Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

DÂN TỘC VIỆT NAM ĐANG SỐNG THIẾU LÝ TƯỞNG

DÂN TỘC VIỆT NAM ĐANG SỐNG THIẾU LÝ TƯỞNG
FB Dương Hoài Linh - Trong các cuộc "trà dư tửu hậu" mỗi khi nói đến đấu tranh dân chủ, chống bất công hay noi gương Hồng Kông, Myanmar ...rất nhiều người sẽ cười khẩy cho đó là chuyện viễn vông. Sau đó họ viện dẫn ra chuyện cơm áo gạo tiền , nỗi sợ hãi phải đi tù bỏ vợ con không ai nuôi, nào là tư tưởng "châu chấu đá xe"...

Nhưng họ không đặt ngược lại câu hỏi là nếu cả thế giới này ai cũng như họ thì nhân loại đã diệt chủng từ lâu. Lúc đó sẽ không có nước Mỹ, không có 112 nước dân chủ, không có Hồng Kông, Myanmar mà cả thế giới ngưỡng mộ. Khắp nơi sẽ là các chế độ độc tài và không có những vùng đất mà con người xếp thành hàng dài trước lãnh sự quán để xin visa nhập cảnh.

Sở dĩ trong đầu người Việt đầy ắp nỗi sợ hãi và những tính toán thực dụng là vì họ đang sống không có lý tưởng.

Lý tưởng là gì?

Là những khát vọng tranh đấu cho dân chủ, công bằng xã hội để đạt được những mục đích thiêng liêng, cao cả cho dân tộc, cho nhân loại.

Lý tưởng giúp con người có thêm sức mạnh, can đảm và sống vì người khác. Khi một dân tộc sống có lý tưởng thì đó cũng là giờ phút cáo chung của các chế độ độc tài. Giờ phút đó họ không còn hèn nhát nữa.

(........... bỏ một đoạn ............)

Thật ra lý tưởng cộng sản không có gì sai cả. Nó cũng giống với lý tưởng dân chủ xã hội chủ nghĩa mà giới trẻ nước Mỹ, châu Âu ngày nay theo đuổi. Đó là san lấp khoảng cách giàu nghèo.

Tuy nhiên mục đích thực sự của những kẻ chiếm quyền lực là độc tài chứ không phải cộng sản. Và thế là tất cả các nhà thơ thời đó sau này đã vỡ mộng vì lý tưởng của mình đã bị lợi dụng. Đó là Chế Lan Viên, Nguyễn Khoa Điềm....

Nhưng lý tưởng dân chủ theo đúng tinh thần của hiến pháp Mỹ rất đáng để thanh niên Việt Nam theo đuổi, hy sinh vì nó. Nó sẽ không bao giờ phản bội. Tổng thống Mỹ Reagan nói " Dân chủ đáng giá chết để đổi lấy bởi đó là một cơ chế chính phủ danh dự nhất được thành lập bởi nhân loại".

Tại sao nhiều dân tộc có thể xuống đường biểu tình lật đổ chính quyền để chuyển từ độc tài sang dân chủ nhưng nhiều dân tộc lại chấp nhận sống trong nhà tù lớn ?

Bởi có người coi trọng sự an toàn, thà chịu nhục mà bình yên. 

Trái lại vẫn có người lại quan niệm rằng "Đời người sống chỉ có một lần, trước sau gì cũng chết, phải để lại chút gì với núi sông. Không thành công thì cũng thành nhân".

Nhà cầm quyền sợ nhất là điều này. Khi tuổi trẻ Việt Nam sống có lý tưởng thì nhà tù của chúng sẽ chẳng còn làm ai sợ hãi.

Bởi vậy trên báo chí chúng thường cho các nhân vật có tên tuổi khoe giàu, trên Youtube thì giới nghệ sĩ thường khoe những buổi giao siêu xe Maybach đắt tiền. Mục đích là để đánh vào tham vọng vật chất, tiền tài của lớp trẻ khiến họ trở nên tầm thường, đầu óc chỉ còn nghĩ đến tứ khoái "ăn, ngủ, làm tình và bài tiết" ngoài ra chẳng còn nghĩ những gì cao xa cho đất nước cho dân tộc.

Bởi vậy nên ra đường hay trên các diễn đàn hiện tại ta thường bắt gặp những động vật biết nói tiếng người. Những con vật này thường suy nghĩ ngắn, dung tục và nhát chết. Bởi chúng chỉ là những con cừu bị (...........) vặt lông, tước mất lý tưởng sống.

Lý tưởng của chúng hiện tại là nhà to, vợ đẹp, siêu xe... Còn lâu chúng mới biết đến những Joshua Wong hay tuổi trẻ Myanmar...

Nhưng không phải trên đời này ai cũng như chúng. 

"Một cái đầu đầy ắp nỗi sợ hãi sẽ không có chỗ cho những ước mơ".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét