Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2021

Thầy giáo mà cứ ngỡ ma cô!

Cám ơn bạn Phương Ngô đã đăng tin này. Mình đã gặp bạn nhiều lần trong thời gian phản đối BOT BẨN. Chúc bạn luôn luôn khỏe mạnh, an lành. Thầy Khúc Xuân Hòa, sinh năm 1997, giáo viên Chủ nhiệm lớp 10A3, Trung tâm GDTX huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Thầy vừa có hành vi phi thường dũng cảm là liên tục tát và phi cước vào các học sinh của mình chỉ vì chúng lỡ không mặc đồng phục đúng quy định nhà trường. Khâm phục thằng thầy này văn võ song toàn quá. Mồm miệng dạy văn chương đạo đức, chân tay dạy võ thuật song phi. Tuyệt vời người giáo viên nhân dân XHCN. Chắc thằng thầy này sẽ được Sở Giáo dục khen thưởng bằng cách cho chuyển từ dạy trường này sang dạy trường khác, thậm chí còn lên chức. Nó dũng cảm và giỏi giang như thế thì bố nó chắc cũng phải thuộc diện quan to thế nào chứ. Đúng là bố làm quan tham, con làm thầy giáo côn đồ... thì là hạnh phúc của dân tộc trong triều đại cụ Tổng già. Nghe nói mẹ thằng thày này thường nói với mọi người: cháu nó sống hiền lành, ngoan ngoãn và thương người lắm. Một số người bảo sao 5 đứa học sinh mà không đứa nào dám cho nó một chưởng ? Ối trời, đây là thời đại công an trị; đứa nào phản kháng lại là thêm tội "chống người thi hành công vụ", sẽ đi tù mọt gông ngay.
Thầy giáo mà cứ ngỡ ma cô!
FB Phuong Ngo - Thầy Khúc Xuân Hòa, sinh năm 1997, giáo viên Chủ nhiệm lớp 10A3, Trung tâm GDTX huyện Lục Ngạn, liên tục tát và phi cước vào học sinh của mình chỉ vì không mặc đồng phục đúng quy định nhà trường.
Sự việc xảy ra vào ngày 29/04/2021
Cùng nhau cho lên thớt thôi đồng bào ơi!
Có thể là hình ảnh về văn bản
Không biết với những hành vi như thế của một giáo viên đại diện ngành giáo dục thì trách nhiệm trước pháp luật và toàn xã hội sẽ là tạm đình chỉ giảng dạy hay là phải xử lý hình sự?!
Thầy giáo mà cứ ngỡ ma cô!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét