Thứ Hai, 21 tháng 7, 2025

Nghĩ về các đời Tổng bí thư

Nghĩ về các đời Tổng bí thư
Lê Việt Đức - Cả đời tôi làm việc ở cơ quan trung ương, thỉnh thoảng có dịp được nhìn thấy và nghe các Tổng bí thư nói chuyện, phát biểu, tự nhiên tôi có những đánh giá và so sánh họ với nhau.
Tôi đánh giá cao nhất Tổng bí thư Lê Duẩn. Cụ rất uyên thâm và trí tuệ, tầm nhìn vượt qua tất cả những người đương thời, thật đúng với cái tên được người dân tặng Cụ: “Deux Cent Bougies”, nghĩa là Hai trăm ngọn nến, nghĩa là Cụ sáng suốt gấp nhiều lần người khác. Cụ không nói lý luận lý thuyết nhiều mà trực tiếp đề ra những chủ trương chính sách để hành động rất sáng suốt và phù hợp với hoàn cảnh.

Tiếc rằng trong Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương thời đó, các tư tưởng, quan điểm của Cụ về cán bộ, thể chế, khoa học và giáo dục, kinh tế thị trường, đấu tranh giai cấp… không được chấp nhận vì ít người hiểu và ủng hộ Cụ. Cụ là thiểu số nên phải chấp hành ý kiến của đa số theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng.

Cao thứ hai là cụ Trường Chinh. Đây là nhà lý luận trụ cột của Đảng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong 10 năm đầu sau khi thống nhất đất nước. Đáng tiếc Cụ khá bảo thủ, chắc là do sợ lặp lại sai lầm như thời kỳ cải cách ruộng đất làm cụ mất chức Tổng bí thư, chỉ đến cuối đời Cụ mới dám dũng cảm tự đột biến chính mình và nhờ đó đất nước mới có công cuộc đổi mới. Cũng phải nói thêm là khủng hoảng toàn diện của phe XHCN và của đất nước thời đó cũng là sức ép làm đất nước không muốn đổi mới cũng không được.

Tổng bí thư thứ ba mà tôi đánh giá cao là Cụ Đỗ Mười. Cụ Mười có nhiều việc làm bị dân ghét, thậm chí căm phẫn, nhưng Cụ có những ưu điểm của một người lãnh đạo là xông xáo trong mọi việc, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt Cụ làm việc rất cụ thể và trực tiếp ngay tại hiện trường. Do đó Cụ cũng làm được nhiều việc tốt cho đất nước.

Tuy nhiên sự vĩ đại mà Cụ Mười để lại cho đất nước không phải là những công trình dự án cụ thể Cụ đã chỉ huy đôn đốc thực hiện mà ở việc Cụ mở ra một thời đại phát triển hoàn toàn mới cho dân tộc và đất nước. Chỉ từ khi Cụ nắm chức Thủ tướng rồi Tổng bí thư, đất nước mới thực sự bắt đầu công cuộc đổi mới.

Và sự kết hợp hoàn hảo giữa Cụ và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tạo ra một thời kỳ phát triển huy hoàng và duy nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại: 15 năm 1991-2006. Đây là giai đoạn nền kinh tế và xã hội nước ta phát triển nhanh nhất và phù hợp với quy luật tự nhiên nhất trong lịch sử.

Đặc biệt trong 6 năm 1991-1996 làm Tổng bí thư, Cụ Đỗ Mười đã đưa nước ta phát triển theo đúng quy luật của kinh tế thị trường, thực hiện tự do hoá kinh tế toàn diện, xây dựng được hàng trăm đạo luật mà trước đây đất nước chưa từng có và từng bước đưa nước ta chuyển mình từ mọi việc được thực hiện theo nghị quyết của Đảng thành theo pháp luật của nhà nước. Nhờ đó đã đạt được những tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất và phi thường trong lịch sử dân tộc đồng thời đưa xã hội hỗn loạn trong thập kỷ 1980-1990 vào trật tự, nề nếp sau khi Cụ thôi chức. Đây chính là cơ sở để các Tổng bí thư tiếp theo duy trì được sự ổn định và tiếp tục phát triển đến tận năm 2006-2007.

Các Tổng bí thư được tôi xếp vào hàng thứ tư là các Cụ Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Mỗi Cụ có những phẩm chất và quan điểm phát triển riêng nhưng ít nhiều cũng có những cống hiến cho đất nước. Cống hiến ở đây được hiểu là ngồi im không làm gì, để mặc cho Thủ tướng làm, và Thủ tướng thực sự đã làm cho đất nước phát triển, cuộc sống của người dân được cải thiện, thì cũng là cống hiến. Ví dụ như Cụ Nông ngồi im để Thủ tướng Phan Văn Khải tự do hành động thì cũng là cống hiến cho đất nước.

