Chung tay xóa “lớp học há mồm”
(VOV) - Chỉ nằm cách Hà Nội 170km nhưng trường tiểu học Nà Lốc trong tình trạng tồi tàn đến mức khó tưởng tượng nếu không tận mắt nhìn thấy.
Trường nằm tại thôn Nà Đông của xã Tú Xuyên huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn. Nà Đông là một thôn đặc biệt khó khăn của xã vùng 2, cách trung tâm huyện khoảng 9 km (6 km đường nhựa, 3 km đường dốc quanh sườn đồi).
Trường gồm 1 điểm trường chính và điểm trường Bản Mù. Trường chính có 2 dãy nhà, điểm trường Bản Mù có 4 phòng học tạm. Toàn trường có 12 lớp học trong đó chỉ có 1 phòng là phòng học bán kiên cố được xây dựng từ năm 2001, nay cũng đã xuống cấp. Số phòng còn lại đều là các phòng tạm, khung bằng tre gỗ, vách trát bùn, nền đất ẩm ướt về mùa đông và bụi về mùa hè.
Vách tường dọa đổ bất cứ lúc nào
Tất cả những phòng học ở đây chỉ rộng chừng hơn 20m2 và chỉ đủ chỗ cho khoảng 15 em học sinh. Do đã được sử dụng quá 20 năm nên các lớp học đều hư hỏng nặng, vách đất nứt vỡ bung bét, để lộ khung vách tiều tụy. Các thầy cô giáo trong trường đã phải dùng những cột tre gỗ để chống tường, bởi nó có thể đổ sập xuống các em học sinh bất cứ lúc nào. Đặc là những ngày bất ngờ mưa, gió hoặc thời tiết xấu, điều đầu tiên các thày cô phải làm là sơ tán học sinh nhằm tránh nguy hiểm.
Lớp học quá tồi tàn
Không phải vô cớ mà các lớp học ở đây được gọi bằng cái tên buồn cười là “lớp học há mồm”, bởi phòng học nào nhìn cũng như miệng của những con thú đang há hốc. Những làn gió luồn lách qua lỗ hổng trên vách đất khiến chúng tôi ái ngại khi hình dung ra cảnh lớp học vào trời mưa gió hay mùa lạnh. Các thày cô cho biết, mùa lạnh, lũ trẻ tím tái chân tay, run bần bật vì bốn bề lớp học trống hoác. Gió lạnh, mưa lùa thốc tháo khiến cho nhiều em run tay không cầm nổi bút.
Vẫn thi đua dạy tốt, học tốt
Vẫn cố gắng tạo cảnh quan môi trường giáo dục, dù còn rất nghèo nàn
Cô học trò dễ thương !
Ánh sáng để đảm bảo cho việc học tập không đủ, vì ở đây chưa có điện lưới quốc gia. Nhiều lớp học thiếu sáng. Những ngày mưa hay những buổi chiều đông, lớp học tối sầm, nhà trường phải khắc phục bằng cách tháo đi vài hàng ngói trên mái để thay bằng tấm lợp nhựa trong.
Nhà công vụ cho giáo viên thì chưa có, hiệu trưởng và các thầy cô giáo đều phải làm việc chung trong một phòng chật hẹp. Đồ dùng dạy học cùng giường ngủ của bảo vệ... tất cả gói gọn trong một phòng, khiến cho không gian thư giãn, nghỉ ngơi sau mỗi giờ lên lớp của thầy cô càng trở nên chật hẹp hơn.
Trưởng Phòng Giáo dục huyện có giải thích lý do trường Nà Lốc chưa được xây kiên cố theo chương trình 135, là do xã Tú Xuyên chỉ là xã vùng 2 mà xã vùng 3 mới được hưởng chính sách này.
Do địa hình đồi núi, học sinh thường đi bộ theo đường mòn đến trường. Đường núi chênh vênh, cát bụi mịt mù. Giáo viên vào trường dạy học tuy đã có thể đi xe máy vì đường đã được mở rộng, nhưng vào những ngày mưa thì con đường sẽ sình lầy bùn đất và trơn trượt vô cùng, họ phải quấn dây xích vào bánh xe mới đảm bảo cho việc đi lại được an toàn.
Con đường này cũng mới được làm 4 năm nay, những tháng năm cũ để vào được trường dạy học cho các con, thầy cô giáo ngoài đi xe máy trên dưới 10km còn phải lội suối hoặc đi bộ thì mới vào được đến trường.
Tại 2 phân trường có tất cả 2 lớp mầm non và 6 lớp tiểu học. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nên nhiều cha mẹ học sinh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. Năm học 2012 - 2013, nhà trường có tổng số 12 lớp với 130 học sinh (69 học sinh tiểu học, 61 cháu mẫu giáo). 100% học sinh của trường là người dân tộc Nùng, Tày; cha mẹ các em là người dân tộc, sống bằng nghề nông, quanh năm lam lũ vất vả. Học phí có 20.000 đồng/tháng nhưng các thầy cô giáo, lãnh đạo huyện, xã cùng các tổ chức thôn bản cũng phải đến từng nhà vận động, thúc đẩy thì các bạn nhỏ mới được hoặc mới chịu đến trường. Vậy mà một cơ sở vật chất như thế này, việc học lại càng trở nên gian nan vất vả hơn.
Cô Nguyễn Thị Kiều, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Từ ngày thành lập đến nay, trường vẫn chưa có sự thay đổi, chỉ dừng lại ở việc tu sửa trong những tháng mà học sinh nghỉ hè nhằm đảm bảo có lớp học vào đầu năm học mới. Mong muốn của toàn thể cán bộ giáo viên cùng học sinh nơi đây là sớm được đầu tư xây dựng trường mới, kiên cố, để thầy và trò nhà trường sớm có được trường lớp khang trang, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho việc dạy và học”.
Mới đây, nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương (Hà Nội) đã đến thăm trường, và quyết định kêu gọi các thành viên trong nhóm, các cá nhân hảo tâm cùng quyên góp để xây lớp học kiên cố cho trường tiểu học Nà Lốc. Tuy nhiên, nhóm chỉ gồm những ông bố bà mẹ cũng có con nhỏ và có lòng yêu trẻ, chứ hầu như cũng không có “đại gia” hay vị “Mạnh Thường Quân” nào nên việc xây dựng trường đang được xúc tiến bằng từng viên gạch góp được.
Các thành viên nhóm Chia sẻ tình thương lên thăm trường
Các em học sinh có một buổi sinh hoạt với nhiều trò chơi vui nhộn
Được ăn bánh, kẹo, kem... những món quà hiếm hoi ở nơi này
Sự quan tâm chia sẻ này của nhóm khiến các thày cô giáo rất cảm động và hy vọng một ngày kia, thày và trò sẽ được ngồi học trong những lớp học kiên cố, không còn lo mưa nắng thất thường…/.
Hương Loan, Cẩm Tú
chiasetinhthuong.org
http://vov.vn/Xa-hoi/Giao-duc/Chung-tay-xoa-lop-hoc-ha-mom/256327.vov
Tin mới:
Khánh thành trường TH Nà Lốc- Niềm tự hào của Chia sẻ tình thương
Thursday, 05 September 2013 21:23Gần nửa đời người, sung sướng đã hưởng, đắng cay đã từng. Định nghĩa niềm vui và hạnh phúc cũng theo thời gian mà thay đổi. Khi còn thanh niên khờ dại, mơ ước được rảnh rang, ăn ngon, mặc đẹp thì sẽ là hạnh phúc. Khi trưởng thành, va vấp và trải nghiệm cuộc sống… lăn tăn, băn khoăn nhiều về Hạnh phúc. Cũng tưởng, cứ lao vào những công việc XH, cộng đồng vất vả, khó khăn thì mới thể hiện được bản thân và vươn tới hạnh phúc. Cuối cùng, nửa đời người mới thấy Hạnh phúc cũng giản dị và chẳng khó kiếm tìm nếu biết dễ dàng chấp nhận cuộc sống của mình, của người. Ngày hôm nay, hạnh phúc chẳng phải là làm những việc xa xôi, chẳng phải là tìm kiếm những con người hoàn hảo. Hạnh phúc của ngày hôm nay là làm những việc có ích vừa với sức của mình, yêu những người bạn xung quanh mình, cười với khổ đau của chính mình và biết thương cho những nỗi buồn của người khác. Đó chính là HẠNH PHÚC.
Chuyến đi thứ bao nhiêu chẳng nhớ của Chia sẻ tình thương, một mái trường ra đời bởi tâm huyết, tấm lòng của những người đã nửa đời định nghĩa về HẠNH PHÚC. Một việc làm vừa với sức của mình, nhỏ bé với nhiều người nhưng cũng sẽ vô cùng lớn lao với một số người khác. Một số tiền không lớn để biến những lớp học há mồm o thể che mưa, che nắng thành một dãy phòng học khang trang, dù còn vô cùng tạm bợ nhưng cũng đủ ấm lòng cha mẹ, thầy cô và động viên các con yên tâm học hành, phấn đấu vì một ngày mai tươi sáng hơn. Tự hào về Chia sẻ tình thương, yêu thương những người bạn đồng hành, nể nang những tấm lòng ấm áp đã giữ lửa để duy trì Hạnh phúc cho chúng mình trong cuộc sống bộn bề bận rộn và trái ngang này.
Một ngày hạnh phúc và đáng nhớ
Tiểu học Nà Lốc, Văn Quan, Lạng Sơn
Tin mới:
Khánh thành trường TH Nà Lốc- Niềm tự hào của Chia sẻ tình thương
Thursday, 05 September 2013 21:23Gần nửa đời người, sung sướng đã hưởng, đắng cay đã từng. Định nghĩa niềm vui và hạnh phúc cũng theo thời gian mà thay đổi. Khi còn thanh niên khờ dại, mơ ước được rảnh rang, ăn ngon, mặc đẹp thì sẽ là hạnh phúc. Khi trưởng thành, va vấp và trải nghiệm cuộc sống… lăn tăn, băn khoăn nhiều về Hạnh phúc. Cũng tưởng, cứ lao vào những công việc XH, cộng đồng vất vả, khó khăn thì mới thể hiện được bản thân và vươn tới hạnh phúc. Cuối cùng, nửa đời người mới thấy Hạnh phúc cũng giản dị và chẳng khó kiếm tìm nếu biết dễ dàng chấp nhận cuộc sống của mình, của người. Ngày hôm nay, hạnh phúc chẳng phải là làm những việc xa xôi, chẳng phải là tìm kiếm những con người hoàn hảo. Hạnh phúc của ngày hôm nay là làm những việc có ích vừa với sức của mình, yêu những người bạn xung quanh mình, cười với khổ đau của chính mình và biết thương cho những nỗi buồn của người khác. Đó chính là HẠNH PHÚC.
Chuyến đi thứ bao nhiêu chẳng nhớ của Chia sẻ tình thương, một mái trường ra đời bởi tâm huyết, tấm lòng của những người đã nửa đời định nghĩa về HẠNH PHÚC. Một việc làm vừa với sức của mình, nhỏ bé với nhiều người nhưng cũng sẽ vô cùng lớn lao với một số người khác. Một số tiền không lớn để biến những lớp học há mồm o thể che mưa, che nắng thành một dãy phòng học khang trang, dù còn vô cùng tạm bợ nhưng cũng đủ ấm lòng cha mẹ, thầy cô và động viên các con yên tâm học hành, phấn đấu vì một ngày mai tươi sáng hơn. Tự hào về Chia sẻ tình thương, yêu thương những người bạn đồng hành, nể nang những tấm lòng ấm áp đã giữ lửa để duy trì Hạnh phúc cho chúng mình trong cuộc sống bộn bề bận rộn và trái ngang này.
Một ngày hạnh phúc và đáng nhớ
Tiểu học Nà Lốc, Văn Quan, Lạng Sơn
| Niềm vui đón năm học mới ở ngôi trường mới |
| 10:31 | 05/09/2013 |
Thôn Nà Đông, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn chỉ cách thị trấn Văn Quan (huyện Văn Quan) khoảng 5km. Thế nhưng, do đường đi lại còn khó khăn nên phải mất gần một tiếng đồng hồ mới đến được trường tiểu học Nà Lốc nằm trên địa bàn thôn Nà Đông.
Năm học 2013-2014, thầy và trò nhà trường phấn khởi vì được dạy và học trong ngôi trường mới xây bởi sự chung tay, góp sức của cộng đồng.
Cô giáo Nguyễn Thị Kiều, Hiệu trưởng trường tiểu học Nà Lốc vui mừng cho biết: Mơ ước về một ngôi trường mới với những lớp học kiên cố của nhân dân, giáo viên và học sinh trong thôn đặc biệt khó khăn này đã trở thành hiện thực. Nhà trường đã có những phòng học mới, kiên cố được xây dựng với tổng trị giá trên 400 triệu đồng.
Đi thăm những lớp học cũ mà các em học sinh Nà Lốc đã phải ngồi học gần 10 năm nay mới thấy hết những khó khăn, vất vả mà các em phải vượt qua trên hành trình đi tìm con chữ. Thầy giáo Trương Văn Lộc, Hiệu Phó trường tiểu học Nà Lốc cho biết: Trước đây, các thầy cô giáo và học sinh phải học trong những lớp học xập xệ, tường trát bằng vách đất, khổ nhất là khi bão, gió, mưa lớn, học sinh không thể ngồi học được.
Những phòng học mới vững chắc vừa được xây dựng và hoàn thiện chính là món quà ý nghĩa mà chính quyền, nhân dân địa phương, nhóm thiện nguyện chia sẻ tình thương, sinh viên khoa Quốc tế, trường Đại học Quốc gia Hà Nội chung tay gửi tặng thầy trò nhà trường. Trong phòng học còn thơm mùi vôi mới, em Lương Viết Nghệ, học sinh lớp 5A, là học sinh giỏi bốn năm liên tục của trường tiểu học Nà Lốc bày tỏ: Em rất vui khi năm học này được học trong lớp học mới. Em sẽ nỗ lực học tập tốt hơn để trở thành người có ích, sau này góp sức nhỏ bé phục vụ quê hương.
Tú Xuyên là xã nằm gần trung tâm huyện Văn Quan nhưng đây vẫn là một xã nghèo. Người dân trong xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Ông Nông Văn Quang, Trưởng thôn Nà Đông, xã Tú Xuyên cho biết: Trường tiểu học Nà Lốc được xây dựng mới một phần là do sự chung tay đóng góp của nhân dân với trên 15 triệu đồng và hơn 100 ngày công. Để có được số tiền này, người dân trong xã đã rất cố gắng vì đa phần người dân sống ở đây đều nghèo.
Hiện nay, trường tiểu học Nà Lốc đã có những phòng học mới nhưng theo ông Nông Văn Sơ, Chủ tịch UBND xã Tú Xuyên, ngôi trường vẫn còn thiếu khá nhiều công trình như: phòng chức năng, phòng công vụ, nhà vệ sinh… đặc biệt là hệ thống bàn ghế, bảng đã xuống cấp những đến nay thầy trò vẫn phải sử dụng vì chưa có kinh phí. Bên cạnh đó, phân trường Bản Mù (thuộc trường tiểu học Nà Lốc) vẫn còn 3 phòng học đang trong tình trạng “tranh, tre, nứa, lá”. Trường cũng chưa có điện lưới quốc gia, điều này cũng khiến việc dạy và học còn rất nhiều khó khăn.
Ông Nông Văn Sơ cho biết: Xã sẽ tiếp tục đề nghị huyện và các cơ quan liên quan hỗ trợ, giúp đỡ trường tiểu học Nà Lốc nói riêng và hệ thống các trường khó khăn trong xã nói chung để thầy cô giáo và các em học sinh có môi trường học tập ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, xã rất mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm và cộng đồng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của xã nghèo Tú Xuyên./.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét