Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

NÔNG DÂN PHÁP ĐÂU CẦN GIẢI CỨU

NÔNG DÂN PHÁP ĐÂU CẦN GIẢI CỨU
Những ngày này tại Đà Lạt hoa đủ loại đang đổ đầy đồng, từ bờ ruộng đến sườn đồi, khe núi đâu đâu cũng hoa. Hoa chất bỏ thành đống vì không tiêu thụ được. Xin được đăng bài của Tác giả Nguyễn Thị Hà Liễu, sinh sống tại Pháp để anh, chị biết thêm nông dân Pháp làm gì khi nông sản của họ bị ế hoặc mất giá!
Có thể là hình ảnh về ngoài trời
Có thể là hình ảnh về ngoài trời
"Tôi rời VN đã 32 năm rồi, nên không rõ cho lắm về nông nghiệp VN hiện nay. Tôi chỉ biết tình trạng nông nghiệp VN qua mạng XÃ HỘI mỗi khi có vấn đề GIẢI CỨU cho nông dân. Nhờ video trên Facebook mà tôi biết được nông dân ÂM THẦM đem đổ sản phẩm của mình xuống ruộng thấy thật xót xa. Rồi chỉ nghe những lời than thở, oán trách với nhau ... trên facebook mà thôi.

Trong khi đó, người nông dân ở PHÁP có HỘI ĐOÀN riêng của họ. Nếu sản phẩm của họ bán với giá thấp mà họ không hài lòng, họ thương lượng mà vẫn không có sự NHẤT TRÍ, thì họ không cần một ai thương xót, không cần một ai giải cứu cho họ cả.

Họ chỉ cần báo cho chính phủ biết trước ít nhất 2 tuần là : "CHÚNG TÔI ĐI BIỂU TÌNH" (thông báo trên truyền hình để người dân biết mà tránh đi vào con đường này ngày hôm đó).

Thế rồi, ngày ấy, .... mỗi người nông dân lái một chiếc máy cày đi giữa đường CAO TỐC... kha kha kha.
Thế là mọi sự giao thông bị ngừng trệ, tắc nghẽn.

Có thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết 'Des prix rémunérateurs Pour vivrede notre métier'
Có thể là hình ảnh về ngoài trời

Còn một số nông dân khác thì đem sản phẩm của họ hoặc phân bò, rơm rạ... đổ trước cửa tòa hành chánh của thành phố của họ hoặc ở thủ đô.

Người chăn nuôi đem cả đàn cừu của họ ra giữa THỦ ĐÔ để " ĂN THUA ĐỦ " với chính phủ. Họ cứ ăn dầm nằm dề ngoài đường với đàn cừu giữa THỦ ĐÔ...

Bởi người dân bầu chính phủ là những người có TÀI, ĐỨC để ĐẠI DIỆN cho người dân mà QUẢN LÝ TỐT đất nước.

Ấy thế mà... chính phủ quản lý thế nào mà để họ phải khốn khổ như thế này, cho nên, họ chỉ bám vào chính phủ mà KÊU GÀO : "KHÔNG LÀM ĐƯỢC TỐT CHO DÂN THÌ TỪ CHỨC....".

Khi đấy, văn phòng chính phủ xanh mặt vì sợ bị dân đánh giá xấu thì nhiệm kỳ sau phải về vườn, nên chính phủ vội lo giải quyết cho họ thỏa đáng.

Khi họ nhất trí thì họ giải tán.... không thì lại nhất định biểu tình đợt tới (như hội ÁO VÀNG năm trước)

Thế đấy!"

(Theo FB Ly Hoang Chinh)

P/s: Ở VN chưa ra Luật biểu tình, nhưng Hiến pháp quy định quyền biểu tình của công dân, nên cũng không hiểu đi biểu tình là phạm pháp hay không phạm pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét