Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thái Thanh Quý rước cụ Lê Nin về Nghệ An

Cán bộ nguồn Thái Thanh Quý rước cụ Lê Nin về Nghệ An
FB Lưu Trọng Văn - 
Đồng chí Quý sinh 19.4.1976 là cán bộ đoàn được đảng tin yêu, chỉ trong vài năm thăng tiến vù vù đồng chí được đảng chọn là hạt giống đỏ: uỷ viên dự khuyết Trung ương. Được đích thân đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, bí thư tỉnh uỷ, cán bộ nguồn lão thành, học trò cưng của lãnh tụ nguồn Nông Đức Mạnh chăm nom bảo bọc, đồng chí Quý nhảy ton tót lên chánh văn phòng Tỉnh uỷ chưa được một năm lại nhẩy lên chiếu trưởng ban dân vận để rồi một năm sau vụt lên chủ tịch tỉnh. Đồng chí Vinh con cưng lãnh tụ Mạnh được điều về phó văn phòng Trung ương đảng nhường ghế cho đàn em nguồn… Quý.
ong thai thanh quy tan chu tich nghe an la ai
Bộ đôi Vinh và Quý

Được biết, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đứng thứ 4 toàn quốc, tình hình kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn thu không đủ bù chi. Năm 2017 thu 12.030 tỷ đồng, chi 22.755 tỷ đồng. Hàng năm, tỉnh Nghệ An đang cần trợ cấp của Trung ương khoảng 10 ngàn tỷ đồng.

Và quyết tâm đưa Nghệ An tiến lên không chệch hướng CM triệt để, đồng chí Quý làm một việc hiện nay chưa ai dám làm ngay cả ở quê hương của lãnh tụ CS này: Rước tượng đồng chí Lê Nin về đặt trang trọng tại đại lộ Lê Nin – trung tâm TP Vinh.

Đảng đã chọn đúng hạt giống rồi!

Con đường thăng tiến vào uỷ viên chính thức đại hội 13 đồng chí Quý đã coi như hoàn thành.

Gã, một kẻ sinh ra ở Nghệ An xin có đề nghị thêm giúp đồng chí Quý thăng tiến tiếp nhé:

Qua Liên Xô cũ và các nước Đông Âu cùng Trung Quốc rước thêm thật nhiều tượng của các lãnh tụ Mác, Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông… về “Nghệ An xô viết vẫn là Nghệ An” đặt tại Cửa Lò để biến Cửa Lò thành “Cửa Lò Cách Mạng toàn thế giới”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét