Cuộc sống đang đầy rãy các lo lắng, bất an
Lê Việt Đức - Hôm nay giống như cùng ngày này tuần trước, mình dạy học online 10 tiết. Cả ngày dạy nên không đọc tin trên mạng. Giờ tắm rửa ăn tối xong mới mở tin ra xem thì quá giật mình: Sao một buổi chiều mà lắm tin buồn thế này ?


Thế này thì bây giờ được mời đi du lịch Hà Long bằng thuyền mình cũng ngại quá. Vịnh Hạ Long bé tí ti, có 2 nghìn đảo che chắn gió, vậy mà thuyền du lịch sang xịn cũng lật...
Còn ô tô nữa, cứ mưa to là cây đổ đè bẹp xe, đường ngập làm xe chết máy... Tai nạn khách quan hay do chính quyền quan liêu không chặt tỉa cành yếu mục và thông cống rãnh thoát nước trước khi mùa mưa bão tới ? Nếu bị thương tật, bẹp xe, động cơ ngâm nước..., liệu có ai bồi thường cho mình không ?
Thôi thì cứ đi bộ, đi xe buýt, đi đường sắt trên cao cho lành. Đừng có thuyền với ô tô làm gì để lỡ ra mang họa.
À, thông tin cháy nổ xe điện mấy hôm nay làm vợ chồng mình cũng lo. Không biết tới đây có còn dám đi xe buýt điện nữa không.
Trước đây mình hay thấy xe buýt điện hỏng dọc đường, tất cả hành khách mặc nhiên phải xuống xe đi bộ,... chẳng có trả lại tiền vé hay hỗ trợ gì cả. Xe xăng thì mình chưa gặp sự cố bao giờ. Bây giờ thêm lỗi lo xe buýt điện cháy nổ...
Lo cơm áo gạo tiền cho cả gia đình chưa xong, đang lo tìm tiền mua xe máy điện cho vợ con, thì lại thêm những lo lắng, bất an này nữa.
Thi bac cu "makeno" de bao ve suc khoe .
Trả lờiXóa