Việt Nam cũng kém xa thế giới.
 Ví dụ mọi người đều biết ở các nước, người ta thường giữ các hàng hóa tốt để phục vụ người trong nước, hàng hóa kém hơn mới để xuất khẩu bán cho người nước ngoài. Nhưng ở ta thì hoàn toàn ngược lại; người dân chỉ được dùng hàng hóa và thực phẩm chất lượng kém, không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Cá nhân tôi, đã đi du lịch thì đi nước ngoài hoặc tự lái xe đi, kiên quyết không dùng phương tiện công cộng khi đi đường xa trong nước. Riêng đối với phương tiện công cộng nội đô, do tốc độ lưu thông trong thành phố rất chậm nên tôi không có nhiều lo lắng và thường xuyên sử dụng.

Rất may vụ lật tàu lần này đã làm người Việt Nam bắt đầu biết sợ. Rất tiến bộ, rất đáng hoan nghênh. Thậm chí người dân còn nói:

Ở nhà ăn ngủ là tiên
Quảng Ninh du lịch mất tiền thêm lo

Tôi thường viết khi con người không biết sợ thì sẽ làm nhiều chuyện rất điên rồ; cá nhân sẽ rơi vào vòng tù tội còn quốc gia sẽ không thể phát triển.

Người dân biết sợ và tẩy chay cũng là cách để cảnh cáo du lịch Quảng Ninh, buộc lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phải nâng các tiêu chuẩn kiểm định lên cao ngang tầm thế giới.

Và tôi cũng mong lãnh đạo Việt Nam nhân dịp bước vào kỷ nguyên mới này cũng nâng mọi tiêu chuẩn cho mọi chỉ tiêu, thông số kinh tế xã hội nước ta lên ngang tầm thế giới. Làm được như thế thì giá trị của người dân Việt Nam mới ngang tầm với giá trị chung của nhân loại. Lúc đó chúng ta mới có thể tự hào sánh vai với thế giới.

Nhân nào Quả nấy. Không làm, cứ thế này thì mãi mãi dân tộc Việt Nam vẫn tụt hậu so với nhân loại thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét