Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Từ Tuấn Khỉ ở VN tới Jakkrapanth ở Thái Lan...

Tôi hết sức phản đối mọi hành vi bạo lực trong các cuộc đấu tranh đòi quyền sống, quyền tự do dân chủ, quyền bảo vệ tài sản cá nhân, quyền mưu cầu hạnh phúc... của người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện quá nhiều vụ bạo lực đã xảy ra ở khắp nơi trên thế giới và ngay tại khu vực Đông Nam Á chúng ta. Điều này không thể không đặt ra câu hỏi phải chăng tất cả những vụ bạo lực này đều có nguyên nhân chung hay mỗi vụ có nguyên nhân riêng chỉ ở vụ đó mới có ? Xã hội VN đang nóng vì vụ quân nhân Tuấn Khỉ dùng AK47 sát hại 5 người mà đến nay đã hơn chục ngày nhưng công an và quân đội vẫn không sao bắt được. Thái Lan cũng đang kinh hoàng vì quân nhân Jakkrapanth xả súng sát hại 21 người từ hôm qua nhưng đến hôm nay cảnh sát vẫn chưa làm gì được hắn. Theo bài này, trước vụ tấn công trung tâm thương mại, kẻ sát nhân đã đăng tải nhiều thông điệp thể hiện tâm lý bất ổn và bất mãn xã hội; đặc biệt hắn còn viết "Chúng làm giàu nhờ tham nhũng và lợi dụng người khác. Chúng nghĩ có thể mang tiền xuống địa ngục được sao ?". Làm giàu nhờ tham nhũng thì chỉ duy có các quan chức chính quyền và doanh nghiệp sân sau của chúng. Phải chăng thông điệp của Jakkrapanth cũng chính là thông điệp chung được tất cả các vụ bạo lực gửi đến các quan chức chính quyền và doanh nghiệp VN: Tham nhũng đã tới mức người dân không thể chịu đựng được nữa; tức nước vỡ bờ, chở thuyền cũng là dân mà làm lật thuyền cũng là dân ? Tuấn Khỉ bột phát xả súng trong vụ đánh bạc nhưng tin chắc hắn đã có tâm lý bất mãn thời cuộc từ lâu rồi.
An ninh Thái bị bắn hạ khi đột kích quân nhân xả súng, 21 người chết
Duy Anh 09/02/2020 Một thành viên của lực lượng an ninh Thái Lan đã thiệt mạng sáng 9/2 trong cuộc đột kích trung tâm mua sắm để ngăn quân nhân xả súng hàng loạt. Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 9/2 cho biết số người thiệt mạng trong vụ xả súng chấn động đã lên tới 21 người. Hai thành viên khác của lực lượng an ninh bị thương trong cuộc đột kích, Bộ trưởng Y tế Công cộng Charnvirakul nói với phóng viên giữa lúc những tiếng nổ và tiếng súng bắn vẫn nổi lên từ trung tâm thương mại Terminal 21 ở thành phố Nakhon Ratchasima.

Hình ảnh đăng tải trên Facebook 
của Jakkrapanth. Ảnh: SCMP.
Những hình ảnh từ video của Reuters cho thấy một người được đưa ra khỏi trung tâm thương mại tới xe cứu thương bằng xe đẩy. Một người khác loạng choạng bước ra khỏi tòa nhà khi anh ta được trợ giúp đưa lên cáng.

Theo SCMP, quân nhân Thái Lan Jakkrapanth Thomma, kẻ gây ra vụ tấn công tại trung tâm thương mại ở thành phố Nakhon Ratchasima, liên tục cập nhật diễn biến vụ tấn công trên mạng xã hội Facebook hôm 8/2.

Trong thời gian diễn ra vụ tấn công, tên này đăng tải bức hình của bản thân với một số nội dung như "tôi có nên đầu hàng không?" hay "không ai có thể chạy trốn cái chết".

Trong một video do Jakkrapanth đăng tải, kẻ xả súng mang mũ bảo vệ của quân đội, nói rằng đã quá mệt mỏi và không thể tiếp tục bóp cò súng. Ngoài ra, Jakkrapanth cũng đăng tải hình ảnh bản thân đeo mặt nạ và cầm súng lục.

Trước vụ tấn công, y đăng tải nhiều thông điệp thể hiện tâm lý bất ổn và bất mãn xã hội.

"Chúng làm giàu nhờ tham nhũng và lợi dụng người khác. Chúng nghĩ có thể mang tiền xuống địa ngục được sao", Jakkrapanth viết trong một đăng tải cùng ngày trước khi tấn công trung tâm thương mại.

Người phát ngôn của Facebook cho biết mạng xã hội này đã xóa các tài khoản của kẻ xả súng, đồng thời sẽ liên tục kiểm duyệt và xóa bất cứ nội dung vi phạm nào liên quan tới vụ tấn công.

“Trên Facebook không có chỗ cho những kẻ thực hiện hành vi tàn bạo như vậy, chúng tôi cũng không cho phép mọi người khen ngợi hoặc ủng hộ cuộc tấn công này", một đại diện của Facebook cho biết.

Sáng 9/2, tiếng súng tiếp tục vang lên bên trong trung tâm thương mại Terminal 21, vài giờ sau khi cảnh sát Thái Lan tấn công vào tầng một của trung tâm thương mại này. Một số nhóm dân thường đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại sau khi cảnh sát tấn công vào bên trong và kiểm soát tình hình.

Jakkrapanth Thomma được cho là đang cố thủ bên trong trung tâm thương mại cùng một số lượng chưa được thống kê thường dân bị giữ làm con tin.

Theo cập nhật mới nhất của cảnh sát Thái Lan, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 31 người bị thương, với 10 ca đang ở trạng thái nguy kịch, trong vụ tấn công của Jakkrapanth Thomma, quân nhân mang hàm trung sĩ, vào trung tâm thương mại Terminal 21.

Các vụ xả súng lớn là rất hiếm ở quốc gia Đông Nam Á này, trừ khu phía nam, nơi một cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập kỷ vẫn tồn tại dai dẳng.

Nakhon Ratchasima là một trong những thành phố lớn nhất ở phía đông bắc Thái Lan. Thành phố này được đánh giá là tương đối thịnh vượng trong một vùng trồng lúa thuộc hàng nghèo nhất của đất nước 69 triệu dân.

Cảnh sát Thái đưa mẹ quân nhân xả súng tới để kêu gọi y đầu hàng Khaosod dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết đang hộ tống mẹ của Jakkrapanth Thomma, hung thủ vụ xả súng ở phía Đông Bắc Thái Lan, đến hiện trường nhằm thuyết phục đối tượng đầu hàng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét