Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

Trung thực, quả cảm ?

Trung thực, quả cảm ?
Tôi thấy ông Thưởng nói đúng, nhưng tôi tin chắc chẳng bao giờ ông Thưởng dám nói một lời trung thực, quả cảm.
Theo quan sát thực tế của tôi trong hơn 30 năm làm việc trong các cơ quan trung ương ở nước ta, thứ mà người cộng sản cấp cao sợ và ghét nhất chính là "SỰ THẬT" và "TRUNG THỰC".

Cho nên để lên được chức chủ tịch nước trong khi cả đời không cống hiến được gì cho đất nước, ông Thưởng phải biết nói trung thực và quả cảm theo đúng ý của ai đó.

Phải chăng chính từ kinh nghiệm bản thân và tuổi đã cao nên bây giờ ông mới dám thổ lộ đất nước cần tiếng nói trung thực, quả cảm vì đất nước hiện nay vẫn chưa có.

1 nhận xét:

  1. No nhu moi day -ai thang than ,trung thuc noi di --CA hot lien-Thang nay dien noi phet nhieu lam roi .

    Trả lờiXóa