Tổng bí thư cuối cùng trong lịch sử Việt Nam hiện đại là Cụ Cả. Tôi gặp và nghe Cụ diễn thuyết rất nhiều lần, nhưng ấn tượng nhất trong tôi là Cụ này thích thơ và hay đọc thơ cho dân nghe. Cụ còn làm thơ tặng dân, tặng cán bộ và tặng cho cả các doanh nghiệp như tặng Formosa hay tặng Mường Thanh. Dân gian cũng có thơ tặng Cụ. Thơ rằng:

Khá khen cụ Cả tinh đời,
Chọn được một lũ nửa người nửa ma.
Bây giờ cụ đã thành ma,
Những kẻ ở lại vẫn nửa ma nửa người !!!

Theo Fbker Lê Bình (St), Ban chấp hành trung ương khóa XIII (2021-2026) do Cụ Cả làm Trưởng ban nhân sự có 180 ủy viên chính thức, nhưng chưa hết nhiệm kỳ đã rụng mất 32 (chiếm 17,8%). Cụ thể như sau:


1/ Nguyễn Xuân Phúc, uvbct, uvtw khoá 13, Chủ tịch nước, thôi chức và cách tất cả các chức nguyên
2/ Võ Văn Thưởng, uvbct, uvtw khoá 13, Chủ tịch nước, thôi chức và cách tất cả các chức nguyên

3/ Vương Đình Huệ, uvbct, uvtw khoá 13, Chủ tịch QH, thôi chức và cách tất cả các chức nguyên
4/ Trương Thị Mai, uvbct, thường trực ban bí thư, bị khiển trách và thôi chức

5/ Phạm Bình Minh, uvbct, uvtw khoá 13, Phó Thủ tướng thường trực, thôi chức
6/ Trần Tuấn Anh, uvbct, uvtw khoá 13, Trưởng ban kinh tế trung ương, thôi chức

7/ Đinh Tiến Dũng uvbct, uvtw khoá 13, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, thôi chức
8/ Vũ Đức Đam, uvtw khoá 13, phó thủ tướng, thôi chức

9/ Lê Minh Khái, uvtw khoá 13, phó thủ tướng, thôi chức và cách tất cả các chức nguyên
10/ Nguyễn Thành Phong, uvtw khoá 13, phó Trưởng ban kinh tế trung ương, thôi chức

11/ Huỳnh Tấn Việt, uvtw khoá 13, Bí thư đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương, thôi chức
12/ Điểu Kré, uvtw khoá 13, phó bí thư Đắc Knong, thôi chức

13/ Nguyễn Phú Cường, uvtw khoá 13, Chủ nhiệm UB Tài chính- Ngân sách của QH, thôi chức
14/ Bùi Nhật Quang, uvtw khoá 13, Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH VN, thôi chức

15/ Phan Việt Cường, uvtw khoá 13, Bí thư Quảng Nam, thôi chức
16/ Nguyễn Văn Thể, uvtw khoá 13, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan TƯ, thôi chức

17/ Bùi Văn Cường, uvtw khoá 13, Chủ nhiệm Văn phòng- Tổng thư ký Quốc Hội , thôi chức
18/ Đặng Quốc Khánh, uvtw khoá 13, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, thôi chức

19/ Nguyễn Xuân Ký, uvtw khoá 13, Bí thư Quảng Ninh, thôi chức
20/ Chẩu Văn Lâm, uvtw khoá 13, Bí thư Tuyên Quang , thôi chức

21/ Dương Văn An , uvtw khoá 13, bí thư Vĩnh Phúc, thôi chức
22/ Nguyễn Thanh Long uvtw đảng khoá 13, Bộ trưởng Bộ y tế, bị án tù

23/ Chu Ngọc Anh uvtw đảng khoá 13, Chủ tịch HN, bị án tù
24/ Phạm Xuân Thăng uvtw đảng khoá 13, Bí thư Hải Dương , bị án tù

25/ Trần Đức Quận uvtw đảng khoá 13, Bí thư Lâm Đồng, bị án tù
26/ Trần Văn Nam uvtw đảng khoá 13, Bí thư Bình Dương, bị án tù

27/ Lê Đức Thọ uvtw đảng khoá 13, Bí thư Bến Tre, bị án tù
28/ Hoàng Thị Thuý Lan, uvtw đảng khoá 13, Bí thư Vĩnh Phúc , án tù

29/ Dương Văn Thái, uvtw đảng khoá 13, Bí thư Bắc Giang, án tù
30/ Nguyễn Văn Hiếu uv dự khuyết TW Đảng khoá 13, Phó trưởng ban Tuyên giáo- Dân vận TW, thôi chức

31/ Đỗ Đức Duy, uvtw khoá 13, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và môi trường, thôi chức
32/ Võ Chí Công, uv dự khuyết Tw Đảng khoá 13, thôi chức

Không có bất kỳ một Tổng bí thư nào sau khi mất hay kết thúc nhiệm kỳ để lại cho đất nước và nhân dân một di sản kinh hoàng như trên giống Cụ Cả.

Đọc đến đây, chắc mọi người đã hiểu đánh giá của tôi về Cụ Cả như thế nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét