Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

Tại sao nói "du lịch Việt Nam là du lịch mạo hiểm ?

"Tại sao người nước ngoài nói "du lịch Việt Nam là du lịch mạo hiểm" ?
Du lịch mạo hiểm là loại du lịch băng qua các vùng rừng núi hiểm trở hay biển hồ gió bãi... bằng sự thông minh, ý chí, thể lực và thủ pháp. Những loại lu lịch mạo hiểm phổ biến là leo núi, vượt thác, thám hiểm hang động. Du lịch mạo hiểm là một hình thức du lịch mang nhiều yếu tố khám phá, và trải nghiệm những cảm xúc khác lạ từ những chuyến du lịch đến những địa hình hiểm trở, vì vậy mức độ nguy hiểm cũng tăng cao. 
Và kèm theo du lịch mạo hiểm, là những môn thể thao mạo hiểm thích ứng và phù hợp với từng loại hình du lịch riêng biệt. Hiện nay du lịch mạo hiểm đang thu hút nhiều sự quan tâm và trải nghiệm của giới trẻ. Nhiều du khách Quốc tế chọn Việt Nam là điểm đến du lịch trải nghiệm mạo hiểm. Quảng Bình Việt Nam được đánh giá là một trong những trung tâm du lịch mạo hiểm ưa thích nhất của châu Á.

Tuy nhiên thông tin trong bài dưới đây mô tả du lịch mạo hiểm ở Việt Nam theo cách tiếp cận hài hước. Đó là việc người nước ngoài cho biết cảm nhận khi đến VN, họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ khi nào; đơn giản nhất là từ khi bước lên ô tô ở sân bay để vào thành phố, rủi ro tai nạn giao thông đã rình rập và sẵn sàng rơi xuống đầu họ. Ngoài ra là trộm cắp, lừa đảo, ngộ độc thực phẩm và các tai nạn khác gặp phải trong quá trình du lịch. Dưới đây là hai trường hợp gần đây liên quan đến người Hàn Quốc.


1. Nữ du khách Hàn Quốc tử vong ở khu du lịch Langbiang

Chiều 26 Tháng Mười 2023, lại có thêm một du khách Hàn Quốc tử vong ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

VietnamNet chiều cùng ngày dẫn thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trưa 26 Tháng Mười, nữ du khách 60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, bị té ngã từ độ cao 4m xuống nền đất ở khu du lịch Langbiang (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã tử vong lúc 16 giờ.

Sáng cùng ngày, nữ du khách trên tới khu du lịch Langbiang vui chơi, tham quan. Trong lúc chụp ảnh, nữ du khách đã bị ngã ở độ cao khoảng 4m xuống đất.

Mọi người đã đưa du khách này vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do thương tích nặng, nạn nhân tử vong sau đó. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết thêm chi tiết, nữ du khách Hàn Quốc đã đi đến một mỏm đá thuộc khu vực đỉnh Langbiang (đỉnh số 2, đang khai thác du lịch). Mỏm đá này thuộc khu vực hạn chế đi lại, khu du lịch Langbiang đã gắn bảng cảnh báo nguy hiểm.

Trong lúc đang chụp ảnh, nữ du khách này bị té xuống ở độ cao 4m và nhập viện trong tình trạng hôn mê.

2. Bốn du khách Hàn Quốc tử vong khi du lịch tham quan làng Cù Lần 

Trước đó, hôm 24 Tháng Mười, bốn du khách Hàn Quốc, gồm hai nam, hai nữ, đã bị nước cuốn trôi khi đang ngồi trên xe Jeep lội suối tham quan làng Cù Lần tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Nguyên nhân được công bố là nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về khiến xe bị lật, nam tài xế người Việt bị hất vướng vào cành cây chỉ bị thương nhẹ, còn bốn du khách bị nước cuốn, rồi tử vong sau đó.

Sau tai nạn này, khu du lịch làng Cù Lần đã bị tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra. Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị công ty G B Q (đơn vị khai thác du lịch ở làng Cù Lần) phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thông tin thêm về tai nạn ở làng Cù Lần khiến bốn du khách Hàn Quốc tử vong, Tuổi Trẻ ngày 26 Tháng Mười đã đặt câu hỏi: “Lũ quét từ đâu đến?”, xác định đây là sự cố thiên tai gây hậu quả nghiêm trọng.

Có mặt tại hiện trường sau trận lũ quét, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận mực nước trong suối khá thấp, ngập chừng nửa ống chân. Thế nhưng chiếc xe Jeep chở du khách gặp nạn bị lũ làm lật đã hư hỏng, biến dạng.

Theo các nhân viên tại khu du lịch làng Cù Lần, trận lũ quét đầu giờ chiều ngày 24 Tháng Mười làm bốn du khách Hàn Quốc tử vong là thiên tai chưa từng xảy ra ở đây. Khi đó khu vực này có mưa nhỏ rải rác, thậm chí còn có lúc nắng. Chiếc xe Jeep bị nạn là chiếc đi sau cùng. Hai chiếc Jeep chạy phía trước chỉ bị nước tràn vào xe.

Người tài xế thoát chết là anh Võ Lê Thái (29 tuổi) cho biết xe anh lái chạy chậm do trưởng đoàn du khách yêu cầu, vì cả bốn người đi trên xe đều đã lớn tuổi.

“Bất thần, nước lũ ở đâu bất ngờ ập đến phía sau xe tôi, không ai kịp phản ứng gì hết. Tôi bị vướng vào cây dại nên thoát chết” – anh Thái kể với Tuổi Trẻ.

Còn đại diện khu du lịch làng Cù Lần cho hay tour đi xe Jeep trên suối nhiều năm qua được du khách chọn và chỉ hoạt động khi suối cạn. Ngày xảy ra tai nạn, con suối này cũng ở tình trạng suối cạn.

Còn chính quyền địa phương cho rằng do mưa lớn ở thượng nguồn, lượng nước mưa đổ xuống các suối nhỏ, dốc, tạo nên dòng lũ mạnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Dương, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn (13:30 ngày 24 Tháng Mười), tính trong bán kính hai cây số quanh làng Cù Lần không có mưa, hoặc chỉ mưa nhỏ. Trạm Suối Vàng (lân cận khu du lịch) ghi nhận có lượng mưa đo được 12.4mm (mưa nhỏ).

Cũng theo UBND huyện Lạc Dương, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn nói trên (12:45 ngày 24 Tháng Mười), ở vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang có mưa vừa đến mưa to.

Có thể trận mưa này đã đổ dồn nước đến các suối nhỏ trong khu vực thấp hơn ở bên dưới. Tại thủy điện Đa Nhim, lượng mưa đo được 31.4mm (mưa vừa). Tại thị trấn Lạc Dương (có hệ thống suối liên thông với khu vực làng Cù Lần), lượng mưa đo được là 50.8mm (mưa to).

Cuối cùng, báo cáo này kết luận: “Khu vực xã Lát nói chung và khu vực khu du lịch làng Cù Lần (thuộc Tiểu khu 227a và Tiểu khu 110 xã Lát, huyện Lạc Dương) mưa không lớn, lượng mưa dự tính khoảng 15-20mm.

Tuy nhiên, do có mưa ở khu vực thượng nguồn, nước đổ về nhiều, dọc tuyến suối có điểm co thắt không thoát nước kịp làm cho nước dâng nhanh ở phía trên và tạo dòng chảy xiết ở phía dưới, hình thành lũ cục bộ đổ về, bất ngờ gây lật xe và dẫn đến vụ tai nạn nêu trên”.

Báo cáo này không đặt câu hỏi vì sao thượng nguồn con suối không giữ được lượng nước đổ xuống? Chắc chắn lượng nước từ thượng nguồn đổ xuống suối phải nhiều và lực rất mạnh mới có thể làm lật cái xe Jeep và cuốn trôi bốn du khách đi xa đến tận hai cây số!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét